“Thầy giáo hát” chinh phục khán giả Vietnam’s Got Talent

(Dân trí) - Đúng như dự đoán chung, tấm vé đầu tiên vào chung kết cuộc thi Tìm kiếm tài năng Việt: Vietnam’s Got Talent đã thuộc về giọng ca lạ của “Thầy giáo hát” Võ Trọng Phúc, dù phần trình diễn của anh ở vòng bán kết có phần không được như kỳ vọng...

“Thầy giáo hát” chinh phục khán giả Vietnam’s Got Talent
"Thầy giáo hát" Võ Trọng Phúc (giữa) sau phần trình diễn tại vòng bán kết Vietnam's Got Talent

 

Từ “Home” đến  “You’re beautiful”

 

Không màu mè về bề nổi, thầy giáo trẻ Võ Trọng Phúc chinh phục cả ban Giám khảo và đông đảo người xem bằng chính giọng ca quyến rũ được tôn lên trên một cái nền rất mộc, rất bình dị của một người trẻ đem lên sân khấu những giai điệu đẹp từ cuộc sống đời thường.

 

Những ca từ mượt mà được thể hiện qua chất giọng trầm ấm, ngọt ngào, sâu lắng của Phúc quả là khá hút hồn người nghe, khiến người ta phải thổn thức cùng anh, cùng hòa chung nhịp đập với trái tim anh, phiêu du cùng anh trên những ngả đường, qua những dòng sông, những cánh đồng trải dài miên man, bất tận…

 

Phải chăng cũng là do mất đi yếu tố "gây sửng sốt" rồi, nên chắc khán giả cảm thấy chưa được như ý khi đã hy vọng nhiều hơn, chờ đợi  bất ngờ nhiều hơn ở nữa ở vòng sau. Tương tự như vậy, Tran Anh tranh@gmail.com cho rằng: “… Các hiện tượng của vòng 1 nổi bật hơn, cuốn hút hơn chính nó ở vòng 2. My Anh, Trọng Phúc đều hát không đúng sở trường, không hay như trước”.

 

Lý giải một nguyên nhân gây nên hiện tượng "giảm độ hay" này,  Hà Thu  thuh@gmail.com nêu khả năng: “… Nhưng cũng phải lên tiếng với nhà tổ chức là BHD để họ cải thiện cái phương pháp làm việc kiểu này… Một chương trình lớn như thế mà âm thanh, ánh sáng, sân khấu là chưa được. Vòng audition như vậy thì thôi đành. Nhưng đây là bán kết mà họ làm âm thanh như vậy đúng là khiến các bạn My Anh,  Vũ Trọng Phúc bị chê oan uổng!!!! Trong khi thực tế các bạn ấy đã hát rất hay... Một lần nữa BHD cần nghiêm túc xem lại mình! Đây là một đóng góp rất thật lòng nhằm nâng cao chất lượng cho chương trình đấy”.

 

Dẫu sao, việc Võ Trọng Phúc đoạt tấm vé đầu tiên đi tiếp vào vòng chung kết cũng được đại đa số ý kiến đánh giá là đã phản ánh đúng thực tế cũng như mong mỏi của đông đảo người xem, nhất là các fan hâm mộ chung với chương trình tìm kiếm tài năng Việt.

 

Chẳng vậy mà Duc Luan  ducluanlocphatnguyen@gmail.com dù rất nuối tiếc cho một chàng trai trẻ khác cũng gây được ấn tượng mạnh ở vòng trước là  Nguyễn Thanh Bình, cũng khẳng định: “… Cuộc chơi là vậy. Nhóm Dòng thời gian và Võ Trọng Phúc đi tiếp là hoàn toàn xứng đáng, xin chúc mừng!”

 
“Thầy giáo hát” chinh phục khán giả Vietnam’s Got Talent
Giọng ca lạ Võ Trọng Phúc không chỉ chinh phục Ban Giám khảo...
 

Yếu tố ghi điểm

 

Võ Trọng Phúc quả đã tạo dựng được những hình ảnh về một “Thầy giáo hát” khá ấn tượng, dù sự xuất hiện của anh lúc đầu có vẻ như không mấy hứa hẹn sẽ tạo được cú đột phá nào đó trên sân khấu. Vậy mà dây đàn mới chỉ vừa rung lên, giọng ca vừa cất lên đã khiến khán phòng lặng đi… để rồi như vỡ tung trong những tràng pháo tay tán thưởng một giọng ca lạ đầy cảm xúc, rất thuyết phục...

 

Báo chí những ngày qua cũng đã dành nhiều ngôn từ đẹp đẽ ca ngợi anh chàng điển trai, có giọng ca là lạ và phong cách dung dị, dễ thương này.

 

 “:… Không cầu kì, khoa trương, chàng trai Võ Trọng Phúc bước lên sân khấu chỉ với chiếc áo thun trắng, quần jeans và chiếc mũ lưỡi trai trên đầu. Tiếng đàn mộc mạc và giọng hát trầm ấm của anh vang lên như chính hình ảnh của anh trên sân khấu đã khiến khán giả và Ban Giám khảo bị cuốn theo, rung cảm theo từng lời ca. Ca khúc “Home” – một sáng tác của Michael Bublé, Alan Chang và Amy Foster-Gillies đã được thầy giáo trẻ này thể hiện đầy cảm xúc…” – (Timkiemtainangviet.com)

 

“… Không nằm ngoài dự đoán, “thầy giáo lãng tử” Võ Trọng Phúc và nhóm Dòng Thời Gian là hai thí sinh (nhóm thí sinh) đầu tiên giành vé chính thức bước vào vòng chung kết của cuộc thi Vietnam’s Got Talent mùa thứ nhất, theo kết quả vừa được công bố vào tối 6.3. Mặc dù tiết mục dự thi của Võ Trọng Phúc ở vòng bán kết, với ca khúc You’re Beautiful, không ấn tượng như những gì chàng “thầy giáo lãng tử” này đã thể hiện ở vòng loại sân khấu. Tuy nhiên, giọng ca truyền cảm, phong cách trình diễn thuyết phục của Võ Trọng Phúc cũng đã “ghi điểm” với khán giả theo dõi chương trình, và giúp anh trở thành thí sinh có nhiều bình chọn nhất của đêm bán kết đầu tiên” – (Thanh Niên)

 

Là gương mặt được hâm mộ nhất tại vòng loại sân khấu với ca khúc Home, Võ Trọng Phúc là một trong những ứng cử viên nặng ký trong tập đầu tiên của bán kết.  Anh là thí sinh được chờ đợi nhất lần này, nên khi MC vừa xướng tên Võ Trọng Phúc thì cả khán phòng như bùng nổ. Anh lại tiếp tục thể hiện một bài hát tiếng Anh với sự giúp sức của dàn nhạc..” – (Tuổi Trẻ)

 

Đêm 4/3, “thầy giáo hát” Võ Trọng Phúc lại một lần nữa làm nức lòng khán giả Vietnam’s Got Talent với giọng ca trầm ấm và lạ bên cây đàn ghi ta điệu nghệ cùng ca khúc “You’re beautiful”… Là gương mặt được yêu mến tại vòng loại với ca khúc “Home”, phần trình diễn của Võ Trọng Phúc đã rất được trông đợi tại vòng bán kết đầu tiên này… Điều đó có thể gây áp lực với Võ Trọng Phúc, nhưng một lần nữa anh đã khẳng định được sự trưởng thành, sự chuyện nghiệp của mình với sự “lột xác” trong phần trình diễn ca khúc “You’re beautiful” dành cho bán kết khiến đông đảo khán giả, đặc biệt là các fan hâm mộ “thầy giáo hát” vỗ tay hưởng ứng không ngừng” – (VOV)

 

Võ Trọng Phúc là một trong những thí sinh giữ được phong độ ổn định nhất trong đêm bán kết đầu tiên của cuộc thi Vietnam’s Got Talent diễn ra tối qua (4/3)… Võ Trọng Phúc với phong cách lãng tử, ngoại hình dễ mến, giao tiếp điềm đạm và đặc biệt là giọng hát "lạ" so với cách hát của người Việt ngay từ đầu đã gây ấn tượng mạnh với khán giả Vietnam Got Talent. Tối hôm qua (4/3) sau khi Phúc thể hiện ca khúc You're Beautiful, giám khảo Thúy Hạnh bày tỏ niềm hâm mộ và không ngần ngại "xếp hàng" trở thành fan của thí sinh này” -  (TT&VH Online)

 

“ Trong đêm đầu bán kết của cuộc thi Tìm kiếm tài năng Việt – Vietnam’s Got Talent diễn ra tối 4-3 trên kênh VTV3, thầy giáo Trọng Phúc tiếp tục tạo ấn tượng với giám khảo. Sau bài Home đầy tính lãng tử của vòng loại sân khấu, thí sinh Trọng Phúc tiếp tục phát huy chất giọng qua bài hát You are beautiful nhưng có thêm sự giúp sức của dàn nhạc. Sau một thời gian được tập luyện, Phúc đã tự tin hơn trên sân khấu. Anh là thí sinh được chờ đợi nhất lần này nên khi MC Quyền Linh, Chi Bảo vừa xướng tên Võ Trọng Phúc thì cả khán phòng như bùng nổ…” – (Người Lao động)

 

Nhóm “Dòng Thời Gian” và chàng lãng tử Võ Trọng Phúc thực sự tỏa sáng trong đêm bán kết đầu tiên của Tìm kiếm tài năng - Vietnam’s Got Talent tối 4.3 trên kênh VTV3… Thầy giáo trẻ Võ Trọng Phúc vẫn thử sức bằng bài hát tiếng Anh - vốn là sở trường của mình - tuy không được ban giám khảo đánh giá cao bằng bài hát đầu tiên, nhưng thực sự vẫn mang lại vẻ nam tính lẫn khả năng truyền cảm trong giọng hát. Nhạc sĩ Huy Tuấn dự  đoán, sau chương trình này, Phúc sẽ là gương mặt được nhiều ông bầu trong làng giải trí mời diễn” – (Lao Động)…
 
“Thầy giáo hát” chinh phục khán giả Vietnam’s Got Talent
... mà còn làm bùng nổ cả khán phòng và đông đảo người xem... (ảnh: Văn hóa Thế thao)

 

Có vẻ như con đường phía trước đang trải ra đầy hứa hẹn với chàng trai 26 tuổi Vũ Trọng Phúc - giáo viên dạy tiếng Anh và là một ca sĩ nghiệp dư, thường biểu diễn tại một số quán bar ở TPCHM, với giọng hát gợi nhớ đến danh ca nhạc đồng quê Alan Jackson và Thần tượng âm nhạc Mỹ 2011 Scotty McCreery.

 

Kiều Anh