Muôn mặt “Ét Vê” thời tăng giá

(Dân trí) - Gần như ai đã qua thời sinh viên đều có bao điều để nhớ, để buồn vui… Cộng đồng sinh viên cũng như một xã hội thu nhỏ với đủ cả mặt phải, mặt trái. Có khác chăng là tất cả đều có chung sức trẻ, mà khi người ta trẻ thì còn gì hơn…

Muôn mặt “Ét Vê” thời tăng giá
Sinh viên đi chợ (ảnh minh họa: cand.com.vn)
 

Chóng mặt trong...  lốc giá
 

Giá cả tăng vèo vèo,  phản hồi của giới sinh viên (SV - "ét vê") gửi qua các diễn đàn mạng có thể nói là chiếm tỉ lệ cao nhất (bên cạnh giới văn phòng và giáo viên). Tất nhiên cũng dễ hiểu, các bạn là một trong những đối tượng “hi tech” nhất, có nhiều cơ hội trao đổi, mạn đàm và cũng thẳng thắn bày tỏ ý kiến, quan điểm hơn mà chẳng mấy khi phải e dè, cân nhắc…

 

Nỗi  khổ mang tên SV qua thể hiện của chính các bạn, nói cho mình một phần thì nói thay cho gia đình, xã hội tới 9 phần. Phấn đấu để trở thành SV đâu có dễ, ai chẳng tự hào khi được bước chân vào cổng trường đại học, cao đẳng. Ấy vậy mà niềm vui chưa được bao lâu, nỗi lo cơm áo đã ập tới. Những SV nông thôn, SV nghèo thương thân thì ít, xót cha, thương mẹ thì nhiều. Lo cho cuộc sống tương lai càng bộn bề hơn.

 

“Thời bão giá, lương tăng, gì cũng tăng… Khổ SV, khổ cả bố mẹ SV. Cứ bảo ‘học đi, học vì ngày mai lập nghiệp’, nhưng giờ chưa đi học đã phải lo bao nhiêu vấn đề thế này, thì không biết bố mẹ nào còn dám cho con đi học nữa chứ?” - Nguyen Thi Phuong:  nguyenphuong200890@gmail.com

 

 “(SV năm 2). Năm đầu 1,5tr ăn mãi chẳng hết. Năm nay 2tr mà tháng nào cũng âm. Giờ giá cả lại tăng thì không biết tính sao :(( - Trong Luc:  virut_nhoem_h@yahoo.com

 

“Mồng 1 bác chủ đã eo éo: " Chúng mày có tiền phòng chưa, gửi cho tao đi, hết tháng rồi còn gì!!!!" Một lúc sau: “Tháng này tao tăng mỗi phòng 100k, giá cả tăng rồi, tao giờ mới tăng là thương chúng mày lắm rồi đấy"… Hô hô… chuyển từ mì gói sang mì cân các bạn nhé! SV Hà Nội cố lên!” - Nguyễn Anh:  nguyenanh.dhvh@gmail.com

 

“Ôi Hà Nội..... Giá nhà, giá điện, nước…đều tăng chóng mặt! Tìm được nhà trọ không khó, nhưng muốn tìm nhà hợp với túi tiền SV từ quê ra ư, khó ghê!” - Oanh:  kieuoanh231991@gmail.com

 

“Đành cắn răng chịu thôi. Thời kinh tế khó khăn mà, tỉ lệ lạm phát vẫn còn cao… Chỉ sướng mấy vị ngoài mức lương gọi là đủ sống ra, họ còn nhiều khoản khác để ‘vi vu’ được” - Trương Trọng Hải:  haihoancau@gmail.com

 

“Rủng rẻng" lắm mới dám ăn mì. Khổ thật! Đúng là SV… Nhưng mà bài báo này viết ở Nghệ An, chứ sao không viết ở Hà Nội thì còn khác hơn nhiều.....SV nào tài sản gia đình ‘khủng’ lắm mới thoải mái ở thủ đô được. Còn gia đình nông thôn ra HN học thì chỉ có nước bố mẹ ngày càng cực khổ thôi. Ở Vinh mức giá như thế là còn rẻ chán rồi đấy…” -   James Potter:  namvuongroyal@gmail.com

 

“Giá cả bây giờ cái gì cũng tăng, mà công lao động làm thêm thì cái gì cũng rẻ. SV càng khổ hơn. Không đi làm thêm thì không có thêm tiền cho chi tiêu , ăn uống, sinh nhật, hoạt động xã hội... Mà đi làm thêm rồi không đủ tiền để học bù lại. Thế thì thử hỏi bao giờ SV mới có đủ thời gian và ý chí để học tập, để vươn lên theo hướng vì xã hội. vì đất nước được đây?... Chỉ có một cách là cố gắng, chứ trông chờ vào các chính sách hỗ trợ thì… có cơ đói” - Đỗ Văn Truyền:  dotruyenbmc@gmail.com

 
“Ngày trước 1tr/tháng, giờ vẫn 1tr/tháng. Muốn xin thêm nhưng ....!! Càng ngày càng chật vật. Gì cũng tăng giá, may có vé xe bus chưa tăng, không thì nguy!!:)” - Apao_ls:  hoang89.ls@gmail.com

 

“Híc…. Trên Thái Nguyên SV còn ăn cơm rang chan nước mắm, rồi uống nước lọc thay canh đây. Khổ thật!... Đã thế nước lọc còn tăng từ 10-12k/bình nữa chứ… Không biết SV sẽ đi đâu, về đâu đây?” - Ngọc Toản:  quayson_tk@yahoo.com

 

“1 tháng bố mẹ gửi lên cho có 600k, có dám ăn sáng bao giờ đâu, toàn nhịn đến trưa về ăn cả thể” - Huy:  math23_7@yahoo.com

 

“Sống ở quê thì sướng rồi. Ra thành phố đi học thì chỉ có nước đói cũng phải cố chịu thôi. Trách ai chứ? Gia đình mình không giàu, đi làm rồi mà lương 5 triệu vẫn thấy thiếu. Lại còn phải nuôi thêm cậu em nữa, chắc phải học tính… ki bo mất thôi… Đời SV…” - kaka_Hảo:  kaka_hao@yahoo.com

 

“Đời SV con nhà nghèo là thế thui, khổ hết chỗ nói. Mà sao những người bán hàng cũng chẳng nghĩ rằng mình thêm được một chút, thì con mình có thể còn khổ gấp đôi nhỉ? Tóm lại chỉ con nhà giàu mới sướng, chứ con nông đân đi học đã khổ rùi ,về đi xin việc còn khổ hơn....” - Nguyễn Văn Hiệp:  vanhiep161087@gmail.com

 

“Giá thì tăng mà việc làm chẳng thấy tăng đâu, ra trường đi xin việc khổ như ....tui chắc cũng đã là cùng. Nộp cả rổ hồ sơ mà chẳng thấy hồi âm đâu… Ec ec, về quê xin mẹ nuôi lợn cho rồi…” - Kiếp nghèo:  nguoicongaisongla@gmail.com

 

“Ôi Zời! Bố mẹ mình ở nhà làm ruộng thì làm gì có lương mà tăng?? Thà chả tăng lương thì giá cả còn ổn định, SV ngoại tỉnh như mình cũng đỡ khổ...Haizzz” - Dương Văn Huy:  nhocxauxi_nen_codon@yahoo.com.vn

 

“… Có thể các bạn chưa thấy cảnh các SV gia đình nghèo, ở nhà chỉ gửi cho ít tiền tượng trưng thôi. Còn lại phải đi làm thêm để có tiền trang trải. Có bạn gia đình mấy người nhưng chỉ có mấy sào ruộng ở quê để cấy cày, lấy tiền đâu gửi cho con đầy đủ trong cuộc sống thành phố này chứ. Các bạn SV ấy lo nghĩ nhiều lắm, nhưng các bạn khác không biết thôi” - Hung:  nguyenviethung20052003@yahoo.com

 
"SV sống với mì tôm:)” - Dân y khoa:  anhhiep_nd1987@yahoo.com

 

“SV giờ khổ quá, giá cả cái gì cũng tăng. Ăn toàn rau mà cũng vẫn khó sống. Chi phí eo hẹp, tiền nhận thì vẫn vậy mà giá thì tăng nhanh chóng mặt” - SV Y khoa:  anhhiep_nd1987@yahoo.com
 
Muôn mặt “Ét Vê” thời tăng giá
Giá cả tăng, sinh viên lại được phen "lao đao" (ảnh: Thúy Vân, Nguyễn Duy)

 

Một thời để nhớ

 

Tuổi trẻ cũng dễ giúp ta dễ thích nghi với cuộc sống nhiều thử thách hơn. Trong cái  khó thường ló cái khôn, các SV cũng dễ tìm thấy niềm vui trong thử thách và sẵn sàng động viên, chia sẻ với nhau những kinh nghiệm dù còn ít ỏi đầu tiên trên trường đời. 

 

“Các bạn cố lên! Mình cũng từng có thời là SV. SV chúng mình có gì là không làm được đâu, chúng ta năng động lên. Hãy coi đó như là thử thách đi, tranh thủ làm thêm cho biết giá trị của lao động” - Nguyễn Tiến Dũng:  mrboomba29@gmail.com

 

“Ôi, SV vui nhưng mà cũng khổ, khổ vật chất nhưng vui về tinh thần. Đúng là một thời để nhớ :D nên em vẫn rất vui khi đã và đang là SV” - Lê Thảo: thaoxuxu1993@gmail.com

 

“Cố lên các bạn SV! Dù sao cuộc sống SV vẫn có nhiều niềm vui hơn là khi ra ngoài xã hội bươn chải với kinh tế khó khăn + giá cả leo thang => nợ lương....Thế nên mình mún về VN quá mà chưa dám về” – Nguyễn Anh Tuấn:  muonkieptinhsau_1102@yahoo.com

 

“Cố lên anh em! Tôi cũng là SV nên biết là “phải phấn đấu mới có mật gấu mà pha”  - Nguyễn Hữu Đại:  ngoisauocmo_tb9111@yahoo.com

 

“Cố lên các bạn SV ơi! Thời SV mình đã qua, giờ mình cũng đang trong giai đoạn trên thời SV, tức là vẫn phải đi học và đi làm, cũng thấy vất vả quá! Thời bão giá, mình cũng là SV ĐH Vinh. Ngày xưa cứ nhớ câu nói của thầy Lĩnh dạy môn Vi xử lý của khoa CNTT ĐH Vinh: " Học chiều tối về, đầu đường mua cái bánh mì, đi đến cuối đường là vừa ăn xong, về nhà làm cốc nước lọc" thế là bụng ấm và lại lao vào học. Thầy nhắc nhở các SV đừng lười học, mà phải cố cho qua cái đói để học được lấy cái chữ. SV biết làm sao được… Khi hết tiền thì ‘bố ơi, mẹ ơi!’, khi đau kêu ‘Trời ơi!!” - Phan Trọng Hậu  (SV K38 ĐH Vinh):  tronghauatfpt@yahoo.com

 

“Tôi cũng đã trải qua những ngày tháng khó khăn như vậy, nên đọc bài báo mà chạnh lòng nhớ lại thời SV vất vả. Nhưng rồi mọi chuyện cũng sẽ ổn thôi các bạn ạ. Ngày ấy đi học, thầy giáo tôi có nói: SV có đói thì mới học được, chứ ăn no là lại… buồn ngủ ngay..,hiiiii........ Dù vất vả nhưng hãy cố gắng học tập tốt các bạn nhé! Nó sẽ giúp ích rất nhiều cho các bạn sau này đấy!” - Thanh Khuê:  nguyenthinhan9@gmail.com

 

“Ừm… Nhưng theo mình thì "Ráng chịu cực rồi ra trường… chịu khổ thôi", giá cả nó có chừa ai đâu, từ sinh viên cho đến công chức... hic” - ChauIT: ngocchauit87@gmail.com

 

“Thương các em SV quá. Trước mình còn là SV thấy cũng bình thường, nhưng giờ đi làm rùi thấy hồi đó sao mình giỏi chịu đựng thế. Nói chung là mình phải thực sự cố gắng thôi, SV nhiều thứ bị thiệt thòi lắm. Người ta thích tăng giá thì tăng, mình đâu có tiếng nói gì? Dù sao cũng rất mong nhận được sự chia sẻ từ cộng đồng với SV” -  Vu Ngoc Khanh Linh: phamngockhanhlinh@gmail.com

 

“Cố gắng lên các bạn! Khổ luyện thành tài! Sau khi ra trường hãy làm thế nào để góp phần cho thế hệ sau của chúng ta bớt khổ đi, các bạn nhé. Chứ đừng mang tư tưởng ‘ngày xưa ta khổ rồi, giờ có chức có quyền ta phải cố vơ vét cho bõ, còn ai khổ thì mặc ai’...” Thanh:  pt2h@yahoo.com

 

“Nhìn mấy bạn ăn bữa cơm mà mình cũng ứa nước mắt. Cũng là SV nhưng có lẽ mình cũng chưa bao giờ phải khó khăn đến mức đó. Nếu có chỉ là tự bản thân cảm thấy phải tiết kiệm tiền cho bố mẹ mà bắt phải thế và cũng chỉ được mấy hôm là lại… lặp lại ‘lịch sử tàn phá” - Quỳnh Giao:  dinh.tranbinh2309@gmail.com

 

“… Với con nhà nông dân như bọn tớ thì không sung sướng gì đâu. Học hành đã vất vả rùi, nghĩ đến vấn đề cơm áo mà càng chán. Nhưng thui, cũng phải cố gắng mà vượt qua thời SV. Sau này ra đi làm kiếm được nhiều tiền rùi, có khi nghĩ lại thời SV ngày xưa lại thấy hay…” - Ngo Van Thiet:  ngovanthiet91@gmail.com

 

“Đời SV thật là khổ... May mà mình ở Huế vẫn còn dễ thở hơn” - Antran oki:  vuquyensp@gmail.com

 

“Mần chi phải đến nỗi vậy chớ... Mà gần quê vác gạo lên mà ăn chứ. Mình đây học ở Sài Gòn, giá cả mần chi đến cắt cổ như vậy đâu” - Trần Đức:  chungbot90@gmail.com

 

“Tớ cũng là sinh viên năm cuối nè. Tớ thấy thực sự thời SV là sướng nhất trong đời rùi, nhưng thực ra giờ tớ cũng đang phải chịu cảnh khổ như vậy đó. Hhuhuhuhu… Đúng là trong cái khổ thì lại có cái sướng đó các bạn à…Thui cố lên vậy!”-   Nguyen Nguyen:  ngank13tin@gmail.com

 

“Thế mới là SV chứ... Cố gắng lên các bạn nhe' ^^” - Minh Đức:  ducminh1718@gmail.com

 

“Dân kỹ thuật Vinh nì, không biết có qua được gần 5 năm học không. Dù răng cũng phải cố gắng nghe, anh em kỹ thuật Vinh!” - Quyền:  dailuc_13city@yahoo.com

 

“Hồi SV ngày xưa cũng vậy, 1 tháng ăn mỳ tôm là thường. Như vậy mới để có cái để nhớ. Giờ đi làm ăn uống thừa mứa, không có cái cảm giác đói khổ như ngày xưa… Cố lên các bạn!!!” - Tuna:  na@gmail.com

 

“SV với giá cả như thế này vẫn sống tốt, vẫn vui, còn luyện cho chúng ta cách sống lúc đói kém :)) Đói quá thì ta uống nước lọc, quan trọng gì. Giờ 1 bình nước có 20k, uống cả ngày =))” - Nhocsytinh:  giamanh_hy2004@yahoo.com

 

“Hì...Tình trạng chung của SV mà. Biết chấp nhận và vượt qua mới thú vị” - Sutu:  Sutu.8768@gmail.com

 

 “Thời lạm phát thì các bạn và mọi người đành phải chấp nhận thôi... Vài tháng nữa xăng, điện, nước còn tăng nữa....thì các bạn cũng lại đành phải cam chịu thôi. Đừng kêu nhiều...” - Nghiem Van Hung:  ktqdhung@yahoo.com

 

“Ta nên tự hào vì ta là SV, he he. Mình cũng dân Nghệ An. Ở Vinh công nhận đắt thật. Học ở Đà Nẵng xa nhà 1 tý nhưng mà được cái rẻ hơn ở Vinh nhiều =)) Chia buồn với các hạ nhé” -  Bin Arc:  mrbinarc@gmail.com

 

“Có tiền thì đỡ khổ, nhưng làm ‘ét vê’ vẫn vui các bạn nhỉ. Đành phải chấp nhận ‘sống chung với lũ giá’ vậy” - Trịnh Thị Sâm:  samtinhcatl@gmail.com

 

 “Mong sao các bạn có thể vượt qua được. Mình cũng trong tình trạng này mà. Chúc cho những mầm xanh tương lại của đất nước luôn mạnh khoẻ, học giỏi nha” - Nguyễn Hường:  huong.nguyen.bcly@gmail.com

 

“Những cái khổ này là kỷ niệm sau này ra trường nhớ lắm đấy. Mình cũng đã từng như vậy mà!”  - Mr Nội:  vannoinguyen@hotmail.com
 
Muôn mặt “Ét Vê” thời tăng giá
Nấu ăn chung cho tiết kiệm (ảnh: Thúy Vân, Nguyễn Duy)

 

Vì đâu nên nỗi

 

Có ở trong chăn mới biết trong chăn đôi khi vẫn còn có rận. Những hiện tượng đáng trách cũng được chính các SV thẳng thừng “vạch áo cho người xem lưng”, bởi thực tế là nhiều tệ nạn xã hội giờ đây không chỉ len lỏi vào cuộc sống các thế hệ chủ nhân tương lai của đất nước, mà nhiều khi còn gây ra những hậu quả rất đáng quan ngại.

 

“… Tôi thấy người viết bài này có lẽ chưa hiểu rõ về một số  VN đâu. Tháng nào SV chả được nhà gửi tiền lên, nhưng họ đập phá hết rồi thì chả toàn đậu phụ với trứng, mì tôm … Thử tới vào dịp đầu tuần, đầu tháng xem bọn họ ăn chơi như thế nào” - Tung Lam:  thanchet.so1@gmail.com

 

“Tôi thấy viết như thế là mới chỉ phản ánh được một chiều thôi. Có lẽ nên hỏi kỹ lịch sinh hoạt của các SV… Tôi có thể ví dụ như sau:

 

PV: Cho anh hỏi lich sinh hoạt của em thường ngày như thế nào?

 

SV:  Sáng em ngủ đến 10h dậy. Chiều em đi uống café, đánh bài với bọn bạn. Tối thì... lịch hơi dày tí. Có thể đi xem phim với bạn gái, đi hát karaoke, đi nhậu, hoặc ở phòng tổ chức đánh bài ù 10k,15k gì đó.

 

PV: thế theo em số tiền em nhận từng nào từ bố mẹ em thì đủ?

 

SV: Biết từng nào cho đủ hả anh?” - Nguyễn Huy Hoàng: hoangnguyenhuy1106@gmail.com

 

 “SV Kỹ thuật rượu mà lị... Dù ăn nước mắm cũng cố gắng tuần 3 bữa nhậu, keke…” - Ola:  conjnua@gmail.com

 

“Vậy đấy! Thế mà ở các thành phố lớn vẫn có những SV đi học chưa làm ra tiền mà dùng iphone 4, máy tính xách tay Apple...haizzzz. Ngẫm lại càng thương các bạn SV nghèo giống mình lúc trước. Nhưng cũng cảm ơn những quãng thời gian khó khăn đó mà giúp cho có ý chí vươn lên...Tôi tin các bạn sẽ thành công và sau này càng trân trọng những phút giây bạn bè có nhau, chia nhau từng bát cơm, từng cọng rau muống. Tôi luôn cho rằng quãng thời gian SV là quãng đời đẹp nhất, dù cho có khó khăn. Cố lên các bạn nhé! và dừng phụ lòng cha mẹ ở quê nhà chắt chiu từng đồng để gửi cho các bạn” - Hung:  nguyenviethung20052003@yahoo.com

 

“Giá cả tăng nhanh thật. nhưng nếu các bạn biết chi tiêu hợp lý thì cũng không đến nỗi khó khăn lắm. Lĩnh trợ cấp đầu tháng phải tính rõ các khoản chi, đừng vung mạnh tay đầu tháng mà cuối tháng lại đói ^^.  Mình còn 1 tháng làm SV nữa thôi, sắp xa nhớ nhiều lắm đây” -  Trọng Hữu:  Huutuyenquang@gmail.com

 

“Mình ở HN, thấy cuộc sống SV vẫn bình thường mà. Chịu khó sắp xếp thời gian làm thêm phù hợp, chi tiêu hợp lý thì vẫn thoải mái. Có khi cũng nên trách bản thân lười thì khổ thôi?” - Thangdt:  ctrlz_201@yahoo.com
 
“Nghe mọi người than vãn mà khổ quá nhỉ, làm gì mà tới mức đó chứ? Mình cũng là SV, thấy như vậy là tương đối thoải mái rồi. Tại các bạn không có kỹ năng quản lý tài chính thôi!” - Bùi Thanh Hưngkhongtheoloimon@gmail.com
 
"SV Việt Nam giờ vẫn nhiều người còn khổ như vậy. Ăn uống từng bữa còn phải lo nghĩ thì hỏi sao không xảy ra các tệ nạn xã hội, lấy đâu ra tâm trí mà tập trung học tập nữa. Cần xem lại chính sách, vì tương lai đất nước là dựa rất nhiều vào những con người trẻ này đây…” -  Thanh:  nmthanhls0210@gmail.com  
 
Tiếng nói SV
 
Cũng có những tiếng nói SV muốn được các bộ ngành chức năng quan tâm hơn tới thế hệ trẻ, cũng là tạo bệ phóng tốt hơn cho các chủ nhân tương lai của đất nước bay cao, bay xa hơn...

 

“Đủ thứ khổ đến với SV thời tăng giá này. Không biết các cơ quan hữu trách có chính sách gì hỗ trợ SV nữa không đây” - Tony Nhien:  nhiennguyendang@gmail.com

 

 “Giàu thì cứ giàu và nghèo thì cứ nghèo. Không chỉ các bạn SV đâu, viên chức nghèo, người dân lao động, công nhân.... đâu chả vậy. Cái này hỏi phải hỏi mấy ông ấy, sao cái gì cũng nhăm nhe tăng giá, chịu ><”- Anh Le:  mr.anhlv@gmail.com...

 

Tâm trạng “ét vê” còn đa dạng và phong phú lắm, nói sao cho hết…Đành mượn lời Lâm Văn Mạnh lamvnmanh.92@gmail.com kết lại: 

 

“Đúng là tình trạng chung của SV như thế. Bố mẹ vừa gửi tiền xuống cho chưa được nửa tháng đã hết rồi, đành phải đi vay tiêu đến cuối tháng. Rồi tháng sau cứ nhận tiền lại trả nợ, rồi lại tiêu được nửa tháng, cứ tiếp tục mãi như vậy…. Lúc nào cũng trong hoàn cảnh thiếu thốn không được thoải mái, nhưng dù sao cũng là hoàn cảnh chung và chúng ta sẽ quen thôi. Nào cố gắng nữa lên các bạn SinhViên ơi!!!”
 
Và dù sao cũng hãy so sánh với thời chúng tôi trước đây xem sao nhé, cũng tương tự như TuyenPro tuyenpro1618@gmail.com kể dưới đây:
 
“Hic… như thế mình thấy vẫn còn sướng chán. Ngày trước còn phải nghĩ nát óc xem hôm nay có thằng bạn nào không, giả vờ đến chơi để còn được ăn rình bữa cơm. Hóa ra nó cũng như mình... đi đến nửa đường 2 thằng gặp nhau”. Vậy thì đành cố gắng lên, cố nữa lên các bạn SV nhé! Vì cả xã hội còn đang phải cố kia kìa…

 

Khánh Tùng