Quà Noel ý nghĩa cộng đồng gửi tặng bạn Phạm Văn Thiên

(Dân trí) - Giáng sinh này đến ngay sau cái gọi là “Ngày Tận thế”, thời tiết đã đẹp lại càng thêm có lý do để vui vẻ, lạc quan... Và dù nỗi lo về những cái “bắt đầu áp dụng từ 1/1/2013” vẫn ngổn ngang, song tình người cũng không vì thế mà kém phần ấm áp…

(minh họa từ internet)
(minh họa từ internet)

 

Không thể sống chung!

 

Lượng phản hồi của bạn đọc gần xa tiếp tục bày tỏ quan tâm, thương cảm và sẻ chia với trường hợp mất trộm xe máy tại phường Tăng Nhơn Phú B, quận 9  TPHCM của sinh viên Phạm Văn Thiên (SN 1992, trú tại Quảng Ngãi) vẫn rất lớn, mặc dù ngay trong “Ngày Tận thế” đã có nhiều người ngỏ ý muốn có được địa chỉ liên hệ trực tiếp với anh Thiên hoặc qua cầu nối Dân trí để giúp đỡ, động viên, an ủi…

 

Có khi đó chỉ là những thông điệp ngắn ngủi nhưng rất ý nghĩa:

 

“Ủng hộ đi, anh em ơi!” - Thanh:  dothanh.chelsea@gmail.com

 

“Gửi lời tâm huyết đến các cơ quan bảo vệ pháp luật: Người dân chỉ có thể sống chung với lũ, chứ tuyệt nhiên không thể sống chung với trộm cướp!” - Le Thang:  le_congly@ymail.com

 

“Trời ơi, thuơng em rớt nước mắt luôn. Đúng là khốn khổ mà! Mình nhất định phải quyên góp tiền cho em mua xe mới. Mong báo Dân trí mau chóng tìm được thông tin liên hệ với em để mọi người tiện giúp đỡ!” - NTYK:  Pinkkellytihon@yahoo.com

 

Nhiều hơn là những nhắn gửi cả tâm tư, nguyện vọng, nỗi lòng… và cả lời chúc Giáng sinh vui vẻ, an lành, may mắn…

 

“Nhìn khuôn mặt thất thần của Thiên mà nao lòng. Biết bao nhiêu lo toan vất vả, bố và ông bà mới dành dụm mua được chiếc xe cho Thiên, vậy mà…. Xã hội bây giờ đáng lo ngại quá mất rồi: đâm chém, cướp giật... quá táo tợn, không còn coi trật tự kỷ cương ra gì nữa. Khổ nhất là những trường hợp người bị hại có hoàn cảnh như Thiên. Phải thật nặng tay với những đối tượng trộm (cướp) này. Người thì làm quần quật để tạo ra của cải vật chất cho xã hội, còn bọn chúng thì chỉ nhăm nhe lấy đi mồ hôi nước mắt của người khác. Đồng cảm với nạn nhân trong vụ trộm. Thôi thì nói như ông cha "của đi thay người vậy". CHÚC BẠN NOEL AN LÀNH nhé! Không sao đâu, chúng tôi sẽ giúp bạn”  - nick

Chúng tôi sẽ giúp bạn!:  cogai_dentu_homqua89@yahoo.com

 

“Hoàn cảnh của em Thiên thật đáng thương. Phải thuê nhà trọ để ở và đi lại bằng xe buýt. Em lại không có hậu phương vững mạnh để vượt qua khó khăn hiện tại. Đề nghị quý báo Dân trí thống nhất với em Thiên hãy đón nhận những sự giúp đỡ tình nguyện của bạn đọc hảo tâm. Tôi thật sự thương em. Thực tập mới mấy tháng mà em đã được công ty giữ lại làm việc, em thật có ý chí và nghị lực. Tôi tin tương lai của em sẽ tươi sáng. Còn hiện tại em cần được sự giúp đỡ về vật chất, cụ thể là cần có phương tiện đi lại. Quan trọng  hơn cả vật chất, em còn là người quyết định sức khỏe của ba và ông bà ngoại của em. Em không đề nghị chúng ta giúp nhưng em là trường hợp ngoại lệ, em cần được sự giúp đỡ ngay lúc này!” – Kim Dung:  namhainghinnam_63@yahoo.com.vn

 

“Thương bạn Thiên quá! Tại sao bao nhiều trường hợp thế rồi mà các cơ quan chức năng vẫn không thấy có động thái mạnh tay nào? Họ không nghe, không thấy sao? Hay vì tình trạng này nhiều quá nên thành chuyện thường ngày, không đáng quan tâm? Tại sao dân chỉ thấy đa số họ chăm chăm lo đứng ngoài đường tìm cớ bắt dân lành “vi phạm”, mà không lo đúng công việc của mình là ngăn chặn và trừng trị những kẻ đáng lên án như thế kia? Tôi cũng đã từng bị cướp 1 lần hồi tháng 4/2012, bị té xe trầy trụa… Tôi không đồng ý với suy nghĩ (hoặc lời an ủi) CỦA ĐI THAY NGƯỜI. Rõ ràng chúng ta cần có những BIỆN PHÁP MẠNH MẼ hơn để răn đe những phần tử không chịu làm việc, ăn trên XƯƠNG MÁU của người khác. Tôi và nhiều người đều thấy rõ là TP.HCM bây giờ thực sự là một nơi nguy hiểm rồi đấy. Thật buồn!” - Meo Con: realgirl2411@yahoo.com

 

“Xã hội nào cũng có trộm cắp, nhiều hay ít. Nhưng nước mình hơi nhiều dẫu rằng đã có nhiều biện pháp ngăn cản, tuy nhiên hình như vẫn chưa có được nhiều người cùng thực hiện để có hiệu quả. Nếu nói theo kinh tế thì có Cung phải có Cầu. Ăn cắp phải có nơi tiêu thụ. Nơi tiêu thụ dễ kiểm soát hơn mấy kẻ trộm cắp. Phường là nơi cấp phép buôn bán. Trộm cắp xe đem về nhà, tôi chắc là nếu tổ dân phố quản lý tốt thì sẽ có người nhìn thấy ra có chuyện bất thường ngay. Thêm vào đó mới đây chuyện XE CHÍNH CHỦ cũng là 1 trong cách chống trộm cắp (nhưng vấn đề là áp dụng sao cho phù hợp). Suy ngẫm lâu dài, việc làm ngắn gọn nhưng AI LÀM?” - Vô Phương:  nguoiviet@yahoo.com

 

Cũng rất nhiều tỏ bày chưa hài lòng, thậm chí bất bình với nghịch lý các ban bệ, lực lượng chức năng thường rất đông, nhưng hiệu quả công việc còn quá ít ỏi. Thường khi người dân không may gặp nạn, cần đến lực lượng này, lực lượng khác thì… chẳng thấy họ đâu. Hoặc có gặp, có báo… thì kết quả đa phần chỉ khiến người bị hại thêm cay đắng.
 
Nạn nhân Phạm Văn Thiên
Nạn nhân Phạm Văn Thiên 
 

Làm việc tốt, nói lời hay

 

Đã có biết bao bình luận phê phán thói vô cảm, sự vô tình, thiếu (hoặc vô) trách nhiệm dường như ngày càng nhiều trong xã hội ngày nay. Nhưng cũng còn đó bao con người hiểu rất rõ thế nào là sống ở trên đời cần có một tấm lòng. Và dù những ngày đông tháng giá chỉ đang ngự trị ở miền Bắc, nhưng ở phương Nam “không có mùa Đông” đó chắc hẳn bạn Thiên vẫn có thể cảm thấy hơi ấm tình người đến với mình từ khắp mọi nơi.

 

Địa chỉ và cách thức liên hệ với Thiên đã có theo cả thông tin từ báo chí và từ chính bạn đọc. Đó là Thiên ở khu nhà trọ trên đường 79, phường Phước Long B, quận 9 TPHCM (theo Người Lao động).

 

Trước đó, bạn đọc Phạm Ngọc nhua-hd@hungdongplatic.com (tự giới thiệu là Giám đốc công ty nhựa Hừng Đông) đã ngỏ lời rằng công ty anh muốn hỗ trợ em Thiên mua xe. Sau đó anh gửi tiếp qua Dân trí những thông tin ban đầu như sau:

 

“Tôi đã liên lạc được với em Phạm Văn Thiên: số ĐT  0164 979 5504. Số CMND 212319754. Địa chỉ phòng trọ: 108/19, đường 79, KP5, (Phường Tăng Nhơn Phú B – địa chỉ này có lẽ không chính xác), Q9. Số TK: 6300 205 479 946 NH Agribank, Q9, TP.HCM. Anh, Chị nào muốn giúp đỡ em thì liên lạc theo số ĐT và địa chỉ này. Nếu cẩn thận hơn thì nên xác minh lại cho chính xác, xem có đúng không vì mình chỉ chắc chắn khoảng 90% thôi. Còn đang kiểm tra lại. Chúng ta cùng nhau giúp đỡ để em Thiên có được chiếc xe đi làm nhé. Cảm ơn các bạn!”

 

Nhưng cũng có thể nhiều bạn đọc khác vẫn chưa nắm được hoặc muốn có thông tin thật chính xác, nên tiếp tục gửi lời nhắn:

 

“Đó là một thanh niên tốt. Mong mọi người hãy giúp để anh ấy có thể mua lại một chiếc xe máy khác. Tôi xin giúp 1 triệu đồng. Xin cho biết tài khoản chuyển tiền. Cảm ơn!” - Bs Nguyễn Duy Hưng (207 phố Huế, Hà Nội):  drhungnguyenduy@yahoo.com.vn

 

“Mong ban quản trị Diễn đàn cho biết nơi có thể giúp đỡ đi! Tôi không chỉ thương Thiên vì nghĩ Thiên còn trẻ, còn kiếm lại được. Mà tôi thương ông bà của Thiên hơn, nên tôi sẽ giúp 1 ít” - Phan Thành Tâm:  chrisphan91186@yahoo.com

 

Có thể cho mình thông tin về địa chỉ thẻ hoặc số điện thoại liên lạc không? Mình muốn giúp đỡ em này, thấy tội nghiệp quá! Chiếc xe là tài sản quý nhất của gia đình mà bị cướp mất…” - Trang:  Lanle_love@yahoo.com

 

“Khổ thân cho em quá! Mong rằng CA quận 9 sẽ sớm bắt được tên trộm. Nhờ quý báo đưa số tk hoặc số đt của em để chúng tôi có thể liên lạc hoặc hỗ trợ 1 chút lòng thành cho em. Để em có thể ổn định, tiếp tục công tác và ôn luyện để năm sau có thể học liên thông như mong muốn của em” - M. D.T:  vnmarkvn@yahoo.com

 

“Mong Dân trí cho địa chỉ hoặc số tài khoản của em sinh viên để mọi người có thể giúp đỡ em ấy. Mình muốn ủng hộ em ấy chút ít. Nhìn tội nghiệp cho em ấy quá!” - Nguyễn Đức Quân:  songthienlong_109@yahoo.com

 

“Đề nghị cơ quan chức năng sớm tìm ra xe máy cho anh Thiên, bởi lẽ đó là tài sản quý giá với anh Thiên. Hãy cho chúng tôi địa chỉ hoặc số điện thoại để tôi có thể liên lạc với anh ý, tôi chỉ muốn giúp đỡ anh ấy 1 phần trong khả năng của tôi. Mong anh Thiên sớm vượt qua được chuyện này và sớm đỡ vất vả hơn” - Thanh Nga:  Thanhngale2810@yahoo.com.vn

 

“Chào các bạn! Mình muốn đóng góp và chia sẻ để bạn Thiên có phương tiện đi lại. Nếu bạn nào có địa chỉ của Thiên ở Quảng Ngãi, xin gửi cho mình. Cảm ơn các bạn. Nếu ai có khả năng, hãy cùng giúp đỡ cho Thiên nhé!” - Châu Quang: mekongtree@yahoo.com

 

“Thật tội nghiệp cho cháu Thiên! Có ai biết địa chỉ hay số điện thoại của cháu Thiên, xin gửi dùm về địa chỉ email của tôi” - Duc Nguyen:  nguyenholland@hotmail.com

 

“Cho mình xin địa chỉa hoặc số ĐT của bạn mất xe được không? Mong mọi người hãy cùng ủng hộ anh Thiên đi!” -  0979660666:  thanhtungquevo@gmail.com
 

“Tội nghiệp quá. Đọc xong mà mình muốn phát khóc.  Nếu bạn trả lời cho biết số TK, mình cũng mong đóng góp chút ít giúp bạn. Mong bạn sớm quên đi để tập trung vào công việc và học tập. Tội nghiệp cả bọn ăn trộm vì nó đã bị ăn cắp mất cả nhân tính từ khi nào mất rồi! Chúng ta may là vẫn còn nhân tính, nhưng lần sau cứ cố gắng cẩn thận hơn, cả nhà nhé!” - Vũ Đắc:  dac.vuduc@gmail.com

 

“Cô rất tội nghiệp cho con. Cô hy vọng con sẽ vượt qua tất cả .Con  email cho cô nha,  nếu cô có thể giúp được gì cho con!” - Kelly:  Kellysalon2038@yahoo.com

 

Có cộng đồng chung sức đồng lòng, có lẽ dịp Noel và đón chào năm mới 2013 này Thiên đã phần nào vơi bớt nỗi buồn lo. Nhưng để đem lại bình an cho toàn xã hội – điều  mà bất kỳ công dân nào cũng có quyền được hưởng, thì chỉ riêng nỗ lực của dân sẽ vẫn chỉ như vỗ tay chỉ có một bàn tay…Mà trường hợp như Thiên vẫn còn nhiều…

 

Khánh Tùng