Bạn đọc viết:

Nếu lương tôi 15 triệu/tháng, xin hứa sẽ dành tâm huyết cho nghề giáo!

(Dân trí) - Có khi nào ai đó thử nghĩ rằng mình sẽ đi kiếm tiền hộ cho những giáo viên để nuôi sống gia đình họ, để họ có thể dành thời gian đầu tư cho dạy học không???!!! Câu trả lời luôn là KHÔNG!

Nếu lương tôi 15 triệu/tháng, xin hứa sẽ dành tâm huyết cho nghề giáo! - 1


Công việc nặng nhọc, lương thấp khiến nhiều giáo viên bỏ việc
(nguồn ảnh: internet)
 
Vậy ai là người lo việc đó khi mà nhà nước trả lương giáo viên không đáp ứng đủ nhu cầu sinh hoạt tối thiểu của một con người? Người giáo viên đang chịu quá nhiều áp lực, nhất là những người thầy, họ được coi là trụ cột trong gia đình nhưng mỗi tháng chỉ mang về được 3 triệu đồng thì lấy gì làm trụ. Bên cạnh đó thì phải nhìn lại các thế hệ học sinh bây giờ xem sao? Nhiều em hư nhưng đó lại không phải lỗi của trường học mà do học sinh học từ trường đời.

 Lại thêm nữa: học sinh học quá dốt nhưng cũng không thể bị lưu ban bởi bệnh thành tích, nếu lưu ban thì trường sẽ mất nhiều danh hiệu, lại càng không thể đuổi học HS vì chương trình phổ cập, cho HS nghỉ học có nghĩa là mua thêm việc cho mình khi phải đi dạy phổ cập chúng.

Tôi là một giáo viên mới ra trường, lương 3 triệu/tháng. Nếu 1 tháng tôi nhận 15 triệu thì tôi xin hứa sẽ dành tất cả tâm huyết cho nghề giáo, còn nếu như không thì tôi phải dành thời gian để kiếm cho con gái 1 tuổi của tôi hộp sữa đã.

Thân chào!

thanh thao 

email:  ledareuphong@yahoo.com