Bạn đọc viết:

Giá cả tăng liên tục, can thiệp giảm chẳng thấy đâu

(Dân trí) - Tôi thấy mấy năm trở lại đây các mặt hàng “đầu ngành” liên tục tăng giá chóng mặt kéo theo nhiều hệ lụy, và cán bộ các doanh nghiệp “đầu ngành” cũng ngày một giàu lên. Vì sao tôi nói vậy? bởi tôi xin lấy một phép so sánh như sau:

Giá cả tăng liên tục, can thiệp giảm chẳng thấy đâu
(minh họa, nguồn: internet)

 

Các cán bộ nhân viên “đầu ngành” thì ngày một giàu lên, liên tục mua biệt thự, nhà đẹp, chơi xe sang.... Còn công nhân, nhân dân lao động đa số vẫn phải lo chạy ăn từng bữa, vì thu nhập của họ không đủ cho chi tiêu hàng ngày, vì các mặt hàng và cả các loại phí, tiền điện nước, xăng dầu... đều tăng giá chóng mặt.

 

Vậy mà có thấy bộ ngành nào vào cuộc can thiệp giảm giá giúp đỡ dân đâu. Lại chỉ thấy các cơ quan có chức năng luôn nói là phải bù lỗ cho các doanh nghiệp kinh doanh luôn bị lỗ, thay vì trợ giá để hỗ trợ người dân...
 
Tôi thấy vấn đề thực chất không phải như họ nói, mà ai cũng nhận thấy làm thế chỉ đem lại lợi nhuận kếch sù cho các doanh nghiệp luôn than lỗ mà thôi. Nên tôi kết luận: vẫn chỉ có người dân là phải chịu thiệt thòi.
 
Nhưng là người dân tôi cũng chỉ còn biết hi vọng Chính phủ, Quốc hội sẽ có những quyết sách đem lại lợi ích cho nhân dân, để ai cũng có được cuộc sống ngày một tốt hơn, mà không phải ngày càng có thêm quá nhiều lo lắng như thế này... 

 

Phạm Tuân 

email:  tuan0186_01@yahoo.com