Luận về cái Đẹp từ hai cực trên Thảm Đỏ

(Dân trí) - Nền điện ảnh luôn gây sửng sốt với cả thế giới - Iran - ghi tiếp dấu ấn đậm nét với công chúng VN, bằng một điếm nhấn tỏa sáng thảm đỏ Liên hoan phim quốc tế Hà Nội hút hồn bao khán giả Hà Nội trước đó có lẽ chưa biết nhiều về Iran.

Nữ diễn viên Taraneh Alidoosti của Iran
Nữ diễn viên Taraneh Alidoosti của Iran

 

Đẹp +++...

 

Mức điểm với cả dãy dấu cộng đằng sau được “giám khảo” có nick Đẹp +++  nguyencau@yahoo.com ngụ ý “chấm” cho đóa hồng Iran Taraneh Alidoosti – nữ diễn viên nổi tiếng đã tạo nên điểm nhấn hút hồn khán giả nhất trên thảm đỏ Liên hoan phim (LHP) quốc tế Hà Nội vừa khai mạc tối 25/11, qua lời bình luận: “Các cụ ta xưa nói: ‘Người xấu duyên lặn vào trong, bao nhiêu người đẹp duyên bong ra ngoài”. Nhưng thời nay tôi lại nghĩ ‘Có duyên duyên đi vào trong, vô duyên duyên bong ra ngoài'. Cô ấy (Taraneh) đẹp từ tâm hồn đẹp ra tới vẻ ngoài. (Chấm điểm: Đẹp +++...)”

 

Tôi cũng từng có thời gian khá dài làm việc trong ngành Điện ảnh VN, sau đó làm báo cũng có một số dịp cùng học hoặc tiếp xúc với những người đẹp các nước. Quả thật cũng rất ấn tượng với những nét ĐẸP LẠ mang đậm dấu ấn dân tộc truyền thống đặc sắc của các bóng hồng đến từ khu vực Trung Đông vẫn đang là một trong những điểm nóng của thế giới.

 

Thời tham gia khóa học về báo chí tại Ấn Độ, trong lớp tôi có hai nữ nhà báo Ai Cập - quốc gia nằm ở vị trí giao thoa giữa Bắc Phi - Trung Đông - Tây Nam Á. Dù cũng khăn trùm không bao giờ để lộ tóc, áo choàng hoặc váy áo rất… kín cổng cao tường (nhưng bên trong luôn là những bộ quần áo hiện đại, trang sức đắt tiền), nhưng từ mỗi dáng đứng, bước đi tới nụ cười, ánh mắt, cách đối nhân xử thế thông minh, lịch thiệp và nhũn nhặn đều toát lên vẻ đẹp… đến từng centimetre…Mỗi lần hai cô uyển chuyển bước đi trên phố, không chỉ các đấng mày râu mà không ít người đẹp cũng vào diện nghiêng nước nghiêng thành của Ấn Độ còn phải… ngoái nhìn theo.

 

Phim ảnh Iran cũng với những dấu ấn LẠ + ĐỘC ĐÁO đã từ lâu nổi tiếng thế giới, minh chứng bằng những giải thưởng danh giá tại các LHP quốc tế uy tín như Quả cầu Vàng, Gấu Vàng, Gấu Bạc và mới đây nhất là cả Oscar dành cho phim nước ngoài hay nhất - Điều bất cứ nền nghệ thuật thứ bảy của quốc gia nào cũng mơ ước, chứ không riêng điện ảnh VN.

 

Bởi thế cho nên việc Taraneh Alidoosti tạo nên điểm nhấn có sức thu hút mạnh mẽ nhất tại LHP quốc tế Hà Nội có lẽ cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên. Và cả sự dẫn dắt từ vẻ ĐẸP Trung Đông tới những so sánh với cách trưng diện của không ít “sao” Việt hiện nay, có lẽ cũng là… chuyện thường ngày ở huyện.

 
Taraneh Alidoosti trên thảm đỏ LHP Quốc tế Hà Nội
Taraneh Alidoosti trên thảm đỏ LHP Quốc tế Hà Nội
 

Nghệ thuật “Tốt phô ra, xấu xa đậy lại”

 

Các cụ nhà ta đã dạy: “Tốt phô ra, xấu xa đậy lại”. Đẹp thì có quyền…phô ra, nhưng phô ra đến đâu lại là cả một nghệ thuật dù cũng không thể làm vừa ý được tất cả mọi người. Vậy mà Taraneh đã chinh phục được tất cả mọi ánh mắt. Và cứ như thể vẻ đẹp thiên sứ của Taraneh càng trở nên lung linh, quyến rũ qua mọi góc nhìn từ xa tới gần…

  

“Chỉ có 3 từ: Thật tuyệt vời!” – Nguyen Hanh:  hanhkhxmtd@gmail.com

 

“Một vẻ đẹp kiêu sa, quý phái. Một vẻ đẹp truyền thống, mang đậm bản sắc dân tộc...” - Tazan:  tinhban198386@yahoo.com

 

“Vẻ đẹp huyền bí, làm mê đắm hồn người” - Pham Huyen Trang:  phamtrangtlu@yahoo.com

 

“Quá đẹp! dịu mà lại sắc, đẹp mà không phô trương, càng nhìn càng đẹp. Lại còn tài năng nữa chứ... Mong sao các nghệ sĩ Việt Nam nhìn mà học hỏi” - Lê Tuấn:  tomorowtt@yahoo.com.vn

 

“Kín đáo và hấp dẫn vì vẻ đẹp thật trong sáng, thật tuyệt vời!” - Ngọc Lam:  ngoclam@gmail.com

 

“Phụ nữ Iran nói riêng và Trung Đông nói chung đều rất đẹp, đặc biệt là đôi mắt hút hồn và sống mũi cao thanh tú” – Hamy Nguyen:  hamynguyen1987@yahoo.com

 

“Nụ cười và khuôn mặt thật là hút hồn người đối diện!” - Khuong:  anphu1811@gmail.com

 

“Chân giá trị là chỗ đó. Dù kín đáo nhưng vẫn tỏa sáng. Còn nhiều chân dài của Việt Nam thì...” - Quoc Khanh:  nqk1969@yahoo.com

 

“Đây mới đúng là một nửa đích thực của thế giới” - Trinh Trung:  trinhtrung83@gmail.com

 

Đẹp trong mắt ai...

 

Cách ví von của - Anh Tuấn tuannt249@gmail.com: “Mình không tin được vào mắt mình nữa… Một nét đẹp kín đáo nhưng toát lên vẻ đẹp thiên thần....Các sao Việt hãy xem lại chính mình trên con đường chinh phục khán giả.....Đẹp quá.....Một bức tranh tố nữ thật sống động....”  được đông đảo bạn đọc hưởng ứng và tiếp tục phát hiện thêm những nét đẹp nhìn từ các góc độ khác nhau:

 

“… Ánh mắt trong veo như nước hồ thu, còn nụ cười thì tỏa sáng như nắng xuân vậy…” - HNT:  blacksund11@zing.vn

 

“Thật là một vẻ đẹp dung dị và tự nhiên đến tinh khiết như giọt sương mai ban sớm vậy. Nhìn nét đẹp ấy lại thấy hổ thẹn thay cho một số nghệ sỹ VN vẫn đang chạy theo những ‘cái đẹp’ bị biến dị theo kiểu… ít tài năng, trưng hình thức…” - Vũ Văn Cường:  cuongvuvan85@gmail.com

 

“Một nét đẹp tinh khôi như nắng mai, nhưng không mong manh như sương khói. Lại ngẫm nghĩ rằng, các diễn viên & người mẫu nước mình nên học hỏi cách sao cho vẫn rất đẹp từ chính sự kín đáo như cô ấy” - Thai Thanh: thaithanh1981@yahoo.com

 

“Cô ấy đẹp quá! Đôi mắt dịu dàng và đượm buồn quá đỗi! Cánh mũi thanh, làn tóc mượt mà, đôi môi thì đáng yêu, xinh đẹp và quý phái. Tôi ước gì người đẹp Việt có thể bớt đi lớp son phấn dày cộm, để tôi có thể không thấy tủi vì sự " lép vế" trầm trọng về nhan sắc của số không ít trong họ, khi so với cô Taraneh!” - Giang Hoai:  danggianghoai@yahoo.com

 

“Đẹp một cách bình dị, nhìn như một thiên sứ vậy. Chứ ai lại như cái kiểu Việt Nam hiện nay, cứ tưởng phơi hết ra thì các nàng mới cho là đẹp?” - Dung:  giaythuytinh_2088@yahoo.com

 

“Đẹp quá, trông giống như thiên thần ấy, nét đẹp truyền thống hòa với hiện đại… Giá như các ngôi sao ở Việt Nam cũng đều biết kết hợp một cách tinh tế như thế này. Tôi thấy áo dài Việt Nam rất đẹp, kể cả khi nó được cách điệu mà. Có lẽ VN nên có lớp dạy về văn hóa ăn mặc cho những diễn viên, người mẫu vẫn cứ thích khoe… đường cong” - Nam Khanh:  namkhnhac@gmail.com

 

“Vẻ đẹp thật sự không nằm ở độ sexy của trang phục, càng không nằm ở độ ngắn của váy, mà nằm bên trong tâm hồn. Cô ấy mới thật sự là biểu tượng của nữ thần sắc đẹp. Đừng đem HQ hay PT ra so sánh với cô ấy, vì đó sẽ là 1 sự khập khiễng rất lớn” - Quang Đạt:  dsevnnine@yahoo.com
 
Người đẹp thân thiện Dương Thùy Linh duyên dáng với áo dài
Người đẹp thân thiện Dương Thùy Linh duyên dáng với áo dài

 

Ngợi khen, so sánh và tất yếu là công chúng cũng luôn có nhiều lời nhắn gửi (công nhận là nhiều khi cũng rất… khó nghe!):

 

“Nhiều người đẹp Việt Nam nên học tập họ, giản dị nhưng vẫn toát lên vẻ đẹp, khiến người khác khi ngắm nhìn không muốn rời mắt, để lại bao thổn thức trong trái tim người ta… (Các “sao”) Việt Nam ơi, đừng lòe loẹt như… tắc kè hoa nữa nhé!” - Bạch Diện:  bachdien83@gmail.com

 

“Vấn đề ở đây là sự kết hợp giữa vẻ đẹp tuyệt mỹ và tài năng bẩm sinh = thành công rực rỡ. Còn những ai bị coi là ‘chân dài, óc ngắn’ bên ta thì dường như chỉ có mỗi thứ để khoe… hay sao ấy? Có thể cách khoe này cũng làm họ nổi tiếng, nhưng là sự nổi tiếng vì bị chê nhiều hơn… Lẽ nào cần phải vậy???...” - Bình Minh:  hieuvcb@yahoo.com

 

“Tôi không phủ nhận vẻ đẹp của em (người mẫu 9x HQ) và chắc rất nhiều người cũng đồng ý với tôi như vậy. Nhưng vẻ đẹp phải xuất phát từ những góc độ văn hóa khác nhau. Chúng ta nằm trong nền văn hóa Phương Đông: Kín đáo, lịch thiệp. Em cần nhận thức được điều đó. Nếu không vẻ đẹp theo cách thể hiện của em sẽ luôn bị phản đối và không bao giờ tránh được bị phê phán, thậm chí là cả kỳ thị…” - Phan Văn Hiệu:  hieufhi@gmail.com

 

“Có lẽ Bộ VHTTDL cũng cần rút kinh nghiệm cho việc tổ chức các sự kiện lớn như LHP tiếp theo. Cần qui định rõ trang phục, các diễn viên phải ăn mặc theo đúng phong tục tập quán của người Việt Nam. Người Việt Nam chúng ta từ xưa tới nay được tiếng là ăn mặc kín đáo, lịch sự mà vẫn đẹp. Nhưng thật buồn cho thực tế hiện nay là không ít ca sĩ, viễn viên ăn mặc rất kỳ cục, nhiều khi gây phản cảm... Khiến khán giả nhiều khi cảm thấy xấu hổ thay…” - Nguyễn Quang Hoàn:  hoannguyen@ptsc.com.vn

 

Kiều Anh