Bạn đọc viết:

Đừng vội “chụp mũ” fan!

(Dân trí) - Thực sự fan Việt cũng như fan tất cả các nơi trên thế giới, khi họ hâm mộ đều cuồng nhiệt cả thôi. Khi gặp được thần tượng của mình, mừng rơi nước mắt. Không gặp được, buồn phát khóc. Vui-buồn là cảm xúc của con người, cái này cũng bị ngăn cấm sao?

 
Đừng vội “chụp mũ” fan!
(ảnh minh họa, nguồn: Sức khỏe & Đời sống)

 

Tớ có lẽ bị liệt vào danh sách "fan cuồng" mà bài viết đề cập rồi. Cho dù có lẽ bài viết muốn nói đến từ "điên cuồng" chứ không phải "cuồng nhiệt". Tớ nghĩ, mỗi khi có sao Hàn đến Việt Nam, những bài viết như thế này lại lan tràn trên các trang mạng là một hiện tượng… không hay.

 

Thực sự fan Việt cũng như fan tất cả các nơi trên thế giới, khi họ hâm mộ đều cuồng nhiệt cả thôi... Tất nhiên là nếu nhiều hành động thái quá thì không ai không thấy "chướng mắt" cả. Nhưng giả sử mọi người xem lại các clip biểu diễn của Michael Jackson và thấy fan hâm mộ cả nam và nữ gào khóc, ngất được đưa ra ngoài, mọi người có cảm thấy đó là "suy đồi đạo đức", rồi bình luận như về sao Hàn không?

 

Mình thừa nhận fan, nhất là một số fan còn trẻ tuổi, chưa chín chắn trong cách suy nghĩ, sẽ có một số hành động nông nổi. Nhưng tại sao lại "chụp mũ" lên fan chúng tớ hai từ "fan cuồng"? Tại sao lại nói rằng chúng tớ suy đồi đạo đức? Tại sao lại nói những thanh thiếu niên đang trên ghế nhà trường và trên giảng đường đại học như tớ a dua, sống không định hướng? Tại sao lại nói chúng tớ chỉ yêu thần tượng mà không yêu bố mẹ? Tại sao nói chúng tớ không biết làm từ thiện? Tại sao không thể để cho chúng tớ sử dụng những đồng tiền không phải do phạm pháp mà có, chỉ để mua NIỀM VUI?

 

Mọi người không thấy như vậy thật tàn nhẫn sao? Đối với fan hầu hết chỉ là những đứa trẻ lại “chụp mũ” rằng chúng không cần gia đình? Bố mẹ tớ sẽ nghĩ sao nếu như đọc được những dòng chữ đại loại "do gia đình không quan tâm". Bố mẹ tớ và nhiều người quan tâm không chỉ việc học hành, ăn ở mà cả việc thần tượng của chúng tớ nữa. Ví dụ như gia đình tớ biết việc tớ thích và không phản đối, bởi vì tớ đủ khả năng thuyết phục và chứng minh cho bố mẹ tớ thấy rằng: tớ có thể học tập tốt, cho dù tớ là một FAN HÂM MỘ.

 

Rùa 

email:  luvinghyun@gmail.com