Tập 2 The Voice VN: Điểm nhấn “Tâm hồn của đá”

(Dân trí) - Sau tập đầu gây được ấn tượng khá tốt, tôi cũng trong tâm trạng chung chờ đón tập 2 của Giọng hát Việt (The Voice VN)…. Để rồi bỗng dưng lại thấy trái tim quặn thắt và bờ mi ướt đẫm trước màn trình diễn gây bất ngờ của một chàng trai nhỏ nhắn…

Bất ngờ Hà Văn Đông (ảnh: Lý Võ Phú Hưng)
Hà Văn Đông và Thu Minh (ảnh: Lý Võ Phú Hưng)

 

Chinh phục bất ngờ

 

Không phải là người sành về âm nhạc, tôi chỉ cảm nhận được như có một điều gì đó huyền diệu xảy ra… Từ vóc dáng nhỏ nhắn rõ ràng là không “bắt hình” như các thí sinh trước đó, có vẻ như có phần tương phản với cặp kính đen khổ lớn. Gương mặt xương xương, có phần khắc khổ làm Hà Văn Đông chững chạc hơn nhiều so với lứa tuổi đôi mươi của mình. Rồi những ngón tay gầy hơi run, cách Đông bước ra sân khấu không được mạnh mẽ, dứt khoát cho lắm… để mở màn một cuộc chinh phục bất ngờ đầy nụ cười và nước mắt.

 

Khi Đông cất giọng ca,  tôi và chắc nhiều người nghe như chỉ còn thấy hiện diện giữa quầng sáng rực rỡ đó một “Tâm hồn của đá” bằng xương bằng thịt, như một viên ngọc thô chưa qua bàn tay mài giũa mà vẫn lấp lánh những tia sáng long lanh, đẹp đến say đắm lòng người…

 

Và rồi cũng như Hà Hồ, tôi giật thót mình khi Trần Lập “lấn sân” sang ấn nút hộ hai nữ huấn luyện viên xinh đẹp. Để rồi cũng như những ai đó tôi lại muốn Vote cho Trần Lập thêm 1 phiếu, nhiều phiếu nữa vì động thái trên cả tuyệt vời này. Anh đúng là người đã gặt hái chiến thắng lớn nhất đêm chủ nhật vừa qua…

 

Thắng Huy huythang9b@yahoo.com.vn chắc cũng có chung tâm trạng như thế:

 

“Tôi thấy đây là một chương trình rất hay, khi mà các Huấn luyện viên đều không thấy các thí sinh thì lúc đó giọng hát mới là tiêu chuẩn cao nhất. Khi xem thí sinh Hà Văn Đông hát và được chọn, có lẽ không chỉ mình tôi mà tất cả các khán giả cũng như người xem truyền hình đều rất xúc động. Hành động bấm chọn hộ HNH và TM của Trần Lập lúc khác có thể gây khó chịu, ức chế, nhưng đối với cá nhân tôi thì đấy là hành động rất văn minh, rất đẹp đối với thí sinh Hà Văn Đông. Cảm ơn anh Trần Lập!”  

 

Dường như tâm trạng nhiều xúc cảm ấy lây lan rất nhanh, khiến cho người xem chương trình Giọng hát Việt tối 15/7 tiếp tục dành nhiều lời đánh giá và nhận xét tốt đẹp hơn cho cả 4 huấn luyện viên và các giọng ca được coi như những viên “ngọc trong đá” đang dần hé lộ vẻ đẹp. Cũng có khi cán cân nghiêng về phía này, có khi lại nghiêng về phía khác, ai cũng có cái lý để bảo vệ cho người được mình hâm mộ và đã chọn lựa…

 

“Quá tuyệt vời! Chương trình như thế này mới tìm được nhiều viên ngọc thô sẽ tỏa sáng. Chúc thành công!!!” – Mr. Hoang:  hoang_d5@yahoo.com

 

“Lâu nay tôi ít xem các chương trình ca nhạc trên truyền hình. Tôi là khán giả khá khó tính, nhưng thực sự tôi đã bị cuốn hút khi xem The Voice. Những giọng hát chưa phải chuyên nghiệp nhưng tôi thấy thực sự hay hơn nhiều ca sĩ - ngôi sao tự xưng trên bầu trời âm nhạc có vẻ vẫn ‘tranh tối, tranh sáng’ hiện nay. Tôi ủng hộ chương trình!”- Lê Nga:  linhngantrn@yahoo.com

 

“Chương trình này tôi rất thích, vì thấy tất cả mọi người ai cũng có thể được tham gia. Không thấy dấu hiệu nào của sự dàn xếp kết quả như một số người vẫn nghi ngờ với các chương trình khác. Tôi thấy chương trình này rất công bằng, tìm ra những giọng ca thật sự xuất sắc. Nhiều bạn tôi thấy còn hát hay hơn cả ca sĩ chuyên nghiệp. Hãy tìm ra người thật sự xứng đáng nhất!” – Nguyễn Thị Trà My:  my.nguyenthitra@abs.com.vn

 

“Tôi thường xuyên xem chương trình này, thấy đây là chương trình hay thực sự khi tìm kiếm những tài năng giá trị mang tính mộc. Và đặc biệt tôi rất thích 4 vị HLV, họ là những người giỏi. Chúng ta nên ủng hộ họ cũng như cổ vũ cho tất cả mọi người tham gia. Tôi thấy nhiều người hát hay quá, thậm chí có những người còn hát hay hơn cả những ca sĩ mà tôi từng nghe… Chúc các bạn thành công và cống hiến cho khán giả nhiều tiết mục hay hơn nữa. Cảm ơn các bạn!” -  Van Manh Nguyen: vanmanhnguyen99@yahoo.com

 

“Chương trình này hay quá! Có lẽ nó sẽ "khai tử" hoặc cũng có thể buộc các chương trình khác về âm nhạc trên VTV phải thay đổi mất! Chúc chương trình thành công hơn nữa!” - Hòa Bigman:  geomanvn@yahoo.com

 

“Tôi thấy đây là một chương trình ca nhạc hay nhất mà tôi đã từng xem. Cả 2 số được phát sóng tôi đều rất thích, từ các thí sinh, ban giám khảo...Mỗi số đều cho tôi cảm giác hồi hộp, phấn khích bởi tài năng của các thí sinh cũng như sự hóm hỉnh, thông minh, tài ứng biến trong cách ăn nói của các thành viên ban giám khảo. Tôi thích giám khảo Hồ Ngọc Hà, chị không chỉ xinh đẹp mà còn có gì đó rất quý phái.

 

Tuy nhiên, tôi thấy cuộc thi này nhiều thí sinh chọn bài hát tiếng Anh quá. Trong khi đây cuộc thi này là Giọng hát Việt. Người dân (trừ những người có hiểu biết về tiếng Anh) thì theo tôi nghĩ, có lẽ nhiều người ở nông thôn vẫn chưa thích chương trình này lắm. Nên chăng, ngoài các ca khúc tiếng Anh, các thí sinh cũng nên đầu tư cho các ca khúc tiếng Việt, mang bản sắc Việt để nhiều người cùng cảm nhận được hơn” -  Doãn Hòa:  thaidoanhoa264@mail.com

 

“Thật thú vị và dễ chịu. Sự bất ngờ còn ở chỗ,  1 chương trình âm nhạc có ban giám khảo điều hành cuộc chơi khác hẳn, không có những phán  xét lạnh lùng hoặc dạy dỗ... như ở một vài cuộc chơi khác. Dưới hình thức "lôi kéo" thí sinh về đội của mình, ban giám khảo lần này đã cho người chơi sự tự tin (khi được lựa chọn về với ai) và tăng sự hấp dẫn của cuộc chơi với không chỉ người trong cuộc. Nói chung, chương trình cũng như BGK ở đây đáng yêu, dễ chịu” - Thắng Vũ:  thangvd56@gmail.com

 

 “Một chương trình tuyệt vời. Đã là một cuộc thi hát thì trước tiên phải là hát, sau đó mới là ngoại hình... Chương trình đã thu hút được người chơi cũng như khán giả chính vì điều trên. Ở tập 2 vòng Giấu mặt, có nhiều bạn chơi đã thổ lộ: Vì cuộc thi chỉ quan tâm đến giọng hát.... nên đã tham gia dự thi. Cattiensa và VTV đã đúng khi sử dụng format của chương trình. Cảm ơn tất cả” - Nobita:  tanmy81@gmail.com

 

“Tôi thấy chương trình này hay hơn nhiều so với những chương trình ca nhạc khác… Nó khai thác, tìm kiếm được những giọng ca còn đang tiềm ẩn trong công chúng. Rất hay!” - Le Dinh Chien:  khatvong1@gmail.com

 
Bất ngờ Hà Văn Đông (ảnh: Lý Võ Phú Hưng)
 
Thí sinh “lớn tuổi” nhất cho tới thời điểm này của Giọng hát Việt là Trần Thị Kim Loan tới từ Đồng Nai (ảnh: Lý Võ Phú Hưng)
 
Cuộc chơi hứa hẹn
 
Câu ví như “làm dâu trăm họ” xem ra cũng có thể áp dụng với bất kỳ chương trình nào, nhất là khi “nàng dâu” này như thể vừa bước ta từ mọi ngôi nhà, mọi góc phố, mái trường, công sở… đem tới sân khấu hơi thở và sự phong phú, muôn màu muôn vẻ của cuộc sống đời thường.

 

Được khen đó mà cũng có thể bị chê ngay đó, cũng như món ăn nào dù ngon mấy cũng có thể vừa khẩu vị người này mà lại không hợp khẩu vị người kia. Dẫu sao, chúng tôi vẫn tin những người đóng góp ý kiến đều hướng tới mục đích gửi đi những thông điệp chân thực nhất, mộc mạc nhất và bởi thế đều rất chân tình….

 

“Tôi xem chương trình này 2 tuần rồi, nói chung là cũng hay. Nhưng có nên chăng đổi là Tiếng hát Việt thời hiện đại không, vì tôi chưa nghe thấy bài nào mang dòng nhạc cách mạng, dân ca 3 miền của VN cả” - Kaaaaa: tuyenthuynguyenmt@gmail.com.vn

 

“Đúng là tập thứ 2 có phần "nhạt" hơn, có lẽ là do tập 1 đã rất hay và gay cấn khiến mọi người đang chờ đợi một chương trình hấp dẫn hơn. Tuy nhiên, không vì thế mà sức hút và sự lôi cuốn bị giảm sút. Càng ngày càng có nhiều giọng ca hay xuất hiện và sự tranh đua của các HLV càng gay go hơn. Chương trình vẫn còn dài và hy vọng sẽ tiếp tục hay và hấp dẫn như vậy” - Le Bao:  lelebo93@yahoo.com.vn

 

“Tôi thấy hiện nay nhiều chương trình truyền hình thực tế  hay rơi vào tình trạng ‘đem con bỏ chợ’, khi kết thúc chương trình tìm được ra Quán quân nhưng lại không định hướng, giúp họ phát triển như fomat gốc nước ngoài. Hy vọng các chương trình THTT hãy quan tâm đến Quán quân cả ở thời kỳ hậu chương trình” - Nguyen Nam:  nguyennamdntm@gmail.com

 

“... The Voice  phiên bản Việt tính đến thời điểm này, tôi thấy tương đối thu hút sự chú ý vì format mới lạ. Dĩ nhiên, không nên đem so với phiên bản gốc. Chúc chương trình ngày một thành công, đừng ‘đầu voi đuôi chuột’ như một số cuộc thi khác!” - Phương Nguyễn:  minimum84@yahoo.com

 

“Chương trình hay, chất lượng, có sức thu hút khán giả truyền hình. Nhưng theo mình, nếu trang phục của Thu Minh kín đáo hơn  thì uy tín chương trình tốt hơn. Mình nghĩ nếu ban tổ chức duyệt trước cả trang phục của các thành viên HLV thì sẽ tốt hơn” -  Lam:  llamquoc23@gmail.com

 

“Chương trình đúng là một món ăn tinh thần để công chúng mong đợi vào mỗi tối CN. Tuy nhiên tôi thấy cuộc thi Giọng hát Việt mà có nhiều thí sinh lại chọn ca khúc nước ngoài để thể hiện, thì cũng hơi... buồn. 4 vị HLV đều xuất sắc, chỉ có vẻ khổ thân cho Trần Lập vì "một mình 1 chiến tuyến" khi 3 vị HLV kia thường ủng hộ cho nhau. Chúc anh và đội của anh thành công!” - Trần Hồng Việt:  viettranthihong@yahoo.com

 

“Chương trình rất hấp dẫn. Mình rất thích. Mong đội anh Hưng sẽ thắng” - Bích Vân:  bichvanmt2003@yahoo.com

 

“Tôi thấy chương trình này rất hay. Mong mọi người cố gắng hơn nữa” - Nguyen Thi Phuong Oanh:  girlkute_9x46@yahoo.com

 

Tìm được ngọc đã khó rồi, mài dũa ra sao để từ sản phẩm thô thành sản phẩm tinh xảo là cả  một công đoạn dài, đòi  hòi rất nhiều từ cả chất ngọc tới bàn tay thợ tài ba. Nhưng với những gì đã được chứng tỏ, có thể hy vọng The Voice VN sẽ tiếp tục hé lộ thêm được những viên ngọc lạ, độc đáo còn ẩn trong đá trong những tập sau…

 

Kiều Anh