Sầm Sơn: "Tiếng mài dao" vẫn ám ảnh du khách

(Dân trí) - Cách dư luận tiếp nhận những tín hiệu Xanh từ UBND thị xã Sầm Sơn, Thanh Hóa vẫn khá dè dặt. Có lẽ bởi thế nên số người lạc quan tin tưởng vào diện mạo mới cho Sầm Sơn vẫn chiếm tỉ lệ nhỏ so với số đông “niềm tin một đi không trở lại”.

Bãi biển Sầm Sơn (ảnh: Duy Tuyên)
Bãi biển Sầm Sơn (ảnh: Duy Tuyên)

 

Tín hiệu Xanh đã có...
 

Có lẽ đây có thể coi là những tín hiệu đáng mừng với chính quyền Sầm Sơn nói riêng và Thanh Hóa nói chung, khi phản hồi lại với những thông tin tích cực về động thái vào cuộc của các cấp có thẩm quyền, đã có những nhận xét khá tốt:

 

“Tôi là người con xứ Thanh… Tôi thấy hiện nay Sầm Sơn đã khác trước nhiều. Rất hoan nghênh chính quyền thị xã Sầm Sơn đã có những bước đi thiết thực để tạo dựng hình ảnh thị xã ngày một đẹp hơn. Đề nghị chính quyền địa phương cử người ghi lại những hình ảnh xấu tại các khu du lịch, báo cáo lãnh đạo xử lý. Đồng thời cung cấp thông tin trên các bảng tin của phường về những vụ vi phạm và nơi vi phạm để mọi người cùng biết...”  - Minh Tran:  tran_van_minh2003@yahoo.com

 

“Rất hoan nghênh ban lãnh đạo thị xã Sầm Sơn đã lắng nghe góp ý của dân để chỉnh đốn lại. Hy vọng tình trạng trên sẽ mất hẳn để bãi biển Sầm Sơn được coi là điểm đến đẹp nhất với nhiều người” - Trinh Hoàng Hà:  kt9kt.dhcn@gmail.com

 

“Sầm Sơn như vậy thì tốt cho du khách quá. Năm ngoái mình đi mà bị chặt chém kinh khủng, không dám mua gì nữa cả” - Nguyễn Thị Trang: nguyentrangtbvn@gmail.com

 

“Tôi ở HN, năm nào tôi cũng đi SS. Những năm trước tôi cũng tiếc cho SS với một vị trí "đắc địa", gần HN nhất mà làm ăn chán quá. Nhưng 2 năm trở lại đây, tôi thấy thực sự SS có nhiều chuyển biến tốt (tất nhiên cái tính hẹp hòi, nhỏ nhặt vẫn còn trong một số cá nhân). Nói chung SS đã có nhiều cố gắng, mọi người hãy đến thử và cảm nhận. Tuy nhiên về giao thông tôi không hiểu sao bắt đầu vào địa phận TH, tất cả các biển báo đều có bắt đầu (phố, hạn chế tốc độ) mà không có biển kết thúc. Thế mới khó chịu?”  - Dương:  thanhduong1120@yahoo.com
 
Bảng niêm yết giá trong mỗi kios kinh doanh của các hộ dân Sầm Sơn
Bảng niêm yết giá trong mỗi kios kinh doanh của các hộ dân Sầm Sơn
 
Nhưng còn đó ám ảnh "tiếng mài dao"

 
Có thể sự thật đã khá lên đúng như thế, nhưng khi con người ta đã một lần bất tín thì vạn sự bất tin. Huống hồ, hình ảnh Sầm Sơn xưa và nay đã khác đi rất nhiều trong mắt bao nhiêu du khách…

 

“Hiện tượng "chặt chém" ở Sầm Sơn đã được phản ánh trên báo chí từ nhiều năm rồi. Nay mới thấy chính quyền lên tiếng. Sao thế nhỉ? Chẳng lẽ như tin đồn là có sự…ăn chia nhờ những vụ chặt chém này? Dù sao đây mới là bề ngoài, lời tuyên bố có vẻ hùng hồn đấy. Nhưng mọi người hãy chờ xem hành động cụ thể ra sao và duy trì được bao lâu? Ôi, Sầm Sơn vui thú biết bao!?" - Đỗ Châu: domongchau@gmail.com

 

“Tôi không tin là  Sầm Sơn có thể ngăn chặn được tệ nạn chặt chém du khách, khi mà cách làm đó đã như là bản tính của không ít con người nơi đây rồi. Tôi nghĩ, việc này chỉ có thể làm được nếu có vài vị lãnh đạo Thanh Hóa có nhiệt huyết và cam kết: Nếu không hết nạn chặt chém sẽ từ chức. Nếu không có vị lãnh đạo nào dám cam kết việc này, tôi (và chắc nhiều người nữa) sẽ chẳng bao giờ quay lại nghỉ ngơi ở nơi… không quí khách này đâu. Dân ở đó còn nói thẳng là họ mài dao 9 tháng để chờ chặt chém 3 tháng mà!!!” - Khách qua đường: lvh2004@yahoo.com

 

“Mình được đi nghỉ ở SS từ bé, cách năm đi một lần. Lúc đó bãi biển còn hoang vụ, dịch vụ chỉ là các bà các chị bê thúng, rổ bán rong và vài bơ lạc luộc. Biển thật đẹp và con người thật hiền lành, chân chất. Sau lớn lên đi nghỉ cùng cơ quan là bắt đầu nhận biết được các vụ chặt chém khách thật vô lý, trắng trợn, quay quắt và dai như… của các nhà hàng, người bán rong, thợ chụp ảnh... Gần 20 năm nay mình không dám bén mảng đến SS nữa. Nhiều đồng nghiệp cũng như mình, khi nhắc đến SS là toàn những hình ảnh buồn hiện lên và cùng kết luận: Không đến đấy nữa” - Tâm:  tranquyetamvp@yahoo.com

 

“Thiên nhiên ưu đãi có một vị trí đẹp, bãi biển thuận lợi so với khu vực miền Bắc, gần Hà Nội ... Nhưng tại sao nói đến Sầm Sơn (và Thanh Hóa nói chung) là hầu như mọi người đều lắc đầu ngao ngán. Các bạn thử đi du lịch, đi công tác từ Quảng Bình trở vào đến miền Nam mà xem, cảm nhận sẽ khác rất nhiều. Tại sao cùng là người VN mà con người Thanh Hóa lại đánh mất nhiều thứ đáng quý vậy? Chẳng nhẽ cứ phải có chế tài quản lý sao, mà cũng có quản lý nổi đâu. Câu trả lời vẫn còn treo lơ lửng đó…” - Nguyễn Vũ Ngọc: vungocnguyen02@gmail.com

 

“Đường dây nóng ư? Các bạn cứ thử móc điện thoại ra gọi xem có bị ăn… đập không?! Tình trạng này chắc chắn các vị ấy đều biết từ trước chứ chẳng cần ai gọi hay thông báo, thậm chí các hộ kinh doanh còn nộp phí để... được phép làm thế. Tôi rất thích bãi biển Sầm Sơn, nhưng vẫn phải đi thêm hơn trăm cây số nữa để vào Cửa Lò đấy. Và được biết rất nhiều người cũng làm như tôi” - Doan Dat:  quynh@gmail.com

 

“Mình là người trong tỉnh mà còn bị chặt chém huống chi người ngoài tỉnh. Gọi điện báo thì máy bận, được thì lại nói gọi ông này, ông kia. Gọi báo xong thì… chẳng thấy phản hồi gì, ức càng thêm ức... Một địa điểm lợi thế mà không biết tận dụng, cứ để khách du lịch kêu ca mãi thì tỉnh cần nghiêm túc xem xét, chấn chỉnh lại ngay” - Lê Hoàng:  lehoang@gmail.com

 

Mà đâu cần phải đi ra tận nước ngoài mới học hỏi được kinh nghiệm làm du lịch, đã có mô hình thành công ở rất gần luôn được bạn đọc nhắc nhở:

 

“Tại sao không áp dụng theo quy chế của TP Đà Nẵng. Bờ biển văn minh, con người thân thiện. Quan trọng là chính quyền và các đoàn thể phải vào cuộc thật sự và mạnh tay. Tôi cũng là con em Thanh Hóa, nghe… nhiều lần thế này ngán ngẩm lắm rồi. Phải nghiêm trị các trường hợp sai phạm. Cấm bán hàng rong trên bãi biển… Thế mới được” - Le Quoc Cuong:  kminhkts@gmail.com

 

Vẫn hy vọng Sầm Sơn sẽ đẹp dần lên trong mắt đại đa số du khách, chứ không chỉ với rất ít người.

 

Khánh Tùng