Bạn đọc viết:

Giải thích kiểu “đường cong mềm mại”

(Dân trí) - Trong cuộc họp báo hôm 11/4 của một ngành, trả lời câu hỏi "Vì sao cán bộ… nhiều tài sản", một vị giới chức giải thích: "Bố làm… nhưng vợ, con kinh doanh, hoàn toàn dễ hiểu”.

(minh họa: Ngọc Diệp)
(minh họa: Ngọc Diệp) 
 

Chuyện đơn giản thế mà mọi người lại không nghĩ ra. Vợ con các vị có chức có quyền hình như hiện nay chẳng mấy ai mà lại không lập công ti, doanh nghiệp… Chí ít thì cũng là hùn hạp, liên kết làm ăn với người khác. Tài sản kếch sù là do các “doanh nhân” này làm ra, chứ các ông bố dù làm quan chức nhưng lương cao lắm cũng chỉ 15 đến 17 triệu đồng tháng, cũng coi như là vừa đủ xài thì lấy đâu ra tiền tỉ mà mua sắm xe xịn, tậu biệt thự "khủng"…?

 

Nói đến chuyện kê khai tài sản của một ông sếp đương nhiệm, vẫn vị giới chức này cho hay: “Cho đến nay chúng tôi chưa có thông tin nào là việc kê khai hàng năm có sự sai lệch, mà khớp đúng, logic, theo đúng quy định của pháp luật…" Đồng thời ông khẳng định: “không có thông tin nào nói việc kê khai tài sản là không minh bạch, mà chỉ có một kết luận là các đồng chí đã kê khai đúng theo quy định của pháp luật".

 

Xem ra chuyện đã rõ như ban ngày. Tất cả đều minh bạch, đều đúng qui trình... Vậy thì báo chí và dư luận còn thắc mắc làm gì nữa cho tốn giấy mực và công sức nhỉ?

 

Bởi thế, từ nay hễ thấy vị giới chức nào xây biệt thự nguy nga, tậu nhà mặt phố ba bốn cái... thì xin mọi người đừng “đỏ con mắt bên phải, ngứa con mắt bên trái” mà làm gì. Ấy là do vợ con họ kinh doanh mà có đấy mà. Hihiiiiii….
 
Cách lý giải như thế có vẻ cũng… “cong mềm mại” (cụm từ đang rất "hot") quá đi thôi!!!

 

Y Nguyên