Những nốt nhạc buồn trong bài ca vui xuân Giáp Ngọ

(Dân trí) - Năm Giáp Ngọ đến, dù cả nước vui tươi, đầy hứng khởi đón xuân mới về nhưng vẫn có những chuyện xảy ra làm lòng người se sắt buồn.

Hồ Gươm lại ngập trong rác  trong đêm Giao thừa
Hồ Gươm lại ngập trong rác  trong đêm Giao thừa

Năm Giáp Ngọ đến, trong bài ca cả nước đón xuân mới về với những giai điệu vui tươi, đầy hứng khởi, vẫn thấy còn lạc vào một số nốt nhạc làm lòng người se sắt buồn.

Nốt nhạc buồn thứ nhất: Pháo lại nổ đêm giao thừa

Mặc dù từ chính quyền địa phương có lệnh cấm từ trước Tết, nhưng vào thời khắc giao thừa tại huyện Kỳ Anh - Hà Tĩnh, từ trung tâm thị trấn Kỳ Anh, người dân hai bên đường Quốc lộ 1A đua nhau bắn pháo hoa. Xen lẫn vào đó là tiếng pháo, tiếng mìn nổ inh tai nhức óc. Do tiếng mìn nổ to nên nhiều người ra đường hái lộc giật mình, lo sợ. Một số người dân tại huyện Kỳ Anh cho biết, sở dĩ người dân có mìn để nổ là do tại địa bàn huyện này hiện đang cho khai thác nhiều mỏ đá, có thể là họ lấy chất nổ từ việc khai thác đá để làm mìn trong đêm giao thừa.

Trước hiện tượng đó, bạn đọc bày tỏ sự bất bình:

“Một bộ phận người dân thấy đến tết không được đốt pháo thì kêu không khí tết ngày xưa không còn, đến lúc xảy ra sự cố, tai nạn thì lại bảo thế này thế kia... Nhà nước cấm rồi mà vẫn đốt.!?” - Phạm Tuấn Anh: anhmom@gmail.com

“Huyện Kỳ Anh hay huyện "Kỳ Lạ"? Không thiếu người thương tật vĩnh viễn tại vùng miền quê đầy nắng, gió, bão này cũng bởi vẫn để việc sử dụng vật liệu nổ, ngoài pháo còn cả mìn như rứa. Chính quyền không lẽ buông xuôi?” - Vinh: vinh ldtlc@gmail.com

Nốt nhạc buồn thứ hai: Hồ Gươm lại ngập trong rác sau đêm Giao thừa

Màn pháo hoa chào năm mới kết thúc, dòng người lại hối hả ra về, trái ngược hoàn toàn với không khí linh thiêng và đầy cảm xúc chỉ ít phút trước, họ đã vứt lại sau lưng cả "núi" rác thải. Bạn đọc phê phán:

“Dân Thủ đô có tiếng văn minh lịch lãm sao lại xả rác ở nơi hồ ngàn năm lịch sử vậy, còn gì nét đẹp Thủ đô trong mắt du khách.” - LêHồngVũ vuviahe@yahoo.com.vn

“Thật là buồn khi bài báo đầu tiên tôi đọc được lại nói về một mặt chưa tốt trong cuộc sống đời thường và cũng thật đáng buồn cho Hà nội, thành phố vì hòa bình, thủ đô ngàn năm văn hiến. Năm nào cũng vậy, sang thế kỷ 21 rồi, mong mọi người hãy suy nghĩ lại trước khi đưa ra một quyết định dù là đơn giản nhất đó là bỏ đi vỏ bao bì của một chai nước hay một món đồ ăn nhanh, thế giới sẽ tốt lên rất nhiều nếu mỗi người biết đặt cái chung lên trên cái tôi của mình. Năm mới xin cầu chúc cho mọi người mọi nhà một năm mới thật an lành và hạnh phúc.” - Trịnh Đình Bật batgv@yahoo.com

“Văn hóa "xả rác " sau đêm Giao thừa của người Hà Nội bao năm nay không thay đổi. Đây là một thói quen xấu mà mọi người cần có ý thức để Hà Nội luôn là thành phố xanh và sạch . Đồng thời ngành vệ sinh môi trường Hà Nội nên chăng vào những ngày lễ hội nên tăng cường thêm NHIỀU THÙNG RÁC DI ĐỘNG để đáp ứng cho NHU CẦU XẢ RÁC của người dân, THÌ SẼ HẠN CHẾ ĐƯỢC VIỆC XẢ RÁC BỪA BÃI .” - Ngoc Long: longthanh@mail.ru

“Xả rác nơi linh thiêng và danh thắng là có tội, mà có tội thì đừng bao giờ mong may mắn đến với mình cả...” Thang:  nc_thang_hr@yahoo.com

“Không là tất cả, nhưng phải nói là đại đa số mọi người đều ý thức vẫn kém như thế. Thử hỏi đến bao giờ chúng ta mới làm được những điều to tát hơn nữa đây...???" -  Trần Hà: taolei@usa.ne

“Xã hội còn rất nhiều người mắc bệnh vô ý thức mà chỉ nhắc nhở tuyên truyền thôi chưa đủ, xử phạt thì rất khó...” - Nguyen Bao Nam: love3dmax@yahoo.com.vn

“Ý thức quá kém! Không biết là họ nghĩ gì nữa!”-  Phạm Quỳnh Như Quynh: nhulawer@yahoo.com.vn

Không chỉ có chuyện xả rác ở Hồ Gươm, ở chùa Vĩnh Nghiêm – TPHCM, vừa nhận bó nhang từ người bán hàng, ngay lập tức, túi ni lông vừa bóc ra từ bó nhang được họ thả xuống đất hòa cùng rác ngập trắng sân. Những thùng rác cách đó không xa lại đang rỗng ruột do bị mọi người bỏ quên.Họ cũng như biết bao nhiêu người khác, xả rác hồn nhiên, không chút đắn đo như thể không hề ý thức việc mình đang xả rác. Nhờ vậy, nền nhà chùa được rải “thảm” túi ni lông, người đi chùa đứng cầu khấn ngay trên đống rác mình xả. Đây cũng là tình cảnh chung của hầu hết các ngôi chùa dịp đầu năm, khi lượng khách đi cầu may đông. Ghi nhận tại chùa Bà (Bình Dương) vào tối mùng 2 Tết, hàng ngàn người đổ về đây mang đến lượng túi ni lông khủng khiếp dùng bọc nhang, đồ lễ… được xả liên tục ngay giữa chùa.

Bạn đọc ngậm ngùi:

“Văn hoá chúng ta không văn minh lên được, thật xấu hổ, những hành động nhỏ như vậy không làm được thi đến bao giờ đất nước này mới giàu mạnh?!” - Hao Hung: vuongdenso@gmail.com

Nốt nhạc buồn thứ ba: chết nhiều vì tai nạn giao thông

Ngay ngày đầu tiên nghỉ Tết (28/1), cả nước xảy ra 55 vụ TNGT, làm bị thương 43 người, chết 24 người. Theo thống kê của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, sau 4 ngày nghỉ Tết, cả nước xảy ra 223 vụ TNGT làm 128 người chết và 472 người bị thương Thấy chỉ một ngày mùng 1 Tết mà đã có 33 người chết vì tai nạn giao thông, bạn đọc bình luận, vừa chua chát vừa pha chút hóm hỉnh:

“Ít nhất 33 người mất giỗ. Nhưng mà cũng phải nói là ý thức giao thông bây giờ kém thật. Nhất là thanh niên đêm 30 đi xem bắn pháo hoa về.” - Phạm Tùng: tungphamducvpvn@yahoo.com

“Mai là được 2 năm ngày nhập viện Việt Đức. các bác đi xe an toàn nhé.” - Danh Trưởng: Danhtruongbn91@gmail.com

“Mọi người mua một cái bảo hiểm nhân thọ rồi hãy đi ra khỏi nhà có phải là an toàn không nhỉ.” - Lan Le: bao nhintt@gmail.com

“Do ý thức kém bạn à. Trưa 30 tết tôi ngồi trước cửa nhà chừng 30 phút mà thấy nhiều người đi đường vừa bấm kèn vừa la lớn thì chiếc xe chạy ngược chiều mới đi trở lại làn đường của mình.Nhiều người không ý thức khi tham gia giao thông đâu,tai nạn đa phần là chạy ẩu,không biết luật.” - Anh Ba: namkhoa04@yahoo.com

“Ý thức quá kém . Ngày mồng 1 tết có 70 đến 80 % người đi xe máy không đội mũ, vượt đèn đỏ, đáng buồn trong số này rất nhiều người tuổi cao. Số người say rượu chạy xe rất nhiều. Chết 33 mạng là quá ít. Tôi nghĩ rằng với ý thức đó sẽ còn xảy ra nhiều hơn trong các ngày tới.” - Cao Sơn: cao son1990@yahoo.com

“Người Việt Nam khi tham gia giao thông là vô cùng kém. Theo tôi nghĩ, nếu ý thức này không thay đổi....thì còn chết nhiều.” - Trịnh Xuân Luận: phong vuluan@mingid.com

Trước một số nốt nhạc buồn chen vào trong bài hát chào đón xuân mới vui vẻ, bạn đọc cho rằng một trong những nguyên nhân cơ bản của tình trạng này là ý thức của con người:

“Mọi người hay là những người văn minh, thanh lịch, có ý thức của năm 2014: Không xả rác, ăn nói văn minh, tham gia giao thông nghiêm chỉnh......”: - Nguyen Duc: Anh anhduchanoi74@gmail.com

“Ý thức chấp hành kỷ luật, luật pháp kém...” - Minh: minhle191@gmail.com

Nguyễn Đoàn (tổng hợp)