Lắng nghe lời nói thật

(Dân trí) - “Âm nhạc kén người nghe, bình luận cũng vậy. Không phải ai cũng hiểu và tiếp thu được nhận xét của nhạc sỹ Nguyễn Ánh 9. Đặc điểm chung của ca sỹ thị trường là không thừa nhận mình kém về chuyên môn, nghệ thuật… vì như thế khác gì tự đào mồ chôn mình…”

(minh họa: Ngọc Diệp)
(minh họa: Ngọc Diệp)

 

Chữ Tâm kia mới bằng ba chữ Tài

 

Tham góp ý kiến vào đợt thủy triều mới trào dâng trong dư luận xoay quanh những quan điểm riêng của nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 về chất lượng của hàng loạt ''sao'' âm nhạc hiện nay, Đức Hiền ndhienl@yahoo.com nêu nhận xét trên song song với hy vọng:

 

 “…Nhiều người trong giới trẻ hiện nay thích nhạc thị trường cũng là chuyện bình thường. Khi trưởng thành và chín chắn hơn, tôi tin họ sẽ nhận ra đâu mới là nghệ thuật đích thực”.

 

Vâng, đấy là nói về chuyện tương lai. Còn hiện tại, bức tranh chung vẫn còn nhiều mảng chưa được sáng sủa cho lắm. Nhưng để lộ sáng những góc khuất rất thật đó đâu phải chuyện dễ dàng, bởi lời nói thật bao giờ cũng khó nghe, khó chấp nhận. Sự ủng hộ có khi chưa thấy đâu đã bị “ném đá” tới tấp. Song có điều lạ mà cũng không lạ, đó là trong hàng ngàn phản hồi của bạn đọc, số ý kiến ủng hộ quan điểm của nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 chiếm tỉ lệ áp đảo tới 99,99% và đến từ mọi giới, mọi lứa tuổi… có lẽ cũng bởi cái Tâm với sự thật của người nhạc sĩ được thể hiện rất rõ:

 

“Thuốc đắng dã tật, sự thật mất lòng. Chúng ta cần những người như bác Nguyễn Ánh 9. Chúc bác mạnh khỏe!” - Lê Châu Long:  chaulong201@gmail.com

 

“Chữ Tâm kia mới bằng 3 chữ Tài. Cảm ơn bác!” - Ngoc Trinh:  Vinhbui45@hotmail.com

 

“Tất cả chúng ta ai cũng có điểm mạnh, điểm yếu. Một ca sĩ đang hot trên showbiz không có nghĩa là phải hoàn hảo, cũng có những ‘lỗi’ kĩ thuật riêng. Việc một nghệ sĩ nhận xét những điểm mạnh, yếu, được và chưa được là bình thường và cần được trân trọng. Tôi rất mến mộ giọng hát của Đàm Vĩnh Hưng hay Mỹ Linh, nhưng thực lòng mà nói nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 đã có những nhận xét rất chuẩn mực…” - Thuong:  Thuong1977@gmail.com

 

“Còn nhận xét nào hay hơn, chính xác hơn và đầy tình thương hơn như nhận xét của nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9. Chúng ta hãy bình tâm suy xét, hãy thật sáng suốt để cho từng từ, từng câu của nhạc sĩ thức tỉnh chúng ta và giúp chúng ta trở về với chính con người của mình. Xin cảm ơn nhạc sĩ đã cho tôi những cảm xúc thực sự qua những bài hát và nhất là những nhận xét vừa qua” – Huy Doan: huythachhan@gmail.com

 

“Những nhạc sĩ tài ba và đã cao niên như Nguyễn Ánh 9,  tôi nghĩ chắc chắn không bao giờ phát ngôn bừa và không có cơ sở. Chỉ có điều từ trước đến nay, nhiều nhạc sĩ có tên tuổi cũng biết bằng hoặc nhiều hơn nhạc sĩ Nguyễn Ánh những khiếm khuyết của các ca sĩ, nhưng chưa ai dám thẳng thắn nói ra. Thật cảm phục ông…” – Tran Van Hoc:  vanhoc1984tnmt@yaho.com

 
(minh họa: Ngọc Diệp)
(minh họa: Ngọc Diệp)
 

Chuyện đường thẳng, đường vòng

 

Trong cách đối nhân xử thế, nhiều người Việt chúng ta thường thích chọn cách đi đường vòng thay vì đi đường thẳng… “cho nó lành” (theo cách giải thích khá thịnh hành hiện nay). Có lẽ cũng bởi thế mà cũng có thêm những góp ý từ các hướng khác về cách đối  nhân xử thế thời nay, nhưng dù thế nào sự thật chắc chắn vẫn chỉ có 1 đường đi thẳng:

 

“Các anh chị bác nhắc đến được rất nhiều người dân VN hâm mộ. Bác nhận xét thế thì có lẽ hơi quá chăng?” - Nguyen Cuong: cuong250982@yahoo.com.vn

 

“Anh em trong nghề thì có lẽ đừng nên nói về nhau như vậy, nói nhỏ với nhau nghe là được rồi. Còn nhìn chung về chất lượng âm nhạc VN hiện nay chắc chỉ có vậy thôi, bác à. Người nghe nói chung cũng chỉ có trình độ hưởng thụ đến thế thôi, bác nói chi cho mệt” - Lê Văn Mạnh:  sensornic.ck@gmail.com

 

“Ông nói đúng lắm, nhưng thời buổi bây giờ mà sống thật dễ bị... việt vị lắm, ông ạ. Thế nên một số khá nhiều người vẫn dùng chiêu 3 không: Không thấy, không nghe và không nói cho lành, ông ạ” - Autumn: huongtran5859@yahoo.com

 

“Cách xử sự của bác Nguyễn Ánh thật tuyệt - không sai nhưng vẫn xin lỗi. Không phải ai cũng làm được như thế, nhất là các ca sĩ tự đề cao mình quá… Chúng cháu thì thấy cần phải theo gương học cách xin lỗi như bác” - Nguyễn Thị Thúy Vinh:  vinhccln02@yahoo.com

 

“Tôi ở Mỹ và cũng thường có những ý kiến như của NS Nguyễn Ánh 9. Tôi ủng hộ Nguyễn Ánh 9 - người bạn thủa học trò của tôi nói không sai! Bọn mình già rồi, có nói thì chỉ nói những gì mình suy nghĩ, không bịa đặt hay nịnh bợ. Mà tôi nghĩ, dù có còn tuổi thì cũng chẳng cần phải đối chất hay tranh giành, cứ nói đúng suy nghĩ của mình là xong, chuyển qua chuyện khác. Đời vui được là nhờ thế! Dù già hay trẻ, có nói thì nói đúng với những gì mình suy nghĩ, việc gì phải sợ mếch lòng. Tôi cũng hay viết nhận xét về MT, HNH, DVH, TL, ML vậy. Thấy họ hay hoặc chưa hay ở điểm nào thì tôi cứ viết ra thôi, việc gì phải ngán ngại ai. Theo tôi, không việc gì Nguyễn Ánh 9 phải xin lỗi ai cả, họ có phản ứng thì cũng... no problem! Cứ thẳng thắn và trung thực với những suy nghĩ của mình, để không phải mắc cỡ với chính mình và người đọc!” - Tuy Can:  tuycan@hotmail.com

 

Đa tạ Nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9. Ông đã thay mặt cho rất nhiều, rất nhiều người đang trăn trở với sinh hoạt nghệ thuật của VN hiện tại. Không thể bàn cãi, không thể tranh luận - tất cả những gì ông nói đã khẳng định ông quả thật là một nhạc sĩ thực thụ của VN. Tôi tin thế hệ mai sau chắc chắn sẽ ghi nhận những gì ông đã để lại qua những tác phẩm âm nhạc, những tâm sự, nhận xét chân tình của ông về một số ca sĩ  được tôn sùng là những di va, ông hoàng, ngôi sao…. Theo tôi, nghệ thuật khác với giải trí, mà hơn nữa lại là loại giải trí giải sầu cho qua, mì ăn liền thì sao mà sống lâu, sống bền được?... Các ca sĩ được nhạc sĩ nhận xét, theo tôi, tốt hơn hết nên có lời trân trọng cảm ơn. Đồng thời chuyên tâm hơn, đầu tư công sức nhiều hơn nếu con tim của họ thật sự vì nghệ thuật, vì nền âm nhạc VN. Còn nếu gọi là phản pháo, trả treo.... thì quả thật là  chỉ gây nên những mất mát không đáng có cho chính họ mà thôi…. Rất tâm đắc với kết luận của nhạc sĩ: mong sao có những người hát nhạc tử tế và những người nghe tử tế.... Vàng không sợ lửa, nếu đời tôi không được chứng kiến thì đến đời,con, cháu tôi sẽ có được những giá trị đích thực của nền Âm nhạc VN. Rất trân trọng nhạc sĩ” - Nguyễn Thành Chương:  vincentchuong@yahoo.com

 

Sự thật luôn chỉ có một, mà biết mình biết người thì trăm trận trăm thắng.

 

Kiều Anh