Bạn đọc viết:

Lại chuyện "tự nguyện đóng góp"... trong nước mắt

(Dân trí) - Đúng là buồn hết sức luôn, quy định là thế nhưng đố nơi nào làm như thế. Con tôi học mẫu giáo đầu năm các khoản đóng góp đã 2,3 triệu, nhưng cô thu tiền lại còn đưa cho 1 tờ giấy mẫu ghi "tự nguyện đóng góp ủng hộ nhà trường"…

(minh họa, nguồn: vtv6.com.vn)
(minh họa, nguồn: vtv6.com.vn)
 

Hic, tự nguyện đóng góp nhưng mà ghi rõ "thấp nhất là 300 ngàn đồng". Phụ huynh "tự nguyện đóng góp" mà nhiều khi rơi nước mắt, vì sợ ai rằng cũng phải tự nguyện như thế và ai cũng sợ nếu không tự nguyện thì sẽ có thể hại đến con mình.

Thế là có con học mẫu giáo mà cũng đã coi như hết tháng lương của mẹ. Còn bố được 4 triệu đ/tháng thì không biết cả nhà sống sao đây??? Buồn vô cùng vì con mới vào mẫu giáo mà đã phải học trong môi trường giáo dục như thế, nhưng cũng chẳng biết làm sao hơn vì nơi đâu cũng vậy mà thôi.

 

Ngành Giáo dục nước mình cứ nói một đằng, làm (hoặc để cho làm) một nẻo như thế thì làm sao cho dân tin được đây??? Ôi!!! kêu ca thế mà có ông Giáo dục nào nghe không nhỉ, hay chỉ kêu thế cho đỡ... tủi, đỡ bức xúc đây??? Còn buồn lo thì... cứ việc!!!

 

Thu Ha 

email:  thuha12_vn@yahoo.com.vn