Sầm Sơn: Mảng sáng chưa đủ xua tan mảng tối

(Dân trí) - Những con số tiền phạt ở Sầm Sơn, lạ thay lại gặt hái được khá nhiều lời ngợi khen cũng như phần nào lấy lại được niềm tin của du khách. Tuy nhiên tâm lý chung vẫn còn e ngại, muốn chờ đợi xem những tín hiệu ban đầu liệu có sức sống lâu bền?

Sầm Sơn: Mảng sáng chưa đủ xóa mảng tối
Ông Trịnh Huy Triều, Chủ tịch UBND thị xã Sầm Sơn khẳng định sẽ tiếp thu và kiểm tra những vấn đề phản ánh từ dư luận (ảnh: Duy Tuyên)

 

Tín hiệu lạc quan
 
Bức tranh du lịch Sầm Sơn có vẻ đã bắt đầu le lói mảng sáng, khiến tâm tư, trăn trở của cả du khách và người dân Thanh Hóa nói chung, Sầm Sơn nói riêng đã có được những thay đổi bước đầu có phần tích cực hơn:

 

“Hoan hô Chủ tịch mới của thị xã Sầm Sơn. Phải làm mạnh và liên tục nếu có xảy ra vấn đề tương tự. Tôi cũng là người Tp. Thanh Hóa, nhưng mỗi khi xuống Sầm Sơn cũng rất ngại vì sợ bị “chém” - Lê Ngọc Hưng: ngochung2k01@gmail.com

 

“Rất đồng tình với Đội quản lý thị trường số 2 với biện pháp đầu tiên này. Cũng mong Đội quản lý thị trường số 2 mạnh tay hơn nữa để Sầm Sơn không còn là mối ác cảm với du khách trong và ngoài nước nữa...” - Ngoc Thanh:  nthanh@gmail.com

 

Chúng tôi ủng hộ cách làm của lãnh đạo TX Sầm sơn. Chỉ có phạt tiền thật nặng và tịch thu giấy phép kinh doanh mới thay đổi được TƯ DUY kinh doanh kiểu chộp giật và mới làm cho môi trường du lịch Sầm Sơn được cải thiện” - Manh Thuong:  manhthuong4@yahoo.com

 

“Mình là người Sầm Sơn, rất hoan nghênh lãnh đạo Sầm Sơn làm nghiêm như vậy để Sầm Sơn sau  này sẽ có nhiều khách du lịch đển và thoái mái, không còn lo bị chặt chém nữa” - Trinh Tu Toan:  mesitoan01@gmail.com

 

“Cùng với việc cơ quan chức năng xử lý quyết liệt những kẻ chặt chém, tôi mong những người sống nhờ du khách ở Sầm Sơn cũng phải tự "xử lý " mình đi thì mới lấy lại niềm tin cho du khách được” – Ha Tien Tien:  Tienvc2@gmail.com

 

“Hoan hô chính quyền Sầm Sơn, Thanh Hóa. Những quyết định xử  phạt như vậy có tính răn đe cao và  tôi tin rằng Sầm Sơn sẽ dần lấy lại niềm tin của du khách. Nếu chính quyền không vào cuộc quyết liệt thì chắc chẳng bao lâu nữa bãi biển Sầm Sơn chỉ còn là bãi cát không người. Ngoài ra tôi nghĩ chính quyền sở tại cần có những buổi họp dân để phân tích cho họ hiểu rằng: chặt chém hôm nay thì ngày mai bản thân họ sẽ… chết vì không ai đến Sầm Sơn nữa!!!” - Lê Liêm:  leliem123@yahoo.com

 

“Thật là tín hiệu tốt! Việc quản lý như thế này không chỉ áp dụng ở Sầm Sơn, mà nên áp dụng ở mọi địa điểm du lịch trên toàn quốc. Bảng niêm yết giá nên có cả tiếng Anh để khách nước ngoài có thể đọc được và chủ động” - Minh Hiếu:  chie_march_1987@yahoo.com
 
Bảng niêm yết giá tại bãi biển Sầm Sơn
Bảng niêm yết giá tại bãi biển Sầm Sơn

 

Du khách vẫn... thấp thỏm

 

Vâng, chắc chắn một vài cánh én chưa thể làm nên mùa xuân. Hơn nữa những nỗi ám ảnh đã bao năm qua về cách làm ăn “9 tháng mài dao, 3 tháng chặt” dù không phải chỉ riêng ở Sầm Sơn nhưng đã bị quy thành “đặc sản” có tiếng nhất của nơi đây vẫn còn in dấu đậm nét trong suy nghĩ của biết bao người.

 

“Tôi ở Thanh Hóa mà nghe đến Sầm Sơn cũng nản nữa là…. Nay cơ quan chức năng làm được vậy là tốt rồi, nhưng không biết có làm được triệt để không và làm được trong bao lâu?” – Anh Hung: anhhungktv@gmail.com

 

“Cũng như muối bỏ bể cả thôi, làm cho có vì dân và du khách bức xúc quá. Mình ở trên TP Thanh Hóa xuống Sầm Sơn chơi còn bị hét giá, chứ huống gì người ngoại tỉnh đến Sầm Sơn tham quan, vui chơi?” - Bánh:  kamike07@gmail.com

 

“Vẫn bị chém như thường, hành động vừa rồi mới chỉ là… thế thôi. Không tin bạn cứ thử sẽ biết ngay. Tôi vừa đi về,  trong bữa ăn tôi đã hỏi giá tất cả chỉ trừ bát tương ớt. Ăn xong bị ‘siết cổ’ bát tương. Hỏi lại chủ quán tại sao đắt thế, hắn nói là ‘chưa hỏi giá bát tương’.  Trời!!!!” - Luong:  luonglx@gmail.com

 

“Mình vừa đi Sầm Sơn cuối tuần trước. Uống nước dừa phải trả thêm tiền đá và đường. Lần sau chắc chẳng bao giờ đến chỗ đó nữa” – Trung Nguyen:  trungnc1980@gmail.com

 

“Rồi cũng đâu vào đấy thôi, tôi khẳng định năm nay sẽ còn rất nhiều người bị chém, ví dụ như 500 nghìn đồng 1 ly cà phê... Tôi nghĩ, chỉ là xoa dịu cơn đau đầu chút thôi, chứ có sự…  thông đồng ăn hoa hồng với quán rồi…. Thử điều tra kỹ mà xem!” - Nguyễn Hải:  anhhai19@gmail.com

 

“Tôi là người Sầm Sơn nên tôi biết rất rõ vấn đề chặt chém khách. Tôi thấy giá bán ở đây là rất cao. Tuy nhiên nguyên nhân cũng là do chính quyền thị xã áp đặt thuế và các khoản phí quá cao, làm cho người kinh doanh dịch vụ phải bán giá cao mới bù lại được thuế. Trong chuyện này, người dân thu lợi không được bao nhiêu, mà chỉ có chính quyền là được nhiều mà thôi” - Nguoi Sam Son:  ha_vu_1982@yahoo.com

 

“… Tôi đi Sầm Sơn hôm 17/4 chưa khai Hội. Tại bãi đỗ xe ở Hòn Trống Mái  (tôi đỗ xe ở mép đường, không vào bãi), theo thông báo thì chưa đến ngày thu tiền thế mà mấy bà mang quyển vé tự chế xé cho tôi và đòi 20.000 đồng. Tôi chỉ vào biển niêm yết giá của UBND dựng cạnh đó, họ nói: Không nộp thì khỏi đi!” - Ninh: ninh.vn@gmail.com
 
Kios của ông Nguyễn Hữu Minh - nơi thu tiền sai đối với du khách vừa bị xử phạt
Kios của ông Nguyễn Hữu Minh - nơi thu tiền sai đối với du khách vừa bị xử phạt

 

Và chắc hẳn rất nhiều bạn đọc cùng đồng ý với điều được Cham Phuong champhuong@yahoo.com.vn nhấn mạnh:

 

“Tôi nghĩ cái gì cũng bắt đầu từ con người mà ra, chủ yếu là người đứng đầu... Tất cả đều làm được, nhưng các nhà quản lý có muốn làm hay không thôi…”

 

Cũng như điều Trần Đoàn:  trandoanyb@yahoo.com.vn lưu ý:

 

“Một tiến bộ ban đầu chưa đủ đảm bảo để tất cả các cơ sở còn lại không chặt chém tiếp. Cách tốt nhất là du khách tự quyết định mình có thò cổ cho chặt chém hay không… Đã có quá nhiều cảnh chặt chém ở đây, điều đó chắc là đã ăn vào máu của nhiều người kinh doanh tại đây rồi, nhiều vụ việc đọc mà… kinh hoàng! Tôi cho là chỉ khi nào thật vắng khách, họ mới nhận thức được đầy đủ việc kinh doanh ổn định và lâu dài. Mà việc đó phụ thuộc vào chúng ta đó, các du khách ạ!”

 

Kiều Anh