Lấy chồng xa xứ…

(Dân trí) - Không phải lần đầu mà chắc cũng chưa thể là lần cuối, bao giọt nước mắt thương số phận hẩm hiu của một cô dâu Việt lấy chồng xa xứ lại rơi. Thương thì thương nhưng giận cũng có giận, có người hỏi: Sao không lấy chồng gần mà lại lấy chồng xa?...

(minh họa: Ngọc Diệp)
(minh họa: Ngọc Diệp) 
 

Lời ru buồn
 

Những ý kiến của một số bạn đọc đã và đang ở Hàn Quốc (HQ) hoặc có người thân cũng là cô dâu Việt ở HN có lẽ sẽ giúp dư luận có cái nhìn thấu đáo hơn về cuộc sống của những phụ nữ VN “lấy chồng xa xứ…” (như lời thở than bỏ lửng của Ngoan Nguyễn ngoannguyenbg@gmail.com về “cuộc đời bị đánh cắp” của những cô dâu trẻ nơi xa quê. Lại  như văng vẳng đâu đây “lời ru buồn, nghe mênh mang mênh mang sau lũy tre làng…”

 

“Câu chuyện các cô gái Việt lấy chồng ngoại (Hàn, Đài, Sing…) nói  hoài không hết, vì chuyện đó xem ra đã “nở rộ” khắp 3 miền trở thành… phổ biến. Thậm chí tới mức có cả cái gọi là “Công nghệ môi giới lấy chồng ngoại” với những đường dây rất tinh vi!? Nhưng tựu trung lại có lẽ đa phần cũng chỉ tại tham vọng, muốn sống sung sướng, muốn làm giàu, muốn đổi đời…Song nên nhớ: ở đời cái gì cũng có giá của nó. Đã có không ít cái chết bi thương của những cô dâu Việt lấy chồng ngoại rồi, nhưng có mấy ai (kể cả nhiều bậc cha mẹ) lấy đó làm gương đâu. Vậy chẳng phải là họ làm ngơ, coi đó như là việc của người  khác hay sao?” - Vu Thy:  thuy1947@gmail.com

 

“Những cô gái VN nào muốn lấy chồng xứ người thì hãy nên suy nghĩ cho thật kỹ. Tui cũng sống ở Korea 12 rồi nên tui có thể hiểu khá nhiều về những dâu VN có chồng HQ. Nói cho dễ hiểu thì tôi thấy nhiều người HQ về tiền bạc họ hơi chặt chẽ, nhưng khổ nỗi có những cô gái VN cũng không vừa. Ở VN thì than nghèo khó, nhưng khi sang bên Korea rồi thì lại học cách đua đòi ăn chơi, thậm chí còn…Nếu ai không tin cứ vào thứ Bảy hoặc Chủ nhật đến những nơi có nhiều người VN sinh sống ở Korea thì sẽ thấy! Đừng vội trách người Korea sao hành xử như vậy, mà hãy nhìn lại xem nhiều cô gái VN lấy chồng Korea rồi ra sao, lúc đó hãy phán xét…” - 3t:  ngohangkorea@yahoo.com

 

“Trước tiên tôi xin chia buồn cùng gia đình! Tôi cũng là người lao động VN ở HQ khá lâu, thấy thật ra mà nói đa số người HQ rất thân thiện và thẳng thắn. Trong số các cô dâu VN lấy chồng HQ cũng có 1 số biết cách sống theo đạo lý làm vợ, nhưng cũng có những cô không được như vậy… thì có lẽ trước sau cũng phải trả giá…” - The Ngoc:  ngoc.org@yahoo.com

 

“Xin chia buồn cùng với gia đình và cũng mong linh hồn em được siêu thoát! Thật sự là không biết phải nói thế nào… Tôi qua HQ lao động được 5 năm rồi, từ đó tới nay đã nghe không ít thông tin về những cái chết đau lòng của các cô dâu VN bên này. Mỗi người mỗi cảnh nhưng tựu trung lại theo tôi nghĩ, có lẽ chỉ có 1 vấn đề chính thôi. Đó là bất đồng ngôn ngữ, chênh lệch tuổi tác thường là quá lớn thì làm sao vợ chồng có thể hòa  hợp được chứ? Nhiều người họ chỉ coi cô dâu VN như “cái máy đẻ” mà thôi. Mà đã có nhiều người  phải bỏ mạng nơi xứ người khi tuổi đời còn rất trẻ rồi, sao chị em ta vẫn còn đua nhau sang bên này trong khi không hề biết rõ người chồng mà mình sẽ lấy như thế nào, vậy là nhắm mắt đưa chân sao? Gia đình cũng không ngăn cản, đến khi sự việc đau lòng xảy ra thì lại than trời, trách đất? Theo tôi,  nên trách bản thân mình trước thì đúng hơn. Mong sao mọi người hãy nhìn vào thực tế những chuyện như thế này mà rút ra bài học cho chính mình, cho gia đình mình. Đừng để đến lúc xảy ra chuyện mới hối hận thì cũng đã muộn!” – Trần Minh Tuấn: chauGIK@ymail.com

 

 “Tôi cũng sống ở HQ đây. Tôi nghĩ, nếu tất cả những người chồng HQ đều đối xử tốt với các cô dâu Việt thì có lẽ 1.000 người may ra mới có một người bỏ ra ngoài. Nhưng tôi thấy không ít người HQ tỏ ra rất coi thường những nước nghèo hơn mình. Đặc biệt tính cách mà theo tôi có thể nói là có phần chặt chẽ, ích kỷ… thì hầu như có ở khá nhiều người. Còn một lý do nữa đó là thường bắt người ta phải nói bằng tiếng Hàn, ăn đồ ăn Hàn, cái gì của Hàn cũng coi là nhất .. Cho nên tôi nghĩ, số cô dâu Việt sống chung êm đẹp được với nhà chồng HQ là rất hiếm” - Trung:  mai.laniemdau@yahoo.com

 

“Em gái tôi cũng lấy chồng HQ, nhưng tôi nghe em chia sẻ rằng người HQ nói chung sống rất thật và tình cảm. Những chuyện đau lòng xảy ra như thế chắc cũng có nhiều nguyên nhân. Đừng nên nghĩ sang đó lấy chồng vì mục đích kinh tế, nếu thế thì hậu quả sẽ khôn lường và điều đó chẳng phải chỉ xảy ra ở HQ đâu!” - Nguyen Thi Thuy:  ngocthuyh75@gmail.com
 
(minh họa: Ngọc Diệp)
(minh họa: Ngọc Diệp)
 

Hạt mưa sa

 

Thời nay mà vẫn ví phận gái như “hạt mưa sa” để chấp nhận đánh cược với số phận “hạt vào đài các, hạt ra ruộng lầy…” thì quả là quá lạc hậu. Nhưng ở những nước đang phát triển như VN, khi mức sống của nhiều người dân nói chung còn thấp thì để nuôi mộng “đổi đời” một cách thiếu sáng suốt, vẫn có khá nhiều người tặc lưỡi chấp nhận trả giá, bất chấp thực tế thế nào!?

 

“Người HQ không phải ai cũng giàu, trong khi đa số cô dâu Việt muốn tìm nơi để nương tựa. Sao không nghĩ thoáng hơn một chút là cùng chung lưng đấu cật để tìm hạnh phúc?...” - Cuong:  tieuquoccuong@yahoo.com.vn

 

“Thực sự đau lòng thay cho những gia đình và những cô gái chỉ muốn lấy chồng ngoại quốc! Giàu có để làm gì, nếu chỉ giàu mà không có tình cảm thì khác gì…Văn hóa là cái quý nhất của con người, mà có cả khối tiền lớn chưa chắc đã mua được những nét đẹp truyền thống của nền văn hóa Việt. Đừng dại dột chỉ qua xem phim HQ mà tưởng ở HQ cái gì cũng tốt đẹp hơn VN. Không ai mua được Tổ quốc, không ai mua được Quê hương. Hãy thuộc ca khúc “Quê hương” đi đã. Người VN mãi mãi là niềm tự hào với truyền thống VN… Nếu ai cũng luôn tôn trọng 2 chữ Việt Nam như tôn trọng chính bản thân mình thì mọi chuyện chắc đã khác đi nhiều lắm…” -  Xuân Thanh:  vanhoanghiphuong@gmail.com
 

“Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh, không ai giống ai. Chuyện xảy ra rồi không thể nói gì hơn nữa,  xin chia buồn cùng gia đình. Có  điều là ở vào hoàn cảnh nào cần theo hoàn cảnh ấy thôi. Lẽ ra ta nên biết tự lo liệu khi không may lấy phải người chồng không tốt, tránh để bị hành hung… Cần suy nghĩ xem nếu tìm cách sống được và họ chịu thay đổi, dịu đi thì ta sống tiếp. Không thì phải tìm giải pháp khác. Chồng ngoại hay nội cũng đều có người tốt và kẻ xấu, biết cách thì sống được. Nhưng gặp phải kẻ vũ phu, thiếu hiểu biết thì mệt mỏi lắm!” - Hoài Thu:  hungcannp@gmail.com

 

Thêm một lần nữa lại phải nhắc tới kỹ năng sống, đúng như Thương:  zunpham107@gmail.com nhấn mạnh: 

 

“Những bạn trẻ kĩ năng sống chưa có thì làm dâu Việt hay dâu Hàn cũng thế thôi. Muốn lập gia đình,  trước hết ta phải có công ăn việc làm chính đáng. Đừng bao giờ có suy nghĩ lấy chồng giàu để hưởng thụ. Chính suy nghĩ: muốn đổi đời nên cứ thấy trai Hàn là… thích rồi rất sai, lẽ nào không biết đa phần toàn là… kém thế mới sang VN lấy vợ ở quê sao?”

 

Kiều Anh