Bạn đọc viết

Đêm Trăng tròn cho trẻ em vùng cao

Lại một đêm trăng yêu thương nữa, tôi được cùng ngắm đèn ông sao bừng sáng trên miền núi cao.

Ở những vùng xa heo hút, đi từ nhà đến trường dễ đến mấy chục km đường núi, mất cả 1 ngày rảo chân, thì bánh nướng bánh dẻo, là rước đèn ông sao, là xem múa sư tử, là phá cỗ với tiếng trống ếch rộn ràng… những điều tưởng như dễ làm ấy ở nơi đây lại cả một bầu trời sao mơ ước. Vì thế, mùa Trung thu nào, dường như đã thành thông lệ, các đoàn tình nguyện trên cả nước đều tỏa đi khắp nơi, sẻ chia bớt những khó khăn vất vả của tuổi thơ, của miền quê hẻo lánh, miền núi cao xa xôi, chung tay xây dựng lòng yêu đời cho tuổi thơ.

Năm nay, theo bước chân những bạn trẻ Vì Cộng đồng Hà Nội, tôi tạm biệt Thủ đô khi trời còn tối mịt. Hành trang cá nhân mang theo gọn nhẹ nhưng lại cồng kềnh những đầu sư tử, bánh, kẹo, áo ấm, dép lê, bút vở... Và cả những túi bóng bay, những cái đèn ông sao truyền thống, những chiếc bánh nướng, máy chiếu phim, máy in ảnh... Điểm đến là các em nhỏ trường Tiểu học và Trung học cơ sở xã Sùng Đô, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái.

Để vào được trường, cả người, cả đồ phải dừng từ ngoài đường huyện, chuyển sang thùng chiếc xe “hổ vồ”, chồm lên trên con đường gập ghềnh lởm chởm hơn chục km. Đường khó, đi lại “kệch tầm” cũng chỉ đi bằng xe máy hoặc loại xe “hổ vồ” này. Là đường trục xã, nối tới trung tâm của 2 xã Sùng Đô và Nậm Mười, nhưng mới chỉ năm ngoái thôi, khi chưa xây ngầm, mỗi lần mưa lũ là cả xã bị chia cắt hoàn toàn. Giờ dân bản, các thầy và các em chỉ mong trên quan tâm làm giúp con đường trục này để bớt khổ. “Chỉ cần cho xi, cho đá thôi, bà con sẽ bỏ hết công sức ra làm” – Phó Chủ tịch xã Sùng Đô tâm sự.

Các hoạt động tình nguyện được các bạn trẻ lao vào làm với tất cả đam mê công việc dựng sân khấu, lắp đèn ông sao, chia các túi quà, chụp và rửa ảnh tại chỗ cho các em, tổ chức trò chơi… ngôi trường như bừng lên náo nhiệt. Những ánh mắt, những nụ cười, những tiếng cười hồn nhiên, và cả những nỗi niềm ngọt ngào trào dâng cho cả thành viên đoàn tình nguyện cũng như bà con dân bản, các thày cô và các em.

Từ những đêm trăng yêu thương này, ngày mai các em sẽ thấy yêu ngôi trường hơn, các thày cô sẽ bớt vất vả vận động gia đình cho các em đến trường, dân trí nơi khó khăn này sẽ được nâng lên để rồi sẽ giúp lại cho chính cộng đồng…

Có mùa trăng nào lung linh như mắt ngọc.

Có niềm vui nào theo ngàn ánh sao đêm.

Lại một đêm trăng yêu thương nữa, tôi được cùng ngắm đèn ông sao bừng sáng trên miền núi cao.


Vào được xã chỉ bằng chiếc xe “Hổ vồ” thế này

Vào được xã chỉ bằng chiếc xe “Hổ vồ” thế này


Cả người, cả đồ đều trên “lưng ngựa” nhưng ai cũng đều háo hức

Cả người, cả đồ đều trên “lưng ngựa” nhưng ai cũng đều háo hức


Từ điểm trường xa nhất đến đây gần 30km

Từ điểm trường xa nhất đến đây gần 30km


Các tình nguyện viên cùng vui chơi với các em

Các tình nguyện viên cùng vui chơi với các em


Một phần của mâm cỗ do chính tình nguyện viên làm tại chỗ

Một phần của mâm cỗ do chính tình nguyện viên làm tại chỗ


Đêm hội trăng rằm

Đêm hội trăng rằm


Các món quà từ khắp nơi gửi qua Câu lạc bộ Vì cộng đồng Hà Nội đến tay các em

Các món quà từ khắp nơi gửi qua Câu lạc bộ Vì cộng đồng Hà Nội đến tay các em


Từ khối lớp 1 đến lớp 9 đều có quà

Từ khối lớp 1 đến lớp 9 đều có quà


Chuẩn bị rước đèn

Chuẩn bị rước đèn


Những hình ảnh níu kéo chúng tôi muốn quay trở lại.

Những hình ảnh níu kéo chúng tôi muốn quay trở lại.

Đặng Văn Cường