Ngập tràn lời chúc trước thềm năm mới 2012

(Dân trí) - Là độc giả trung thành của Quý báo mỗi ngày, tôi xin chúc Quý báo luôn vững mạnh và đặc biệt được độc giả trên toàn cầu yêu mến, tin tưởng và giữ gìn kho tàng Kiến Thức Dân trí chúng ta. Rất trân trọng…” - Phương Nga: phuongngavn2006@yahoo.com nhắn gửi.

Trước thềm năm mới, bạn đọc bốn phương thông qua “nhịp cầu” Dân trí gửi những lời chúc ấm áp, ngọt ngào tới người thân, bạn bè một năm mới tràn ngập niềm vui và hạnh phúc.  

 

Ngập tràn lời chúc trước thềm năm mới 2012 - 1

(nguồn ảnh: internet)
 
“Chỉ còn mấy tiếng nữa là bước sang năm mới, em cầu mong mọi chuyện không vui sẽ qua nhanh! Những khó khăn trong công việc và cuộc sống rồi sẽ qua thôi phải không anh? Vậy là còn đúng 365 ngày nữa anh yêu của em sẽ trởvề! Em chúc anh một năm mới gặp nhiều may mắn và hạnh phúc! Dù cuộc sống có bộn bề khó khăn, dù có lúc phải đối diện với cô đơn cám dỗ chúng mình sẽ cùng nhau vượt qua anh nhé! Ở quê nhà em vẫn yêu và chờ anh về! Cảm ơn anh yêu đã xuất hiện trong cuộc đời em! Cảm ơn Dân trí!” Vũ Hà: tuanhmatdentraitim1212@yahoo.com

 

“Vậy là 1 năm nữa đã lại kết thúc với biết bao kỷ niệm, có cả niềm vui nỗi buồn và đôi khi là cả sự thất vọng. Khoảnh khắc cuối cùng của năm 2011 khiến ta bồi hồi xúc động và 1 chút luyến tiếc cho những gì đã qua. Thời khắc đất trời chuyển giao sắp đến, chúng ta lại chuẩn bị đón một mùa xuân mới lại về, chúc cho những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với mọi người, hãy bỏ lại những gì không tốt đẹp của năm cũ để bước sang năm mới với 1 niềm vui, chúc cho 1 năm mới thành công, hạnh phúc và luôn gặp thật nhiều may mắn cho tất cả mọi người. HAPPY NEW YEAR 2012”- Giang: hoanggiangvp93@gmail.com

 

“Anh biết lời chúc này sẽ nhiều người nhận ra! Nhưng anh muốn chỉ mình em là người hiểu được! Anh chúc em năm mới với nhiều niềm vui mới (hạnh phúc bên người em đã chọn) và thành đạt thật nhiều trong cuộc sống! Chúc em cùng gia đình hạnh phúc và thành công! Tuy chia tay rồi nhưng anh vẫn còn yêu em nhiều lắm” -  Sưmmerind1288::  summerwind1288@yahoo.com

 

“Happy New Year, chỉ còn mấy tiếng nữa là bước sang năm 2012,một năm đầy hứa hẹn. Chúc mọi người một năm mới đầy niềm vui, hạnh phúc và gặp nhiều may mắn” - Mai anh: maianhvu16391@gmail.com 

 

“Một nụ cười cho lòng thêm ấm áp. Một ánh mắt cho hạnh phúc tràn đầy. Một lời nói cho trọn vẹn niềm tin. Một cái nắm tay cho yêu thương còn mãi. Một sự chờ đợi cho tình mãi bền lâu. Một chút hờn ghen cho yêu thương tỏa sáng. Một trái tim hồng cho tình yêu thủy chung. Một lời chúc mừng "Năm Mới" vui vẻ, mạnh khỏe, hạnh phúc, thành công” - Tùng NaNy: thanhtunajc@gmail.com 

 

Ngập tràn lời chúc trước thềm năm mới 2012 - 2

Chúc mừng năm mới 2012 (nguồn ảnh: internet)
 
“Năm mới tết đến chúc Kun và papa có 1 năm mới thật vui vẻ. Kun con của ba mẹ luôn luôn ngoan và hay ăn nhé, sắp đến sinh nhật tròn 1 tuổi của Kun rồi, mẹ chúc Kun của ba mẹ hay ăn chóng lớn. Chúc papa luôn mạnh khỏe và hạnh phúc bên mẹ con Kun nhé” -kun kun xinh: thanhvien.cakb@gmail.com 

 

“Chúc Ban biên tập Báo Dân trí năm mới hạnh phúc, thành công.

Chúc các độc giả sức khỏe, may mắn.

Chúc bố mẹ tất cả những gì tốt đẹp nhất.

Chúc anh, chị mọi điều thành công.

Chúc các em ngoan ngoãn, học giỏi.

Chúc các bạn của tôi sẽ thành công trên con đường mình đã chọn.

Chúc tình yêu của mình bằng tất cả những điều tốt đẹp nhất, Còi nhé!

Năm mới Vạn sự như ý!” - Đỗ Đức Dũng: dodung_pt@yahoo.com 

 

“Xuân đã về với đất trời và lòng người. Thời khắc chuyển giao này là dịp để ta nhìn lại những niêm vui, nỗi buồn trong năm cũ. Có thật nhiều điều hối tiếc nhưng nó sẽ là động lực để mình bước tiếp. Năm cũ đã qua, năm mới sắp đến. Gửi lời chúc mạnh khỏe, thành đạt tới tất cả mọi người và lời chúc đặc biệt tới anh H” - Mai Linh: linh_mai_3288@yahoo.com.vn

 

“Gửi lời yêu thương và lời chúc sức khỏe tới gia đình 5 Sài Gòn. Gửi vợ yêu những nụ hôn ^^. Chúc tất cả bạn bè 5 Sài Gòn mạnh mẽ trong năm mới. Happy new year!” Nguyễn Văn Nam: nguyenvannam1503@gmail.com 

 

“Lời đầu tiên tôi xin giành lời chúc cho gia đình: Xuân Nhâm Thìn gia đình mình chuẩn bị đón thêm thành viên mới! Yêu lắm! Tin của mẹ sắp được làm anh nhé! Năm mới con kính chúc bố mẹ hai bên, cô bác anh chị khỏe và thật hạnh phúc! Kính chúc cô Thủy và anh/ chị em trong văn phòng năm mới thật nhiều sức khỏe, niềm vui, đoàn kết, thịnh vượng! Năm mới kính chúc các bác, các cô chú anh chị trong ban biên tập Báo Dân trí dồi dào sức khỏe và ngày càng nhiều bài viết hay, thông tin bổ ích đến với bạn đọc. Năm qua ngày nào tôi cũng đọc báo Dân trí như một thói quen quá đỗi bình thường như bữa cơm hàng ngày vậy! Xin chân thành cảm ơn! Năm mới cũng xin gửi lời chúc tốt đẹp tới bạn đọc Dân trí sức khỏe, an khang thịnh vượng! Trân trọng” - My Hanh: myhanhcnsh@yahoo.com 

 

“Chúc báo Dân trí ngày càng phát triển và thành công hơn nữa trong năm 2012. Mãi mãi là chỗ dựa, là niềm tin dành cho những trẻ em có hoàn cảnh bất hạnh. Hy vọng những Bé họ Nhân sẽ không còn nhiều nữa. Chúc toàn thể thành viên Hội Cha Mẹ Nhân Ái năm mới an khang và thịnh vượng. Happy New Year” - Sĩ trần: si.tran07@gmail.com

 

“Chúc mừng năm mới tất cả anh chị phóng viên, btv trong tòa soạn… Năm mới, mong những ngày Xuân sẽ dài hơn. Đường đời, vững vàng hơn. Chính mình, nhiều kinh nghiệm hơn. Tình cảm, sắt son hơn. Gia đình, hiểu và yêu quý nhau hơn. Và sau cùng, sự nghiệp sẽ có nhiều bước tiến ngoạn mục hơn. Chúc báo Dân trí ngày càng phát triển và thành công hơn nữa trong năm 2012” - Huong: taditimem_1909@yahoo.com

 

“Từ Đà Nẵng, gửi lời chúc mừng năm mới nồng ấm đến gia đình báo điện tử Dân trí. Chúc các bác, các cô, các anh chị em gia đình dantri.com.vn năm mới 2012 luôn dồi dào sức khỏe, hạnh phúc, thành đạt! Chúc dantri.com.vn ngày càng thêm uy tín, hấp dẫn, là trang chủ trực tuyến của nhiều nhiều nhiều bạn đọc trong và ngoài nước!” - Khánh Hiền: garu@yahoo.com nhắn gửi những điều tốt đẹp nhất tới đại gia đình Dân trí.
 
............

 

Thay mặt tập thể anh chị em Dân trí, xin được gửi lời chúc năm mới an lành tới bạn đọc gần xa. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã luôn yêu thương và ủng hộ Dantri.com.vn trong suốt thời gian qua.  

 

Trần Bách