Đốt pháo không nổ: Ai mừng, ai lo...

(Dân trí) - Chủ đề pháo vẫn thu hút nhiều phản hồi của bạn đọc nhất ngày đầu tuần, khi tiếp nối "chuyện dài kỳ" này là lời Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Vũ Đức Đam cho hay: Chính phủ sẽ xem xét đề xuất cho người dân đốt pháo không nổ…

Nhớ pháo, quên hệ lụy?
 
 

Nhớ pháo, quên hệ lụy? 
 

Có vẻ như thông tin này đã đem lại luồng sinh khí mới cho những ai vẫn ấp ủ trong tim nỗi niềm “thương nhớ” pháo (tất nhiên chắc chắn không thể thiếu những người vẫn bất chấp lệnh cấm, tạo ra những cảnh tượng nghịch lý ở nơi này nơi kia “pháo vẫn nổ như chưa hề có lệnh cấm” mỗi dịp Tết đến xuân về). Và càng là dịp để người ta… “lật lại vấn đề”, bất chấp bóng ma của các nguy cơ tiềm ẩn … về pháo nổ mà có lẽ ai cũng đã thấy rõ:

 

“Hy vọng năm tới bà con sẽ có cái tết phấn khởi hơn vì có pháo nghệ thuật để chơi. Nhớ quá những chiều và đêm 30 Tết năm xưa…” – Hoang Tuan:  oh_saobekhonglack366@yahoo.com

 

“Thật tuyệt vời, hy vọng tết này sẽ có pháo hoa” - Diep: diepptc@gmail.com

 

“Tốt quá rồi. Dân quê chờ ngày này lâu lắm rồi…” - Mr.Thanh: Tapuco.vn@gmail.com

 

“Tôi đã xem và thấy rất đẹp, rất phù hợp với các dịp lễ hội, sinh nhật, hội thao... Giá cả cũng hợp lý và quan trọng là nó tạo ra mầu sắc đẹp, có độ an toàn rất tốt khi sử dụng (tôi đã thử sờ tay vào tia sáng phụt ra nhưng hoàn toàn không bị nóng bỏng tay)” - Vũ Trường:  vutruong.go@gmail.com

 

“Hoàn toàn ủng hộ, không khí tết cổ truyền sẽ vui hơn rất nhiều” - Truong Van Hoa:  hoavantruong@yahoo.com.vn

 

“Đốt pháo là truyền thống lâu đời của dân tộc ta. Tôi nghĩ nên trưng cầu dân ý trên báo để lấy ý kiến của dân. Đại đa số những người đọc báo là tri thức…. Như vậy mới được lòng dân. Về việc đội mũ bảo hiểm có lẽ cũng nên như vậy” - Tram.ma:  Tram.ma@yahoo.com.vn

 

“Không có tiếng nổ thì sao gọi là pháo?” - Hoàng Hà Thanh Tùng:  hoanghathanhtung@gmail.com

 

“Kính thưa các nhà tạo ra pháo hoa , nếu tạo ra pháo hoa không nổ mà bắn vào dịp tết thì còn gọi gì là tết nữa? Phải có tiếng pháo mới là tết chứ. Có câu thơ như này: 'Đêm thanh vắng sáo diều ru giấc ngủ/ Gà gáy sáng bác nông phu lam lũ/ Dắt trâu bò ra đồng ruộng cày sâu/ Chân lấm tay bùn ngày tháng dãi dầu/... . Mùa xuân đến pháo nổ mừng năm mới/ Ba ngày Tết trẻ già vui phơi phới'...” - Nguyễn Đình Thuỷ:  hjpboy_yougirls_198x@yahoo.com

 
Cái kết được đoán trước

 

Cái kết được đoán trước

 

Chính vì đã có quá nhiều bài học kinh nghiệm về “nỗi niềm pháo xưa” rồi, nên số đông người dân vẫn kiên định lập trường không chấp nhận đốt pháo trở lại dù có bao nhiêu "bảo đảm an toàn" trên lý thuyết đi chăng nữa.

 

“...Sớm đưa pháo không tiếng nổ vào cuộc sống" ư? - Không biết có kiểm soát triệt để việc nhập lậu pháo sáng tràn lan từ nước ngoài vào gây ra những tiếng nổ, khói mịt mù làm ô nhiễm môi trường xảy ra trên toàn quốc, rộng khắp từ ngóc ngách đường phố, đường làng, xóm thôn đến từng hộ gia đình... không??? Theo tôi, nên giữ nguyên những gì luật đã quy định và được thực thi rất tốt mấy chục năm qua với mọi người dân. Đừng để đến khi hậu họa xảy ra, lúc đó làm lại càng khó khăn hơn nhiều đấy, thưa các vị!!!” – Anh Dung:  quachdung1954@gmail.com

 

“Nghị định về cấm đốt pháo đã được coi là một trong những văn bản được lòng dân nhất. Không hiểu mấy vị ở Z121 bằng cách nào mà các sếp lại khơi dậy việc đốt pháo? Cho dân chúng tôi hỏi: Ai đòi đốt pháo, ai xin đốt pháo (số này chiếm được tỉ lệ bao nhiêu so với số đã và đang vẫn ủng hộ lệnh cấm) mà các vị lại nói là ‘theo nguyện vọng của người dân’? Chúng tôi không tin đâu, thậm chí còn rất nghi ngờ mục đích của đề xuất này…” - Hoang Can:  luongcan@gmail.com

 

 “Đã cấm mà các dịp Tết vừa qua một số nơi vẫn đốt pháo nổ vang trời, vậy mà bây giờ lại cho phép đốt pháo "không nổ" thì liệu thực tế có "không nổ" chăng? Hơn nữa, trong lúc tình hình nước sôi lửa bỏng, kinh tế suy thoái, doanh nghiệp chết hàng loạt, đời sống nhân dân hết sức khó khăn...lại đem chuyện đốt pháo lãng phí ra bàn thì có hợp lý không, thưa các quý vị?” - Lê Nam:  lenam1160@yahoo.com

 

 “Vấn đề giải trí phục vụ cho những lễ hội và dịp kỷ niệm của đất nước là việc làm ý nghĩa. Còn việc sử dụng pháo hoa dù chỉ là ánh sáng nghệ thuật không gây nổ cũng rất  lãng phí. Trong nền kinh tế khó khăn như hiện nay, Chính phủ cần xem xét kỹ bởi việc sử dụng tràn lan sẽ rất tốn kém và không cần thiết” - Vũ Đại Lâm: dailam@gmai.com

 

 “Một là bỏ lệnh cấm đốt pháo, hai là cấm như cũ. Chứ pháo mà không tiếng nổ thì tốn tiền như trước, lại đâu phải là có pháo mới mang lại không khí ngày Tết? Không lẽ vì lợi nhuận của 1 nhà máy mà cả nước phải theo hay sao?” - Robert:  hoangkimgiap@gmail.com

 

“Đã là pháo thì phải nổ. Đã cấm thì cấm luôn. Đừng vì lợi ích nhỏ mà gây ra thiệt hại lớn. Tuổi thơ của lứa chúng tôi rộn ràng khi pháo nổ ngày tết, nhưng tôi nghĩ giờ thì không nên đốt pháo nữa vì bao nghịch lý và hệ lụy đe dọa” - Công Binh:  xuyen64@yahoo.com

 

“Vấn đề thứ nhất là đốt pháo gây lãng phí về tiền của. Vấn đề thứ 2 là khó kiểm soát về chất gây cháy. Vấn đề thứ 3 là độc hại môi trường (rác sẽ trôi nổi trong môi trường). Vấn đề thứ 4 là liệu nhà nước có ngăn cầm được tư nhân sản xuất không? Vấn đề thứ 5 là pháo không nổ nếu không giám sát sản xuất tốt, tư nhân sản xuất liệu ai dám chắc là không gắn thêm thuốc nổ? Chỉ từng đó vấn đề, Chính phủ cần nghiên cữu kỹ trước khi đưa ra quyết định” - Bùi Văn Thanh:  thanh.bvn@gmail.com

 

“Không cho đốt pháo trong điều kiện hiện nay của VN, theo tôi nghĩ, là để cho xã hội văn minh, chỉ nên tổ chức bắn pháo hoa tập trung như hiện tại là tốt nhất. Hệ lụy của đốt pháo thật hãi hùng: trẻ con khóc thét sợ hãi trong đêm giao thừa, do đốt pháo đã có những đứa trẻ bị hư mắt vĩnh viễn, cụt tay… Y bác sĩ phải làm thêm việc cấp cứu trong đêm giao thừa… Vậy mà Chính phủ còn định cho đốt pháo không tiếng nổ sao? Đã cấm là cấm luôn!” - Ha Phuong: hanhat_phuong@yahoo.com

 

Bên cạnh các căn bệnh đã bị chính dân ta đánh giá là nan y như bệnh thành tích, bệnh vô cảm, bệnh nói nhiều làm ít… thì cũng không phải là không có căn cứ khi nhiều người nhận xét: Dân Việt nhìn chung còn có “bệnh thích xài sang”! E rằng lại chỉ là niềm vui ngắn chẳng tày gang với pháo!!! 

 

Kiều Anh