Bạn đọc viết
Nói với trò
Tâm sự với trò nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11
Chuyến đò cập bến, thầy về hưu
Muốn nhắc các con rất nhiều điều
Trĩu nặng cõi lòng bao ký ức
Chân thành và tha thiết thương yêu
***
Nhắc trò trách nhiệm với gia đình
Ghi nhớ công ơn đấng sinh thành
Trên kính dưới nhường là đạo lý
Hãy sống sao cho trọn nghĩa tình
***
Nhắc trò trách nhiệm với nhà trường
Thầy cô như cha mẹ mến thương
Năm điều Bác dạy luôn thực hiện
Gian khổ rồi mới có vinh quang
***
Nhắc trò trách nhiệm với bạn bè
Bao năm chung một lối đi về
Chân thành thẳn thắn mà rộng lượng
Khiêm tốn kết đoàn hãy nhớ ghi
***
Nhắc trò trách nhiệm với quê hương
Ngô Vương Quyền, Bố Cái Đại Vương
Đường Lâm đất địa linh nhân kiệt
Hun đúc cho con chí quật cường
Nhắc trò trách nhiệm với non sông
Bốn nghìn năm con Lạc cháu Hồng
“Giặc đến nhà, đàn bà cũng đánh”
Giữ từng tấc đất của cha ông
***
Nhắc trò trách nhiệm với thời gian
Một khắc người xưa ví tựa vàng
Tiết chế những trò chơi vô bổ
Tu dưỡng cho tài đức vẹn toàn
***
Nhắc trò trách nhiệm với cuộc đời
Mỗi người chỉ có một mà thôi
Hãy nuôi hoài bão và phấn đấu
Con thuyền lộng gió vượt trùng khơi
***
Những năm học tập sẽ trôi nhanh
Mong muốn các con sớm trưởng thành
Như đàn chim Việt dang đôi cánh
Bay khắp muôn phương đất nước mình
***
Những điều trăn trở tự trong tâm
Ấp ủ lòng thầy suốt bao năm
Mong mỏi các con luôn cố gắng
Xứng danh người “Ấp cổ Đường Lâm”.
Nhà giáo Nguyễn Ái
(Nguyên Hiệu trưởng THCS Đường Lâm - Sơn Tây - Hà Nội)