Chuyện đùa như thật

May cho Thánh Gióng quá

(Dân trí) - Mình đêm qua nằm mơ thấy Thánh Gióng xuống trần gian, trò chuyện với Nguyễn Hà Đông, tác giả trò chơi game điều khiển chú chim Flappy Bird bay qua những cái cột dựng đứng màu xanh. Thánh bảo rằng Thánh quá may là không sinh vào thời Đông bây giờ.

Tôi bảo bạn:

Tôi bảo bạn:

- Mình đêm qua nằm mơ thấy Thánh Gióng xuống trần trò chuyện với Nguyễn Hà Đông - một lập trình viên đang sống tại Hà Nội, khen Đông đã cố phấn đấu noi theo gương Thánh nên chỉ cú vươn vai tuyệt diệu là vụt làm nên việc lớn, nổi tiếng thế giới trong lĩnh vực công nghệ thông tin, nhưng Thánh lại bảo rằng Thánh quá may là không sinh vào thời Đông bây giờ.

- Sao Thánh Gióng lại khen Nguyễn Hà Đông có cú vươn vai tuyệt diệu?

- Không thuộc sử à? Kể cho nghe nhé! Thời Hùng vương thứ 6, Thánh Gióng cho đến khi lên ba vẫn đặt đâu thì nằm đấy, chẳng biết đi, cũng không biết nói. Khi giặc Ân xâm phạm bờ cõi nước ta, Thánh Gióng nghe tin, bỗng cất tiếng nói: "Mẹ ra mời sứ giả vào đây". Sứ giả vào, Thánh Gióng bảo : "Ông về tâu vua sắm cho ta một con ngựa sắt, một cái roi sắt và một tấm áo giáp sắt, ta sẽ phá tan lũ giặc này". Sau hôm gặp sứ giả, Thánh Gióng lớn nhanh như thổi, cơm ăn mấy cũng không no, áo vừa mặc xong đã căng đứt chỉ. Khi giặc đến, Thánh Gióng đứng dậy, vươn vai biến thành một tráng sĩ mình cao hơn trượng, mặc áo giáp, cầm roi nhảy lên mình ngựa đi đánh giặc. Roi sắt gãy, Thánh Gióng bèn nhổ những cụm tre cạnh đường quật vào giặc. Giặc tan vỡ. Thánh Gióng cưỡi ngựa bay về trời. Là hậu sinh mà biết noi gương Thánh, Nguyễn Hà Đông, mới 29 tuổi, không phải là tiến sĩ, cũng chẳng phải giáo sư, chỉ là một cử nhân bách khoa, ra làm lập trình viên, mà cũng có cú vươn vai tuyệt diệu là chỉ mất 3 ngày đã hoàn tất trò chơi game điều khiển chú chim Flappy Bird bay qua những cái cột dựng đứng màu xanh, tải lên các gian hàng App Store và Google Play, nhanh chóng nổi tiếng khắp thế giới, thậm chí gây sốt ngay tại Quốc hội Mỹ. Ông Sherman Katz là cố vấn cao cấp của Trung tâm nghiên cứu về Tổng thống và Quốc hội, người từng giúp Obama đắc cử Tổng Thống, đã bầy tỏ sự khâm phục tài năng của Nguyễn Hà Đông. Rồi thậm chí khi Đông tuyên bố gỡ bỏ trò chơi này trên mạng, một lá thư thỉnh cầu của D.S gửi Nhà trắng của Mỹ cầu xin Tổng thống Obama hãy tác động để Đông hồi sinh trò chơi gamme "Chú chim đập cánh."

- Lạ nhỉ? Flappy Bird quả là trở thành một niềm tự hào của Việt Nam và game sẽ giúp giới công nghệ thế giới có cái nhìn khác hơn về ngành công nghiệp phát triển game của Việt Nam, điều này sẽ giúp Việt Nam thu hút nhiều hơn đầu tư của các hãng phát triển game nói riêng và phần mềm nói chung, mà sao tác giả Nguyễn Hà Đông lại phải gỡ bỏ Flappy Bird này.

- Tại ghen ăn tức ở mà thôi, mà dân mạng gọi tắt là GATO, làm cho Đông không chịu được sự phiền toái và áp lực. Khi trò chơi Flappy Bird bất ngờ phi lên vị trí dẫn đầu bảng xếp hạng iTunes, có kẻ viết cho Đông trên Twitter: "Tao ghét mày và tao ghét cái trò chơi chó chết của mày!" một kẻ khác viết: "Tôi ghét anh. Chui xuống lỗ mà chết đi." Ngoài ra có những kẻ còn nghi kỵ: “Liệu Nguyễn Hà Đông có thật sự giỏi không, hay chỉ là ăn may?” chê bai: “game này ăn cắp những gì ở đâu?” soi mói: “Đóng thuế chưa hay là trốn thuế?” ghen tức” “Rồi sẽ bị Nitendo kiện bản quyền, cho chết.”. Trước cảnh ghen ăn tức ở đó, trong giấc mơ đêm qua, mình đã nghe thấy Thánh Gióng bảo Đông rằng Thánh quá mừng là không sinh vào thời Đông, nếu không Thánh sau khi lập công đánh thắng xong giặc Ân sẽ bị một số kẻ ghen ăn tức ở xúm vào lên án, nào là trong quân ngũ, mọi người chỉ được ăn theo định xuất mà sao ông ăn cơm nhiều hơn hẳn thế, nào là mọi người ra trận chỉ có dao, mác, áo vải mà sao ông lại chạy cửa sau được áo giáp sắt, ngựa sắt, roi sắt, nào là ông đã phạm tội xâm phạm tài sản công dân và hủy hoại môi trường sinh thái vì tự tiện nhổ cả tre hai bên đường để đánh giặc. Nguy hơn nữa là Thánh sẽ bị quy kết vào tội tham nhũng với cái cớ ngựa sắt là của Nhà nước cấp cho để đi đánh giặc, xong rồi phải trả lại Nhà nước, cớ sao lại chiếm của công làm của riêng, lấy luôn bay lên trời …

Bạn tôi tá hỏa:

-Đúng, đúng vậy! Kính lạy Thánh Gióng, quả là may cho Thánh không sống vào thời nay! Hi hi …

Nguyễn Đoàn