Cầu truyền hình Hà Nội - Matxcơva "Bài ca chiến thắng":

Nước Nga trong trái tim Việt Nam...

(Dân trí) - “Là một quân nhân từng tham gia chống Mỹ, tôi xúc động đến lặng người suốt chương trình cầu truyền hình “Bài ca chiến thắng”. Giá như thêm vào chương trình bài thơ “Đợi anh về” nữa thì không gì tả nổi…” – Đam: duongvandamdpgddhy@gmail.com nói thay tâm trạng bao người Việt yêu nước Nga.

Nước Nga trong trái tim Việt Nam... - 1
(ảnh: Đỗ Đức, VTV)

Hồi ức trái tim
 

Đam cũng bồi hồi nhớ lại “…Vì trong những trận đánh bảo vệ Quảng Trị, chúng tôi đã chiến đấu mà lòng luôn nhớ về bố mẹ, về quê hương và tất nhiên từng người còn kể về người yêu của mình nữa”.

 

“Cảm ơn anh Lại Văn Sâm đã mang lại cho khán giả một đêm nhạc đầy âm hưởng hùng tráng. Để người xem được gặp lại những người con anh hùng của đất nước Xô Viết…  Không tình cảm nào có thể so sánh được với nước Nga anh em. Không một khẩu hiệu, tinh thần 4, 5 tốt nào có thể sánh vai với một dân tộc như nước Nga Vĩ đại, với những mất mát  to lớn mà nước Nga đã cống hiến cho nhân loại nói chung trong đó có cả Việt Nam chúng ta… Cảm ơn các bạn Nga (Liên Xô cũ)!” – Nguyễn Hoài Thanh 

thanh-1975@vnn.vn bày tỏ sự tri ân.

 

“Cảm ơn đài Truyền hình Việt nam đã tạo dựng cầu truyền hình Hà Nội – Matxcơva “Bài ca chiến thắng”, để những con người Việt Nam đã từng học tập và làm việc tại Liên bang Xô Viết hồi tưởng những kỷ niệm đẹp về con người và Tổ quốc Nga. Thật tự hào và kiêu hãnh về Tổ quốc Nga. Nếu những ai chưa một lần đặt chân lên nước Nga cũng là một  thiệt thòi, nhưng tôi nghĩ người  dân Việt Nam không bao giờ quên công lao của nước Nga đối với sự nghiệp giải phóng Tổ quốc Việt Nam. MÃI MÃI KHÔNG BAO GIỜ QUÊN!” - Nguyễn Trần Tiên ntnhatbao@yahoo.com trải lòng.

 

Như những đợt sóng trào dâng, dòng cảm xúc hướng về đất nước Xô Viết thời lửa đạn cứ tiếp nối qua hồi ức cũng như tình cảm của các thế hệ người Việt Nam, với rất nhiều lời nhắn gửi: Tôi yêu nước Nga! Tôi yêu VN! Nước Nga trong trái tim tôi!…

 

 “Nước Nga tôi luôn nhớ, có bánh mì chấm muối là biểu tượng của hạnh phúc lứa đôi” - Nguyễn Bạch Dương nnbachduong04@gmail.com.
 
 “Tiếng Nga đọc, phát âm thế nào, viết ra giấy rất dễ, giống phát âm tiếng Việt đọc viết như nhau. Tôi yêu nước Nga” -  
Hoàng Sáng HSang_@Yahoo.com.
 
 “ Nga và Việt Nam là hai dân tộc anh hùng. Tôi yêu Việt Nam! Tôi yêu Nước Nga!” - Tran Trung Van trungvan.hua@gmail.com.
 
 “Một chương trình thật xúc động. Hiệu quả truyền cảm cao. Tôi đã xem và thêm yêu, thêm nhớ Liên Xô. Cảm ơn các anh chị trong Ban Tổ chức chương trình” -   Trịnh Thị Hoa Mai maitth@vnu.vn.
 
 “ LIÊN BANG NGA - niềm tự hào của Quốc tế Cộng sản. Tôi yêu nước Nga, yêu con người Nga, dù chưa bao giờ tiếp xúc, chưa bao giờ đặt chân tới. Tôi chỉ biết qua lịch sử và văn học của đất nước và con người Nga - 1 đất nước anh hùng, những con người thân thiện. Việt Nam và Liên bang Nga mãi là bạn bè, là anh em của nhau...”  - Van Thien Vanthienttc@yahoo.com.
 
 “Mãi mãi không quên những bản anh hùng ca thời cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại của nước Nga Xô viết trước đây, và 12 ngày lịch sử "ĐIỆN BIÊN PHỦ TRÊN KHÔNG "tại Hà Nội, VN... “ - Hoang Minh hoangminh@yahoo.com.vn.
 
“Liên Xô như là cả một nửa hành tinh khi xưa. Thời chiến tranh khi ấy cũng làm nổi bật những nét đẹp trong bao con người... “ - Nguyễn Văn Ánh  anhnv100@yahoo.com.
 
 “Chưa đến nước Nga bao giờ, nhưng rất yêu đất nước này” - Tuân longdai84@yahoo.com.vn.
 
 “Hoành tráng và xúc động. Nước Nga trong trái tim tôi!” - Đặng Tiến Bình tuanbinh177@yahoo.com.vn.
 
 “Thật hào hùng, thật xúc động khi xem chương trình này. Tinh thần yêu nước anh dũng của người Nga thật giống người Việt Nam chúng ta” - Thanh Hải  haicbipi_py@yahoo.com.vn.
 
 “Một chương trình làm cho những ai yêu nước Nga thấy tự hào và gần gũi hơn. Khi những bài ca Nga vang lên, tâm hồn những người yêu nước Nga như mình cảm thấy được thúc giục và lạc quan vô cùng.. Nước Nga thân yêu của tôi!!!” - Nam Ninh Uyenvannghe@yahoo.com.vn.
 
 “Đến bây giờ trong tôi còn văng vẳng giai điệu những bài ca đã từng làm thổn thức con tim hàng triệu người. Chương trình thật xúc động và đầu tư chu đáo” -  Anh Tranvananh@yahoo.com...

 

Cũng có cả những ý kiến góp ý, với mong muốn những chương trình sau sẽ hoàn thiện hơn, tạo dấu ấn mạnh mẽ hơn như Cao Đăng Hạnh caodnghanh.ntv09@gmail.com chia sẻ và muốn ý kiến của anh sẽ được VTV hồi âm theo địa chỉ email:

 

“Theo tôi được biết trong cuộc chiến tranh giữ nước vĩ đại của quân và dân Liên Xô ngày ấy có sự đóng góp của nhiều chiến sĩ của nhiều dân tộc trên thế giới, trong đó có bác Tôn Đức Thắng lúc ấy đang làm việc trên một con tàu biển. Tiếc là chưa đưa được chi tiết này lồng vào nội dung của chương trình, để thêm phần minh chứng cho tình đoàn kết Việt – Nga”.
 
Nước Nga trong trái tim Việt Nam... - 2
Cuộc duyệt binh trên Quảng trường Đỏ ngày 7/11/1941

 
Mênh mang cánh đồng Nga …

 

Là thành viên của một nhóm lưu học sinh từng có thời gắn bó với đất nước Nga, vẫn còn lưu luyến mãi hình ảnh những thầy cô giáo và bạn bè Nga trong trái tim, xúc cảm cũng dâng trào trong tôi ngay từ khi thông báo của Chính phủ Nga vang lên qua giọng đọc truyền cảm của nghệ sĩ huyền thoại Levitan:

 

“Các bạn chú ý, đây là Đài phát thanh Mátxcơva. Chúng tôi xin công bố một thông tin quan trọng của Chính phủ: Thưa toàn thể công dân của Liên bang Xô Viết, hôm nay vào lúc 4h sáng, các lực lượng vũ trang Đức quốc xã đã tấn công vào các biên giới của nước ta mà không hề đưa ra một lời tuyên chiến. Cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại của nhân dân Liên Xô chống quân xâm lược Đức quốc xã đã bắt đầu!”

 

Và thật xúc động khi sau 70 năm, tại đầu cầu Mátxcơva, một lần nữa ca khúc nổi tiếng “Cuộc chiến tranh thần thánh” được nhạc sĩ A.Alecxandrov viết 2 ngày sau thông báo đó của Chính phủ Nga, được dàn hợp xướng của dàn nhạc Trung ương Bộ Quốc phòng Nga trình diễn. Những âm hưởng từ bài ca chính thức của Hồng quân Liên Xô trong cuộc chiến tranh giữ nước vĩ đại kéo dài 1.418 ngày đêm ở hầu hết các mặt trận này cứ như dẫn dắt tâm hồn tôi phiêu dạt theo những cánh đồng Nga mênh mang, những con người Nga đôn hậu nhưng rất anh hùng, quả cảm…
 
Nước Nga trong trái tim Việt Nam... - 3
Các đại biểu đầu cầu Hà Nội cùng hát vang bài “Cuộc chiến tranh thần thánh” (ảnh: G.H, Lao Động)

 

Ai có thể không xúc động trào nước mắt trước hình ảnh sống động về những con người đi thẳng từ cuộc duyệt binh lớn nhất và đặc biệt nhất trong lịch sử thế giới trên Quảng trường Đỏ (Mátxcơva) năm 1941 ra chiến trường. Rất nhiều người trong số họ, bao gồm cả 11 người con của đất nước VN tham gia đoàn quân tình nguyện đã ngã xuống, không bao giờ còn có thể trở về… làm tan vỡ bao trái tim ngóng đợi của những người mẹ, người cha, người vợ, người con… nơi quê nhà.

 

Đêm cầu truyền hình có thể coi như một lời tri ân đối với cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại của đất nước và con người Nga, bởi sự hy sinh của người Nga trong cuộc chiến tranh thế giới thứ hai đã góp phần không nhỏ làm thay đổi bộ mặt của cả thế giới, trong đó có Việt Nam. Và càng vui mừng hơn khi mối quan hệ hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện và đối tác chiến lược Việt -Nga ngày càng được củng cố, phát triển và đi vào chiều sâu sau hơn 60 năm hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao. Hai  bên đã đặt ưu tiên hàng đầu là thực hiện mục tiêu nâng kim ngạch thương mại hai chiều từ 2,4 tỉ USD năm 2010 lên 3 tỉ USD vào năm 2012 và 10 tỉ USD vào năm 2020…(theo Lao Động).
 
Tất nhiên vẫn còn đó những vấn đề mà người Việt Nam ở Nga đã và đang mong muốn được Chính phủ hai nước giúp đỡ giải quyết, để cộng đồng này có được vị trí thuận lợi hơn như ở nhiều nước khác, để người Việt Nam tại Nga ngày càng đóng góp tốt hơn với vai trò một nhịp cầu nối trong mối quan hệ hữu nghị và hợp tác truyền thống tốt đẹp Việt - Nga.   

 

Thanh Nguyễn