Ngọn lửa vĩnh cửu Tình yêu nước Nga

(Dân trí) - 7/11 hàng năm, những tấm lòng hướng tới xứ sở Bạch dương lại bồi hồi xao xuyến, xốn xang, xao động… với bao hoài niệm và cảm xúc. Nước Nga luôn trong trái tim chúng tôi, trong sâu thẳm con tim bao thế hệ VN chúng ta vẫn sâu lắng một tình yêu nước Nga…

Thủ tướng Nga D. Medvedev
Thủ tướng Nga D. Medvedev
 

Kỷ niệm 95 năm Cách mạng tháng Mười Nga, sáng sớm xem VTV gặp lại gương mặt quen thuộc – một đồng nghiệp, người từng là phiên dịch tại Đại sứ quán Nga, một thành viên trong “cộng đồng nhỏ yêu Nga” từ tòa soạn nơi tôi làm việc trước đây – lại càng trào dâng niềm xúc động... Nghe anh nhắc lại những kỷ niệm về nước Nga, về những giọt nước mắt của người cha cựu chiến binh VN đã rơi khi xem lại bộ phim về cuộc chiến tranh Vệ quốc vĩ đại của nước Nga Xô viết thủa ấy, nước mắt tôi cũng lặng lẽ rơi lúc nào chẳng biết…

 

Chỉ vài năm ngắn ngủi học tập ở xứ Bạch dương và kể từ khi chia tay chưa một lần quay trở lại, dù sau đó đã có dịp đặt chân tới khá nhiều nước khác trên thế giới, nhưng trong trái tim tôi vẫn vẹn nguyên tình yêu nước Nga không gì có thể  so sánh nổi.
 
Thu vàng  lộng lẫy xứ Bạch dương (nguồn ảnh: Afamily) 
Thu vàng  lộng lẫy xứ Bạch dương (nguồn ảnh: Afamily) 
 

“Nước Nga bây giờ đã rất khác” – đồng nghiệp của tôi vừa xuất hiện trên VTV nói vậy, nhiều người VN khác cũng nói vậy kể cả qua những lời nhận xét rất… tiêu cực. Và thủ đô  “Matxcơva bây giờ đã khác” qua những vần thơ như một cuốn phim tả thực của thầy giáo - nhà thơ Nguyễn Huy Hoàng - người đã gắn bó với nước Nga hơn ¼ thế kỷ:

 

Mátxcơva không tin vào nước mắt

Không mơ màng bánh vẽ chín tầng mây

Đêm choáng lộn phơi trần lưng phố cổ

Thần tượng chen cùng quảng cáo trưng bày…

 

Vẫn còn lại những người dân chất phác

Nói chuyện bể dâu chỉ biết lắc đầu

Mátxcơva bây giờ đã khác

Những cái nhìn đầy ắp nỗi lo âu

 

Tất nhiên phải như vậy rồi, thế gian vật đổi sao dời... Nước Nga thời chúng tôi với những thầy cô giáo, những người dân  Nga yêu quý Việt Nam, tự hào vì Việt Nam, sẵn sàng làm tất cả vì Việt Nam... đã qua lâu rồi. Thế chỗ chúng tôi – những thế hệ sinh viên tốt nghiệp về nước nặng trĩu hành trang chỉ toàn sách với sách, là những con người có thể nói là có kỹ năng hòa cùng vòng quay của cuộc sống thời kinh tế thị trường hơn. Họ có lẽ ngày qua ngày làm mất dần đi những tình cảm tốt đẹp mà nhiều người dân Nga đã dành cho người VN. Hay nói theo cách của thầy Hoàng là nhiều người trong số họ “…đến Nga để mang bao tải hàng trên vai, mở công ty sản xuất và làm giàu…”

 

Nhưng vẫn còn đó mối quan hệ truyền thống mà theo nhận xét của Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Vũ Xuân Hồng là: “Mối quan hệ có bề dày, liên tục, không chỉ ở cấp lãnh đạo, mà ở mỗi người, người Nga, người Việt. Đó là nội hàm đưa mối quan hệ đối tác chiến lược lên một tầm cao mới”.

 

Điều đó cũng được thể hiện rất rõ qua thông điệp được Thủ tướng Nga D. Medvedev gửi đi “với tư cách một người bạn đã được nhận những tình cảm nồng ấm nhất từ VN” ngay trước chuyến thăm chính thức VN đúng dịp 7/11 này. Trong đó ông nhấn mạnh:

 

 Tôi có thể nói một cách trung thực rằng, chưa ở đâu tôi được chứng kiến một bầu không khí tương tự như vậy. Điều đó nói lên rằng, chúng ta đang sở hữu một nguồn vốn chung rất quan trọng mà chúng ta có trách nhiệm phải gìn giữ. Đó là những tình cảm anh em nồng ấm đang gắn kết hai quốc gia và nhân dân hai nước chúng ta - nhân dân Nga và nhân dân VN. Vì vậy, nhiệm vụ của chúng ta, nhiệm vụ của các chính khách, nhiệm vụ của các nhà lãnh đạo hai quốc gia là phải gìn giữ nguồn vốn đó”.

 
Thu vàng  lộng lẫy xứ Bạch dương (nguồn ảnh: Afamily) 
 
 

Và chắc chắn tất cả những người yêu nước Nga như chúng tôi đều có chung cảm xúc như nhà thơ Nguyễn Huy Hoàng bày tỏ qua bài thơ “Nước Nga”:

 

Nước Nga ơi!

Tôi không cắt rốn, chôn rau trên mảnh đất của người

Tôi mang họ tên Á Đông thuần khiết

Đêm xa nhà, trong những giấc mơ tôi gọi thầm tiếng Việt

Bàn thờ tổ tiên tôi ngự nơi trang trọng giữa nhà…

Nhưng cõi lòng tôi sâu nặng với hồn Nga!

 

Ura, Ura, Ura… đã bao lần chúng tôi cùng hòa giọng hô to như vậy mỗi dịp kỷ niệm Cách mạng tháng 10 Nga, kỷ niệm ngày Chiến thắng phát xít Đức. Và lần này nữa chắc chắn những tiếng hô quen thuộc đó lại vang lên từ Hà Nội, đón chào người bạn thân thiết  D. Medvedev trở lại thăm VN trên cương vị mới - Thủ tướng Nga.
 
Thu vàng lộng lẫy xứ Bạch dương làm xao xuyến lòng người (ảnh: Thu Lượng/THX)
Một tiết mục giao lưu văn hóa do các nghệ sĩ Việt - Nga trình diễn (ảnh: NLĐ)

 

Dòng xúc cảm với “nước Nga trong trái tim tôi” cũng được thể hiện qua những phản hồi rộn rã gửi sớm tới diễn đàn Dân trí:

 

“Quan hệ Việt - Nga ngày càng  tốt đẹp, có phần đáng kể nhờ những kết quả đạt được qua các chuyến thăm  của lãnh đạo 2 nước. Vị thế VN cũng ngày càng tăng sau các chuyến thăm có ý nghĩa quan trọng này...” - Mạnh Quân:  toi.yeu.nuoc.nga@gmail.com

 

“Hoan nghênh Thủ tướng Nga và đoàn cáo bộ cấp cao lại một lần nữa thăm VN. Chúng ta là những người VN, luôn ghi nhớ sự giúp đỡ chí tình và hiệu quả của Liên bang Xô viết trước đây. Tôi rất mong tất cả chúng ta cùng chung tay làm gì đó để thế hệ trẻ VN hiểu được ý nghĩa của mối quan hệ Việt - Nga, tiếp tục truyền thống vun đắp cho tình hữu nghị và hợp tác giữa hai nước ngày càng phát triển và bền vững. Chúng ta cần bắt tay vào những việc như vậy ngay từ hôm nay... Hãy nhìn vào hiệu quả làm việc của các công liên doanh hữu nghị Việt - Nga, đó là những tài sản vô cùng quý giá  và có ý nghĩa không gì sánh nổi...” – Tạ Hữu Hải (cựu học sinh VN tại Nga):  haitahuu@yahoo.com
 

“Chúc mừng Thủ tướng Medvedev sang thăm và làm việc tại VN. Chúc đồng chí luôn khỏe mạnh. Chúc tình hữu nghị Việt - Nga, tình cảm giữa nhân dân 2 nước Việt Nam - LB Nga ngày càng tốt đẹp. Nhân dân VN luôn biết ơn sự giúp đỡ chí tình, chí nghĩa mà đất nước và nhân dân Nga đã dành cho VN trong công cuộc bảo vệ Tổ quốc và xây dựng phát triển đất nước. Chúc đất nước Nga ngày càng phát triển vững chắc, hùng mạnh” - Tun:  tun@yahoo.com.vn...

 

Tình yêu đất nước Nga, tâm hồn Nga… như ngọn lửa vĩnh cửu đã, đang và sẽ vẫn được “tiếp đuốc” truyền lại giữa các thế hệ người VN chúng ta...
 

 

Thanh Nguyễn