Phiếm đàm

Mua cái mình thích hay mua cái mình cần?

(Dân trí) - Bộ Công Thương đã bổ sung cái Dự án Bộ thích chứ không phải đất nước cần. Nhưng sao bộ này lại làm vậy nhỉ?

>> Có "vội vàng" khi bổ sung siêu dự án thép Hoa Sen Cà Ná vào quy hoạch?


Minh họa: Ngọc Diệp

Minh họa: Ngọc Diệp

Thấy Bộ Công Thương bổ sung Dự án “Khu liên hợp luyện cán thép Hoa Sen Cà Ná - Ninh Thuận” với công suất 16 triệu tấn/năm vào Quy hoạch phát triển hệ thống sản xuất và hệ thống phân phối thép giai đoạn 2020 xét đến năm 2025, tôi thấy sao giống chuyện một đoàn đi công tác nước ngoài sau khi làm việc xong, trước khi về nước, rủ nhau đi siêu thị. Một người trong đoàn khoe mua được một chiếc máy phun nước tưới cây có cường độ phun mạnh, dây dẫn từ vòi lại dài có thể kéo xa trong sân vườn, giá cũng rẻ.Thấy vậy, nhiều người trong đoàn hè nhau mua, mỗi người một chiếc. Điều đáng ngạc nhiên là sau khi mua xong, trở về khách sạn, tôi hỏi một người trong đoàn: “Này, nhà chị là nhà ống, không có sân vườn, vậy chị mua về làm gì?” Chị này ghệt mặt ra, rồi bảo: “Chết thật, thấy người khác mua thì mình cũng mua, chứ mang về rồi biết để làm gì cái máy này nhỉ?!” Một số anh chị trong đoàn cũng giống chị ta, mua cái mình thích chứ không phải là cái mình cần.

Từ đó, tôi thấy Bộ Công Thương bổ sung Dự án “Khu liên hợp luyện cán thép Hoa Sen Cà Ná - Ninh Thuận” với công suất 16 triệu tấn/năm vào Quy hoạch phát triển hệ thống sản xuất và hệ thống phân phối thép giai đoạn 2020 xét đến năm 2025 sao cũng na ná giống chuyện mua máy phun nước kể trên đến thế.Tính tới năm 2030, chúng ta có khả năng sản xuất sắt thép trong nước trên 40 triệu tấn thép mỗi năm.Trong khi đó, theo tính toán, nhu cầu thép Việt Nam đến 2030 cũng chưa tới mức 40 triệu tấn/năm. Vì vậy, nếu Bộ Công Thương bổ sung thêm dự án Thép Cà Ná 16 triệu tấn vào Quy hoạch sẽ gây dư thừa lớn, mắc phải sai lầm giống như một số thành viên trong đoàn công tác nước ngoài nói trên đã mua cái mình thích chứ không phải cái mình cần.

Bạn tôi nghe vậy, thắc mắc: “Hiểu rồi, Bộ Công Thương đã bổ sung cái Dự án Bộ thích chứ không phải đất nước cần. Nhưng sao bộ này lại làm vậy nhỉ?

Tôi bảo:

- Chịu. Tôi trả lời ông sao được. Việc này, muốn biết, ông phải hỏi Bộ Công Thương.

Nguyễn Đoàn