Bạn đọc viết:

Du khách đi Thái Lan: Cảnh giác với nhóm "cướp cạn" trên đảo san hô Pattaya!

(Dân trí) - Hàng ngày có nhiều du khách VN đến bãi biển đảo san hô Pattaya. Dịch vụ du lịch của Thái Lan có tiếng là tốt, nhưng cũng đã có những du khách bị lừa đảo rồi bị cướp tiền trắng trợn. Tôi vừa có chuyến đi tới đó hôm 1/7 và trực tiếp chứng kiến.

Đảo san hô Pattaya (ảnh minh họa: flickriver.com)

Đảo san hô Pattaya (ảnh minh họa: flickriver.com)
 

Rất mong các du khách người Việt chúng ta biết rõ, để không ai gặp phải bọn “cướp ngày” này nữa. Mong báo Dân trí đăng thông tin này để tránh rủi ro cho du khách của chúng ta. Tôi xin cảm ơn.

 

Ngày 1/7/ 2012 tại bãi biển du lịch đảo san hô Pattaya, có một số kẻ giả danh người cho thuê môtô nước để chạy lướt sóng. Chúng len lỏi vào giữa các đoàn du khách để mời chào “300 baht cho hai người”. Nếu du khách mặc cả thì 100 bath cũng ok.

 

Mấy anh ở đoàn tôi mặc cả kỹ lưỡng giữa rất đông người trong đoàn, rất yên tâm vì nghĩ đã theo lời dặn của hướng dẫn viên là: Phải mặc cả cẩn thận và mặc cả công khai trước đám đông.

 

Thế nhưng sau khi đi xong chúng đòi 200USD/người và còn dọa: Nếu chậm trễ sẽ tăng lên 500USD/người. Hướng dẫn viên người Thái và rất nhiều người cùng xúm vào tranh cãi lại, nhưng chúng nhất quyết không nghe. Mà bọn chúng kéo ra khá đông, đeo khăn che mặt và mang cả hung khí ra dọa dẫm. Cuối cùng vì yếu thế, khách phải vay mượn để trả đủ cho chúng thì tàu mới nhổ neo vào bờ được.

 

Mấy đoàn khách sau gặp chúng tôi tại restaurant còn kể, họ phải mất trên 1.000USD cho mỗi chuyến môtô nước chỉ chạy trong có 30 phút.

 

Tôi viết lại chuyện này với mong muốn gửi lời cảnh báo: Các bạn VN đi du lịch sang đảo san hô Pattaya tuyệt đối không nên sử dụng các dịch vụ bằng giao dịch trực tiếp, mà nên theo chương trình do hướng dẫn viên tổ chức theo tour.

 

Khai Tran Van