“Nhiệt kế” lòng dân trước cuộc họp của Thủ tướng về vụ Tiên Lãng

(Dân trí) - Sau bao trông đợi, chờ mong, ngày 10/2 cũng đã tới. Có thể thấy rõ sự hồi hộp trong hầu như tất cả ý kiến bạn đọc, bởi ai cũng nóng lòng sốt ruột được nghe những thông tin từ cấp cao nhất về vụ cưỡng chế đầm tôm ở Tiên Lãng, Hải Phòng.

“Nhiệt kế” lòng dân trước cuộc họp của Thủ tướng về vụ Tiên Lãng - 1
Khu đầm nuôi trồng thủy sản của gia đình ông Vươn bị các đối tượng lạ mặt tận thu khi chính quyền xã tiếp quản (ảnh: Anh Thế - Quốc Đô)

 

Bám thông tin từng phút

 

Sự “nín thở” bao trùm trong dư luận thời điểm này, được khẳng định qua những sắc thái tình cảm khác nhau thể hiện qua rất nhiều ý kiến cùng những lời tâm huyết nhắn gửi tới Thủ tướng cùng các đại biểu tham dự cuộc họp có lẽ là thu hút sự quan tâm lớn nhất của người dân cả nước trong ngày 10/2.

 

“Không phải chỉ người dân Tiên Lãng, mà là người dân cả nước và đông đảo Việt kiều ta ở nước ngoài cũng đang rất mong chờ ở cuộc họp này của Thủ tướng” - Phạm Viết Thuỷl:  hanoi.thuy@yahoo.com.vn nêu.

 

“Ai cũng "nín thở" ! Không chỉ người dân của huyện Tiên Lãng mà tất cả nhân dân trên cả nước đều "nín thở" chờ kết luận của Thủ tướng. Ai cũng mong một kết quả thật công bằng, thấu tình, đạt lý. Thậm chí sẽ mở tiệc ăn mừng cho hả dạ bấy lâu nay. Hy vọng lắm thay !” - Vinh Quang:  barcalona1368@gmail.com  nhấn mạnh.

 

“Tôi đang ngồi trước máy là 12 giờ 15 phút đêm. Một ngày mới đã bắt đầu: ngày 10 tháng 2 năm 2012, ngày mà  Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng có kết luận về vụ cưỡng chế ở Tiên Lãng. So với vụ Thái Bình, Vinashin, thì vụ này theo tôi có lẽ cũng là một biến cố lớn ở VN. Vì vậy, có lẽ kết luận của Thủ tướng cũng được người dân coi như một sự kiện quan trọng bởi có tác động lớn tới niềm tin của người dân… Người dân cả nước đang chờ đợi tiếng nói kết luận của Thủ tướng.  Tôi cũng tin rằng một quyết định thấu tình, đạt lý mang lại công bằng cho xã hội, cho nhân dân của Thủ tướng sẽ có hiệu ứng lớn rất tốt cho xã hội… “ -  Hào Hiệp:  ctrn467@gmail.com tính từng phút thời gian trôi đi…

 

“… Không phải chỉ người dân Tiên Lãng mong chờ đâu, mà chúng tôi ở Thái Bình cũng đang sốt ruột đợi chờ đây. Đêm nay chắc không ngủ được vì lo lắng  không biết kết luận của Thủ tướng ra sao đây... “ –  ChuVan Hieu:  chuvanhieu47@gmai.com chia sẻ từ một vùng đất thuần nông khác.

 

“Thủ tướng sẽ cầm cân nẩy mực, và kết quả thì người dân không chỉ ở HP mà toàn quốc mà cả cộng đồng người VN ở nước ngoài cũng đang nóng ruột chờ tin. Chúng tôi tin ông Trời có mắt. Đảng ta đang rất kiên quyết chấn chỉnh lại đội ngũ, chống tệ tham nhũng, cửa quyền, hách dịch, xa dân... Đây là những điều mà người dân cũng cảm nhận được. Đảng là niềm tin của nhân dân, mong rằng niềm tin sẽ càng được củng cố” - Mr Trường:  truongthao123@vnn.vn bộc bạch.

 

“Cảm ơn các nhà báo, cảm ơn các độc giả đã giúp cho sự việc Tiên Lãng ngày càng rõ ràng hơn. Tôi nghĩ Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng sẽ có quyết định đúng người. đúng tội. Nhân dân cả nước nói chung, nhân dân Tiên lãng nói riêng đang rất mong được nghe phán quyết sáng suốt của Thủ tướng từ cuộc họp tại Hải  Phòng ngày hôm nay. Thủ Tướng ơi, mong Thủ tướng hãy mạnh tay loại bỏ những con người chỉ làm kìm hãm sự phát triển của Hải Phòng nói riêng và của đất nước nói chung đi. Nếu họ có được luân chuyển đến vị trí khác thì chúng tôi nghĩ cũng chỉ làm cho xã hội thêm gánh nặng mà thôi” - Tuấn Hiệp:  tuanhiep_kd@gmail.com diễn giải những suy nghĩ của mình.

 

“Người dân HP cũng như cả nước đang hồi hộp chờ kết luận của Thủ tướng. Chúng tôi tin Thủ tướng sẽ sáng suốt kết luận và chỉ đạo khắc phục, không để người dân phải chịu oan uổng. Xử lý đúng người, đúng tội theo quy định pháp luật” - Tran Quoc An:  tranan_co@yahoo.com cũng nhấn mạnh.

 

“Cả nước mong chờ kết quả giải quyết triệt để của Thủ tướng, để các địa phương khác không tái diễn tình trạng này. Hy vọng rằng sẽ có "trảm" tướng cấp tỉnh/thành, chứ không chỉ cấp thường thường bậc trung. Đây là sai lầm hệ thống!” - Ohlalaf:  ohlalaf@gmail.com khẳng định.
 
“Thật hồi hộp và mong đợi vô cùng công lý được sáng tỏ. Đây là cơ hội để nhân dân cả nước thấy được vai trò quan trọng của các cơ quan quyền lực cao nhất của đất nước ta trong việc bảo vệ quyền lợi của người dân như thế nào. Thật mong đợi quá!!!” - Pham Tham:  thampth@msb.com.vn 
 
“Nhiệt kế” lòng dân trước cuộc họp của Thủ tướng về vụ Tiên Lãng - 2
Người dân tiếp tục gửi đơn kiến nghị xử lý thêm nhiều cán bộ huyện Tiên Lãng và xã Vinh Quang

 

Nguyện vọng, lòng dân...

 

Bên cạnh những bày tỏ nỗi lòng cùng Thủ tướng trước cuộc họp,  bạn đọc cũng nêu ra các kiến nghị cụ thể với mong muốn kết quả xử lý vụ Tiên Lãng sẽ là bài học quý báu cho các địa phương khác, để trong tương lai không còn cảnh những người dân bị hàm oan, lòng tin bị suy giảm... 
 

“Kính gửi Thủ tướng! Cháu là một công dân Hải Phòng. Cháu biết các cấp chính quyền ở Hải Phòng vẫn bao che cho nhau để hành dân. Mong Thủ tướng lần này xử lý kiên quyết với những quan chức sai phạm ở thành phố, để Hải Phòng xứng đáng là một thành phố tiêu biểu ở miền Bắc. Được vậy dân mới đỡ khổ… Cháu kính chúc sức khỏe Thủ tướng!” – Bạn đọc lấy nick Thủ tướng ơi! dân khổ quá:  tuanngoccpt@yahoo.com.vn nhắn gửi.

 

“Mong Thủ tướng lắng nghe ý kiến của nhân dân địa phương và các cơ quan, tổ chức đã đến xã Vinh Quang xem xét tình hình thực tế. Đế  từ đó có những kết luận xác đáng và xử lý nghiêm túc những cán bộ sai phạm trước pháp luật, không để mất lòng tin của dân thêm nữa. Lãnh đạo Tiên Lãng đã được Sở Tư pháp Hải Phòng cảnh báo về những quyết định sai pháp luật này từ năm 2009 (theo như luật sư Tiết cho biết), nhưng họ vẫn không dừng lại mà vẫn cố tình  làm, chứng tỏ đây là hành vi cố ý làm sai pháp luật chứ không phải không nắm rõ pháp luật. Những việc làm của họ đã gây ra những hậu quả  quá lớn, mong Thủ tướng công tâm!” - Hoàng Việt Phong:  hvp1061@yahoo.com viết.

 

“Xảy ra việc động trời thế này mà tôi thấy từ cấp TP Hải Phòng đến cấp huyện, xã đều vô cảm, đổ lỗi cho dân ‘bức xúc phá nhà ông Vươn’ và có dấu hiệu bao biện cho nhau dù đã hành động sai, trái luật pháp trong vụ cưỡng chế ở Tiên Lãng. Mong các giới chức của TP Hải Phòng cũng phải bị quy trách nhiệm, có vậy mới làm yên lòng dân. Sự việc động trời thế mà nếu họ chỉ phải kiểm điểm, rút kinh nghiệm thì người dân thấy không thể chấp nhận” - Tâm:  anham80@com.vn lưu ý vai trò quản lý cấp dưới của giới chức thành phố Hải Phòng.

 

“Ngoài buộc thôi chức, khai trừ khỏi Đảng, các cán bộ cố tình làm sai còn cần phải bị truy cứu trách nhiệm hình sự, buộc phải đền bù tài sản bị phá hoại cho gia đình ông Vươn. Đồng thời cũng cần bị phạt tiền vì đã làm ảnh hưởng đến uy tín của chính quyền, gây tổn thất thời gian và công sức của bao người…” - Vũ Khôi:  vuvkhoi@yahoo.com lưu ý.
 

“Cần xử lý nghiêm những cán bộ cố ý làm trái vì lợi ích cá nhân trong vụ việc. Và cũng mong nên xem lại xem có cần thiết bộ máy chính quyền cấp huyện như vậy nữa hay không? Theo tôi, hãy tinh giảm chính quyền cấp huyện và tăng cường đầu tư chính quyến cấp xã, vì cấp huyện là cấp trung gian nhưng lại thường để xảy ra chuyện làm sai những chính sách, chỉ đạo của cấp trên, ảnh hưởng đến lòng tin của nhân dân vào Đảng và Nhà nước.... Mong sớm làm rõ vụ việc! Mong Thủ tướng hãy xử thật nghiêm!” - Trần Xuân Nhuệ:  nhuena@gmail.com đề xuất.

 

“Hoan hô Thủ tướng đã vào cuộc! Bên cạnh đó, theo tôi, các cấp bao gồm:UBND TP Hải phòng (Chủ tịch, PCT), Bí thư Thành uỷ, Sở Tài nguyên và môi trường, chỉ huy QS TP, Trưởng CA TP, Sở Tư pháp TP Hải Phòng cũng nên xem xét lại việc thực thi chức trách của mình. Vì chỉ có một vài nhà bị giải toả, đền bù và sai phạm của 1 xã nhỏ như vậy mà không làm được, gây bức xúc dư luận cả nước, để Thủ tướng bận trăm công ngàn việc phải ra tay, thì thử hỏi các vị ấy làm gì?  Và nếu họ không nhận trách nhiệm thì các cơ quan chủ quản ở TW nên xem xét vai trò của họ, nếu cần tiến tới buộc thôi chức vụ mà họ đang giữ” - Sa Nho:  lai_ngoc_nho@yahoo.com kiến nghị.

 

“Theo tôi ! Đầu tiên là phải xử thật mạnh tay những cán bộ có liên quan trong vụ việc này mà lại phát ngôn với báo chí sai sự thật.  Dám làm mà không dám nhận, đổ lỗi cho dân. Cách chức, buộc thôi việc, khai trừ khỏi Đảng, buộc đền bù thiệt hại bằng tiền của mình (không cho sử dụng ngân sách nhà nước để bồi thường). Riêng cán bộ chứng kiến phá nhà dân còn phải bị xử lý nặng để cho họ có thời gian để suy ngẫm lại hành vi định “một tay che trời, một tay hành đạo" của mình trong thái độ đối xử với nhân dân; hòng lừa dối Đảng, lừa dối chính quyền, gây nên sự phẫn nộ và bất bình lớn trong nhân dân” - Người đồng bằng:  ngươidongbang@yahoo.com.vn nêu 1 khía cạnh khác trong kiến nghị đền bù cho bên bị thiệt hại.

 

“Theo tôi, sai phạm của các quan chức cần xử lý nghiêm minh. Có công thì thưởng nhưng sai phải bị phạt, và các hành vi này cần truy tố trước pháp luật, để cho mỗi công dân phải thấy rõ trách nhiệm và nghĩa vụ của mình khi được Nhà nước giao phó chức trách. Sự lộng quyền của một số bộ phận không nhỏ cán bộ  như thế này làm ảnh hưởng chung tới tình hình chính trị, xã hội của đất nước…” - Nguyen Thi Hong:  Hong_ngoc407@yahoo.com bày tỏ.

 
“Nhiệt kế” lòng dân trước cuộc họp của Thủ tướng về vụ Tiên Lãng - 3
Người dân Tiên Lãng nóng lòng chờ kết luận của Thủ tướng
 

“Trong một tháng qua, đã có biết bao nhiêu lời khuyên và nhắn nhủ của các bậc cách mạng lão thành, mà sao các “công bộc của dân” từ Tp, huyện, xã của Hải Phòng vẫn như vậy? Tôi thấy họ vẫn không chịu tiếp thu và học hỏi, vẫn cố tình bao biện cho nhau… Chắc họ nghĩ rằng nếu kỷ luật họ rồi thì lấy ai thay thế phải không? Cho nên cứ đem tập thể ra mà quyết thì an tâm nhứt chứ gì??? Không đâu, Đảng và nhân dân không cần những công bộc như thế đâu. Đảng và nhân dân chỉ cần những người có Tâm có Tầm để phục vụ cho Đảng, cho dân, cho nước mà thôi.  Mong ngày 10/2  Thủ tướng sẽ xử lý mạnh tay với những công bộc chây ì này thật đích đáng, để loại bỏ những con sâu đục khoét lòng tin của nhân dân vào đường lối, chính sách đúng đắn của Đảng và Nhà Nước ta…. “ – Minh Dao:  huynhminhdao68@gmail.com một lần nữa nhắc lại ý nguyện của hàng triệu người đang cùng hướng về cuộc họp ngày 10/2 của Thủ tướng đang làm cho bầu không khí trong dư luận người dân vừa như có khoảng lặng đợi chờ, vừa như vẫn tiếp tục nóng lên từng giây, từng phút...

 

Thanh Nguyễn