Muôn sắc Valentine

(Dân trí) - "Cuộc đời ta cũng như rượu vang vậy. Có những loại vài tháng là uống được. Nhưng cũng có loại phải lưu giữ rất nhiều năm để đạt độ chín cần thiết. Điều quan trọng không phải là sớm hay là muộn, mà là đúng lúc…"

Muôn sắc Valentine - 1

 

Được – Mất

 

Chắc rất nhiều người trong chúng ta cùng chia sẻ với nhận xét… “chuẩn không cần chỉnh” đó của bạn đọc đã tự miêu tả tình trạng của mình qua nick  Valentine...3 KHÔNG !  cogai_dentu_homqua89@yahoo.com. Và hãy cùng đọc tiếp những dòng tâm sự lạc quan của bạn gái xem ra có vẻ dí dỏm, dễ thương này nhé: “… Nhìn về phía trước, ta hiểu rằng mình cần học cách chấp nhận và tin rằng nếu định mệnh chưa cho ta gặp được một nửa đúng của mình bây giờ - nghĩa là “sẽ có một người đợi ta, đâu đó" ta hẹn sẽ yêu… Vậy anh đang ở đâu? Một nửa của em...”

 

Và hãy xem Sỹ Văn tvsy@mic.gov.vn kể về trải nghiệm của chính mình: “Tình yêu đến với mỗi người không giống nhau. Có người đến trước, có người đến sau. Vấn đề không  phải là ta có người  yêu sớm hay muộn, mà là người yêu của ta là người ra sao mới quan trọng nhất. Như người đi  qua cánh đồng hoa, đã mấy lần hái mà chẳng được bông nào  như ý. Nhưng có người đi gần hết cánh đồng, cũng có người  mới đi một đoạn, trong đời chỉ hái một lần là được một bông như ý (càng hái nhiều lần thì càng bị gai xóc trầy xước  nhiều hơn). Thế nên, hôm nay ta cô đơn, biết đâu ngày mai ta lại có tình yêu  tuyệt vời. Chẳng có gì đảm bảo là những người  không cô đơn hôm nay sẽ mãi hạnh phúc hơn ta. Hãy cứ bình tĩnh mà đi trong cánh đồng, chọn và giữ lấy bông hoa của mình, hà tất phải suy nghĩ là hôm nay ta có cô đơn  hay không.

 

Vợ chồng tôi yêu nhau 25 năm rồi, mà chưa bao giờ cần phải biết đến ngày Lễ tình nhân là cái gì cả. Yêu nhau thì cứ yêu, cứ dành cho nhau những gì có thể, cứ làm những  khi có thể… Để rồi khi đến một ngày phải rời xa cõi đời, không phải ân hận là mình đã không sống cho xứng đáng với người yêu. Thế thôi. Tôi không cần phải có ngày Valentine”.

 

Đường đời muôn nẻo, chuyện tình yêu có kể vạn năm cũng chẳng hết những ngóc ngách khuất nẻo, những thái cực trái ngược nhau của ngọt ngào - cay đắng, hạnh phúc – khổ đau…  Chẳng vậy mà Bang lang tim trinhkh1985@yahoo.com nêu một triết lý mà chắc bất kỳ ai có chút từng trải đường đời đều thấm thía: “Những cái gì khi đã thuộc về mình thì lại không biết nắm giữ. Đến khi mất thì hụt hẫng… Mình cũng vậy, giờ người ta sắp lấy vợ rồi thì mình lại tiếc nuối, giá như lúc đó mình biết trân trọng....”

 

Hong Cam hcam63@yahoo.com có một suy luận khá hay khi bàn về loại hoa vừa được gán cho một cái nick ấn tượng “Hoa Tình nhân”:  “Hoa này có tên gọi phiên âm là hoa Đại nham đồng. Năm 1995 xí nghiệp Giống Trồng rừng đã chuyển giao công nghệ cấy mô từ Trung Quốc thành công, nhưng khó bán ra thị trường nên ... mất giống luôn. Hoa này chịu lạnh nên ở Sài Gòn chỉ có thể để trong nhà hay phòng lạnh. Vì hoa mau tàn nên gọi là ... Hoa Tình nhân" chăng?”
 
Valentine với mỗi người lại chứng tỏ một sắc thái riêng, nhưng có lẽ chúng tôi cũng như rất rất nhiều người khác, đều nhất trí với nhận định của Đào Văn Cương thegioimottinhyeu_9x@yahoo.com.vn rằng: "Valentine thật là tuyệt vời :))”
 
Muôn sắc Valentine - 2
Sinh viên cũng tranh thủ kinh doanh trong ngày lễ tình nhân
 

Buồn - Vui

 

Ngay cả khi đang đắm mình trong tình yêu, trong hạnh phúc, trong những khúc hoan ca, con người ta vẫn có thể cảm thấy nỗi cô đơn, buồn tủi, xa cách…nhiều khi rất vô lý, không thể giải thích được nguyên nhân. Tình yêu vốn không có lời, tình yêu còn được ví như “trái phá con tim mù lòa”, được ví với biết bao mỹ từ và liên tưởng với bao điều tốt đẹp hoặc ngược lại …

 

Yêu cũng thường như “mất ở trong lòng” một chút, là nỗi buồn mênh mang như Vu Hong Yen  nuhoangtinhyeu8@yahoo.com trải lòng: “Mình không biết phải nghĩ về mình thế nào khi đọc bài viết này. Mình không phải là người vô tâm đánh rơi tất cả, mình quan tâm lo lắng bao nhiêu thì có lẽ với anh chắc cũng là điều hiển nhiên. Mình vẫn còn có anh bên cạnh, nhưng những lúc buồn mình cũng không biết gọi ai.......Mình buồn cho bạn nhưng tội nghiệp cho mình hơn”.

 

Để gấp lại được những trang sách cũ trong đời với số ít người này có thể dễ, còn với số đông  hơn chắc nhiều khi lại là “nhiệm vụ bất khả thi”. Niềm vui nhân đôi, nỗi buồn sẻ nửa, con người ta trong những ngày vui của người khác thường có hai trạng thái biểu cảm: hoặc liên tưởng tới niềm vui của chính mình, hoặc ngược lại chạnh lòng cho nỗi xót xa nào đó thầm kín vẫn còn nhoi nhói trong tim.

 

Hãy xem những điểm chung và riêng trong cảm nhận về tình yêu, nỗi nhớ, sự chiêm nghiệm, nỗi đắng cay, những lời trách móc (cả trách người và trách mình) … dịp Valentine từ mỗi con người ra sao nhé!

 

“Giống mình quá. Phải cố mà quên đi. Khi biết mình sai thì anh đã không còn là của mình nữa rồi. Valentine năm nay buồn thật!” - Loveblue_pt: luan_161090@yahoo.com.

 

 “Cũng đã thử mở, cũng đã thử khép nhưng rút cục cũng vẫn đến, vẫn đi. Vơi rồi lại đầy, có rồi lại không....... "Để xem con tạo xoay vần đến đâu"” - Hà Trần:  khoc_kebactinh@yahoo.com

 

“Mình cũng có cùng tâm trạng. Chúc bạn sớm gặp được 1/2 của mình nhé” -  Phạm Thu:  thupham0909@gmail.com

 

“27 mùa Valentine, đến bao giờ mình mới có cảm giác mong ngày này chứ không phải là mong nó… qua cho nhanh” - Hoàng Ngọc  Phương:  phuong.hoangngoc@gmail.com

 

“Thật buồn. Một Valentine không có anh và có lẽ đây là ngày Valentine cuối cùng em được làm người yêu của anh. Tại sao cứ yêu là phải chia tay như thế này chứ, thật mệt mỏi và đau khổ. Chúc anh hạnh phúc bên người mình lựa chọn!” - Hoa:  hieuhongle@gmail.com

 

“Valentine, nghe mấy cái từ này sao mà buồn quá!” - Alone:  delete_all_1990@yahoo.com

 

“Mai là tròn 2 năm rùi nhỉ. Đáng lẽ mình sẽ có 1 ngày Valentine và một ngày kỉ niệm khó quên, nhưng... không thể được nữa rồi anh nhỉ? Chúng ta đã chia tay rồi, thật là đáng buồn!” - Chia tay:  honguiu@gmail.com

 

“Ôi Valentine mình cô đơn, nên nó càng làm mình buồn hơn” -  Mr Tung:  my_castle_on_love_paradise@yahoo.com.vn

 

“Valentine nào thì cũng giống nhau… Nhưng dường như năm tháng qua đi, tuổi ngày càng nhiều thêm thì sự cô đơn, buồn tủi cũng tăng theo. Thì ra còn có rất nhiều người như mình” - Kana:  kana_267@yahoo.com

 

“Mình cũng có 27 ngày Valentine đã qua mà chưa 1 lần cảm nhận được ngày Lễ Tình Yêu như thế nào. Hy vọng ai cũng được hạnh phúc! Chúc mọi người hạnh phúc trong ngày Valentine!!!!!” – Ch.:  Hoangtrinh.tigon@gmail.com

 

“Ước gì không có ngày Valentine để cho ai đó đừng có thấy mình thật buồn và cô đơn. Ước gì ngày đó ai đó cũng phải đón nhận lấy sự cô đơn giống mình. Ước gì… chỉ ước mà thôi…” - Vũ Thị Mai Anh:  Vumaianh85@gmail.com

 

“Thật là chán. Ngày Valentine bọn bạn có người yêu dẫn đi chơi. Còn mình thì thui thủi 1 mình chẳng biết làm gì. Có lẽ ngồi vác chai rượu ra uống đỡ buồn rồi xem lượt đi C1 luôn” - Nguyễn Văn Chung:  huavoianh_seyeuanhtrondoi_nheem@yahoo.com

 

“Bài thơ của bạn hay mà… Mình nghĩ đàn ông và đàn bà đều buồn khi chưa tìm thấy hạnh phúc riêng của mình… Có khi nào mình độc thân dài dài mà vẫn không thấy người ấy đâu cả đâu. Mặc dù hơi buồn nhưng cuộc sống vẫn còn nhiều thứ khác để suy nghĩ và vẫn còn nhiều việc phải làm....Valentine hay là ngày thường thì cũng thật hạnh phúc đối với ai đang yêu và được yêu!” - Lenađdv:  thuyetnguyends@yahoo.com.vn

 

“Còn những người yêu nhau, nhưng vì lí do bất khả kháng nên ở xa nhau hàng trăm km thì phải đón Valentine như thế nào đây? Mình vừa tiễn người yêu ra Nha Trang chỉ cách 14/2 có 2 ngày. "Cho dù phải cách xa nhau, nếu chúng ta cùng nghĩ về nhau, thì cũng giống như chúng ta đang ở cạnh nhau"… Valentine cô đơn...” -  Bang Tam:  banghanthuyen@gmail.com

 

Hiện tại – Tương lai

 

Và Valentine cũng là dịp để người ta tự nhìn lại hiện tại, hướng về tương lai với khí thế mới, quyết tâm mới…sẵn sàng chinh phục những đỉnh cao, những chướng ngại trên con đường kiếm tìm hạnh phúc.

 

“Sẽ có người ở ngay cạnh mình mà mình lại không nhận ra. Vậy mình hãy làm quen nhé!” - Nguyen Tuan Anh:  emlabautroitrong tim anh @gmai .com có một gợi ý thật hay.

 

 “Bạn ơi hãy luôn tin rằng: ‘Luôn có một ai đó dành riêng cho một ai đó’. Chúc bạn nhiều niềm vui :)” - Bang Tam:  bangtam07@yahoo.com có lời khuyên chí lý.

 

 “Valentine - Chúc những người đang yêu sẽ thật hạnh phúc, còn những người chưa yêu sẽ thật vui vẻ” - Hạnh:  Votinh_tanhinnhau_mylove@yahoo.com.vn chúc phúc.

 

“…Sao lại có những người  ‘trù ẻo’ ngày 14/2 thế. Mình cũng là người độc thân, nhưng sẽ cảm thấy rất vui khi các cặp đôi hạnh phúc. Cầu trời ngày Valentine có thời tiết đẹp” – Đinh Phong vhl:  dinhphong_vhdl@yaoo.com.vn hướng về một bầu trời mộng mơ.

 

“Úi dào ... Chưa có rồi sẽ có thôi các bạn à ... Valentine hạnh phúc nha :D” - Mrs3ns3n:  kyo_shiro1989@yahoo.com.vn lạc quan.

 

“xD Văn thơ của bác nào làm ra mà hay wa' @@  Mình cũng đồng tình với các bài văn thơ này (i am độc thân xD)” - Kuong:  kuongprint@gmail.com lãng mạn.

 

“Tui giờ thì không còn độc thân nữa. Nhưng bài thơ Cầu mưa hay wá! Tui cũng muốn thêm 1 lời Cầu Mưa! Úm ba la Thiên linh linh... Địa linh linh... ^OO^” -  Trần Tuấn Cương:  tuancuong1980@yahoo.com.vn hài hước.

 

“Mình cũng trong hội độc thân, những ngày này mình cũng thấy buồn lắm. Nhưng dù sao thì cũng mong đến Valentine trời đẹp để các đôi tình nhân có thể đi chơi cùng nhau. Dù sao thì cũng không thể ích kỷ vì mình chưa có mà ‘trù ẻo’ người ta được. Chúc các bạn đã có đôi có cặp 1 Valentine vui vẻ, hạnh phúc. Cũng chúc luôn những bạn đang trong hội độc thân nhân cơ hội này mà nhanh chóng "được" ra khỏi hội :)” -  Trung Hieu:  trunghieutmk8@gmail.com mong ước.
 
Muôn sắc Valentine - 3
Hoa tươi kết hình trái tim hút khách

 

“Hic hic….Đọc thấy buồn quá. Nhưng nhân danh những người độc thân, tôi xin chúc những thành viên còn lai sớm tìm thấy người mình yêu thương. Và ngay Valentine năm sau chúng ta không phải cầu trời mưa nữa. Hiiii… Cười lên nhé, tất cả các thành viên. Tôi yêu tất cả các bạn!” – Huong Huong:  huonghc119@gmail.com vẫn rất vui vẻ.

 

 “14-2-12 = 0, nhưng 0 lại là khởi đầu của tất cả. Mọi thứ đều bắt đầu từ con số 0. Hehe.....” - Langthangmotminh:  hathu93_kt1@yahoo.com nêu một dẫn chứng thật thuyết phục.

 

“Chúc mừng những ai đã có người thương. Cho dù có ngày 'Valungtung' hay không thì cũng không nên có thái độ ăn theo hay làm gì đó theo kiểu chơi trội. Hãy sống bằng cảm xúc của chính bản thân mình!” - Nguyen Van Tinh:  nguyenvantinh37@imal.com đưa ra lời khuyên.

 

“Chúc cho em được bình yên, hạnh phúc trong ngày Tình yêu... </3…”  - Thanh Tu:  lonelyman2810@yahoo.com hào hiệp…

 

Valentine tuy là một ngày lễ mới “du nhập” vào VN chưa lâu, song đã chứng tỏ sức sống mãnh liệt và sự lan tỏa mạnh mẽ không chỉ trong giới trẻ mà có thể nói là với tất cả các giới. Bởi đã là con người chắc chẳng ai có thể sống tình yêu, và cuộc sống càng đẹp hơn lên khi ai cũng cố gắng để có được cho mình một “cuộc đời vẫn đẹp sao/ tình yêu vẫn đẹp sao”….

 

Mở lòng mình hơn, biết dành tình yêu thương và cảm thông với người khác hơn, biết sống vì cộng đồng… chắc chắn có một ngày hạnh phúc sẽ gõ cửa nhà ta, tình yêu sẽ đến với ta. Và dù không có gì là vĩnh cửu, tình yêu đến rồi có thể sẽ lại đi, cũng có khí tình yêu sẽ ở lại nhưng có thể phải sau những sứt mẻ khó tránh… thì mãi mãi tình yêu vẫn là món quà vô giá Thượng Đế dành cho mỗi con người… Và chúng ta hãy làm tất cả để giữ tình yêu ở lại trong tổ ấm của chính mình.

 

Kiều Anh