Tận cùng nỗi đau Vinalines Queen!

(Dân trí) - Vậy là tận cùng của nỗi đau đã tới, dù trước đó bao trái tim vẫn cùng chung lời nguyện cầu cho tàu Vinalines Queen cùng thủy thủ đoàn 23 người. Quá xót xa, quá đau thương trước sự ra đi của 22 thủy thủ tuổi đời còn rất trẻ…

Tận cùng nỗi đau Vinalines Queen! - 1
Vị trí nơi tàu Vinalines Queen đắm (ảnh: exactEarth)

 

Ai có thể kìm nén được mình trước nỗi đau xé lòng mà những người vợ, người yêu, người bạn… của các thủy thủ giờ đây phải gánh chịu. Thương quá, đau lòng quá đi thôi, mới vài giờ trước đó họ còn gửi đi những nhắn gửi đầy yêu thương, khắc khoải và dẫu chỉ còn 1 phần ngàn tia hy vọng thì vẫn hy vọng, vẫn ngóng trông...

 

“Anh Kiêm ơi! Em là vợ anh đây. Anh đang ở đâu thì báo tin ngay về cho mẹ con em. Anh đừng để mẹ con em phải chờ đợi thêm nữa, đừng để mỗi sáng thức dậy là em lại chìm đắm trong nước mắt khắc khoải chờ tin anh. Đừng để em chờ anh trong tuyệt vọng. Anh là tất cả cuộc đời em và con. Bây giờ em không biết làm gì cả, em chỉ biết cầu mong có phép màu đưa anh và các đồng nghiệp của anh trở về bến an toàn. Em tin là điều đó sớm thôi phải không anh. Mới mấy ngày trước thôi, trước khi tàu rời INDONESIA anh còn bảo em là tàu to, không sợ bão gió. Thế mà giờ đây anh đang ở đâu? Nếu nhận đượcc tin này hãy gọi về cho mẹ con em ngay, anh nhé! Em nhớ anh rất nhiều!” - Nguyen Thi Lanh: nguyenthilanh68@gmail.com.

 

“Huhu... người yêu tôi cũng trên con tàu này, anh ấy mới có 24 tuổi thôi... Tôi phải làm thế nào bây giờ? Gia đình và tôi vẫn đang chờ anh và mọi người trên tàu trở về... Anh ơi, anh đang ở đâu...Huhu...!!!” – ChuCan chucan1981@yahoo.com.

 

“Mong sao mọi việc đều tốt đẹp với người bạn tôi - Thuyền trưởng Nguyễn Văn Thiện” – Hùng: doduchung218@yahoo.com.

 

“Cầu mong cho mọi sự tốt lành. Bạn Thiện lớp 12 A là Thuyền trưởng tàu Vinalines Queen - một trong những người thuyền trưởng trẻ và giỏi nhất Việt Nam. Mọi người đều hướng về bạn và mong sao mọi việc bình yên!”  - Phạm Viết Ngọc: vietngocdhsp@gmail.com.

 

“Tôi là bạn và là đồng nghiệp của anh Thiện. Tất cả thuyền viên trên tàu chúng tôi đều rất lo lắng cho 23 thuyền viên trên tàu Vinalines Queen. Cầu mong điều kì diệu sẽ đến và các anh trở về an toàn. Đi biển gặp bao nhiêu khó khăn vất vả: cướp biển, sóng gió... Đã vậy, khi về đến cảng cũng gặp không ít khó khăn như vào một số cảng gặp phải tệ "cướp cạn". Tất cả đè nặng lên vai của người đi tàu chúng tôi. Cảm ơn tất cả mọi người đã và đang quan tâm đến những người đi biển” - N.C.Kha: vnm1006@nosmcrew.dualog.com.

 

“Cầu cho mọi người bình an trở về. Thiện ơi, bố mẹ rất mong tin em đó. Hãy cố lên!”  - Nguyễn Thị Nhuận: nhuannguyen@gmail.com.

 

“Tôi là em gái của thuyền viên Vũ Thiện Phong trền tàu Vinalines Queen. Anh trai tôi là một người hiền lành và chăm chỉ, cả nhà tôi chỉ có anh ấy là chỗ dựa duy nhất cả về vật chất và tinh thần. Sau khi bố tôi qua đời năm 2010 vì ung thư, gia đình tôi đến bây giờ vẫn chưa nguôi ngoai nỗi đau mất mát này thì nay tai họa lại giáng xuống.Mẹ tôi đã có tuổi và không biết bà có thể chịu đựng nổi nỗi đau này không? Tôi tin trên đời này nhất định có phép mầu. Những ai là độc giả xin hãy dành ra 2 phút thôi để cầu nguyện cho 23 thủy thủ trở về bình an, cầu nguyện cho anh trai tôi có thể bình an về nhà... Cảm ơn mọi người” - Vũ Thị Hồng Nhung: vunhung13061989@gmail.com.

 

“HẢI ơi, giờ HẢI đang ở đâu? HẢI vẫn ổn chứ? Gia đình, bạn bè, xóm làng đang lo cho HẢI lắm đó, HẢI có biết không? LINH nghe mẹ gọi điện báo tàu mà HẢI đi mất tín hiệu liên lạc, LINH lo cho HẢI qúa. Cầu Trời cho HẢI và mọi người bình an trở về!” -  LINH LINH: langtuhaybuon776@yahoo.com.

 

“Chỉ biết mong rằng mọi người bình an trở về. Phong ơi, bình an chú nhé, mọi người đều cầu mong cho chú đấy” – Van Nguyen: bupbe_baby_9292@yahoo.com.

 

“Rất nhiều người bạn thân của mình, có cả người đã từng làm mình bận tâm, họ đi theo con đường này, bôn ba trên biển. Mỗi lần đọc những tin này, mình lại lo lắng, không biết có phải tàu bạn mình không? Lâu lắm rồi không có tin của người ấy. Biển ơi, hãy hiền hòa nhé để bạn tôi luôn được bình an” - Thảo Trần: thaokt149@gmail.com.

 

“Trời ơi, xin hãy cho chúng tôi biết các anh đang ở đâu đi, dù chỉ là 1 tín hiệu nhỏ nhoi thôi! Bố mẹ, gia đình, người yêu đang mòn mỏi chờ đợi tin tức các anh… Xin Trời Phật hãy cứu giúp những người bị nạn! Thử ơi, mày đang ở đâu, vợ chưa cưới của mày đang đợi mày về đoàn tụ đấy. Mẹ mày cũng yếu nhiều rồi, nhất định mày phải trở về với mọi người, nhớ nhé!!!” – GiaLong: siquan472@gmail.com.
 
Tận cùng nỗi đau Vinalines Queen! - 2
Tàu London Courage đã cứu sống thủy thủ Đậu Ngọc Hùng (ảnh: Tuổi trẻ)

 

“Anh Hoàng ơi, gọi điện về nhà đi! Bố mẹ anh và gia đình đang đợi tin anh. Cầu chúc anh và tất cả các thuyền viên tai qua nạn khỏi, sớm trở về với gia đình!” - Phạm Sĩ Dũng: duongvuong1982@yahoo.com.vn.

 

“Khi biết tin, mình đã không tin đó là sự thật......vì bạn của mình đang trên con tàu đó.... H ơi! Hãy bình an nhé...” – Bach Thao: nguyenminhthao89@gmail.com.

 

“Bạn mình là Tống Văn Thử, đang đi thực tập trên tàu.Mình mong bạn ấy và toàn bộ thủy thủ đoàn bình an trở về” - Tran Van Dai: trandi87_xt_nd@yahoo.com.vn.

 

“Bạn mình cũng trên con tàu đó, anh trai bạn ấy mới mất 1 tuần trước... Cầu mong toàn bộ thuyền viên tàu sẽ bình an. Thử ơi, nhất định phải trở về đấy nhé!” – Gia Long: siquan472@gmail.com.

 

“Nam mô Quan thế âm Bồ tát cứu khổ cứu nạn! Tôi đang định cư ở Úc, khi đọc được tin này tôi thật sự lo lắng cho 23 thủy thủ tàu Vinalines Queen. Tôi có người cháu họ làm thủy thủ trong ngành hàng hải VN, nhưng may mắn cháu tôi không làm trên con tàu đó. Tôi luôn cầu mong và chờ đợi tin tốt lành từ báo Dân trí về thủy thủ đoàn này” - Nguyễn Thị Diễm Phương: diemphuong485@yahoo.com

 

“Cầu Trời phù hộ cho các anh. Tết sắp đến rồi, hy vọng các anh bình yên để trở về đoàn tụ cùng gia đình, hy vọng là tàu các anh bị hỏng máy và trôi dạt vào 1 hòn đảo nào đó, và chắc bây giờ các anh đang tìm cách liên lạc cứu hộ. Chúc các anh mau chóng trở về bình an. Các bạn đọc Dân Trí ơi, hãy cùng cầu nguyện cho các anh ấy nha!” - Pham Van Binh: binhocbuu_vt36@yahoo.com

 

 “Hôm nào tôi cũng theo dõi tin tức về con tàu và 23 thủy thủ bị mất tích. Cầu Trời Phật phù hộ cho họ. Họ hàng nhà tôi cũng có nhiều người đi tàu nên tôi hiểu được nỗi đau này. Trời ơi, ông hãy thương lấy những con người này. Tôi sẽ đi chùa để cầu mong cho họ còn sống” - phamthuthuy20488@gmail.com.

 

Vậy là hết rồi, tan tành hy vọng rồi, dù chúng ta đã nguyện cầu bao nhiêu, hy vọng bao nhiêu, và cả như Phạm Phương Linh happygirlhp2003@yahoo.com đã bày tỏ: “Tôi chỉ biết cầu mong cho các anh bình an.... Nếu nước mắt có thể bảo vệ được các anh giữa biển khơi lênh đênh, thì tôi sẽ khóc mãi đến khi các anh trở lại. Tôi không quen ai trong các anh, nhưng tôi cũng có 2 người anh trai là thủy thủ. Tôi sợ lắm cái cảm giác không liên lạc được. Chúc các anh và các anh của tôi bình an!”

 

Không ai muốn tin đó là sự thật, rằng năm 2011 này lại khép lại với nỗi đau quá lớn như vậy. Thương quá các anh, xót xa quá các anh ơi...
 
Khánh Tùng