Dấu ấn Obama và nước Mỹ đêm không ngủ

(Dân trí) - Bầu không khí bùng nổ từ đêm không ngủ trên toàn nước Mỹ rất nhanh chóng tỏa lan toàn thế giới. Lời chúc mừng, ngợi ca chiến thắng lại một lần nữa vang dội không chỉ từ các cử tri Mỹ, mà còn được hòa nhịp chung từ khắp mọi nơi bao gồm cả VN.

Niềm vui chiến thắng...
Niềm vui chiến thắng...

 

Chỉ có thể là Obama

 

Thật sự mà nói, lần bầu cử Tổng thống Mỹ này cán cân tình thế cho thấy đã có thể dự đoán được tương đối rõ ràng khả năng thắng cử của ông Barack Obama, nhờ nền tảng là những gì ông đã làm được qua nhiệm kỳ 4 năm vừa qua. Nhưng không vì thế mà kịch tính giảm bớt đi, bởi như chúng ta đã biết rằng điều gì cũng có thể xảy ra ở nước Mỹ.

 

Một cô bạn doanh nhân của tôi từ TPHCM đã tính toán sít sao để dịp sang Mỹ thăm con trùng với bầu cử Tổng thống, để vừa được hưởng vẻ đẹp mùa thu tuyệt vời của nước Mỹ, vừa đắm mình trong bầu không khí đi bỏ phiếu chọn ra người lãnh đạo cao nhất của người dân "xứ cờ sao" ngay tại  “tổng hành dinh” Chicago của ông Obama.

 

“Hồi hộp quá trời dù mình không phải là cử tri Mỹ để đi bỏ phiếu. Nhiều lúc mình cũng đã tưởng ‘tăngxông’ vì tỉ lệ thắng lúc đầu toàn nghiêng về cựu thống đốc Mitt Romney. Ba mẹ con chỉ dám thở mạnh khi thế cờ đảo ngược và rồi cũng nhảy bổ ra đường, “chết nghẹt” trong dòng người đảo điên cười khóc vì hiện tượng Obama. Và tớ cũng hô thật to - Chỉ có thể là Obama!” – cô bạn tôi viết.

 

Tương tự như vậy, từ ngàn trùng xa xôi một số độc giả người Việt đã kịp thời gửi tới diễn đàn những tỏ bày cảm xúc thật tươi mới:

 

“Quá vui mừng! Hiện nay tôi đang sống tại Mỹ, ngay tại Chicago là thành phố của Tổng thống Obama. Tôi rất vui vì đây là lần đầu tiên trong cuộc đời được đi bầu cử tại Mỹ, vì tôi mới sang Mỹ được 6 năm và mới được vào quốc tịch Mỹ 2 năm trước.  Xin chúc mừng Tổng thống! Tôi cũng đang trông chờ nghe bài phát biểu chiến thắng của ông đây” - Cindy:  cindyngovn@gmail.com

 

“Hai con tôi 7 tuổi và 13 tuổi, dù vẫn đang có quốc tịch Việt Nam (không phải quốc tịch Mỹ) mà cũng được ‘tham gia bầu cử’ ở trường. Trường thường xuyên có những đợt nói chuyện và thảo luận về bầu cử trong lớp, giúp trẻ em Mỹ cũng nắm được thông tin để sau này có trách nhiệm tham gia bầu cử, chọn người xứng đáng đứng đầu quốc gia. Mặc dù không phải là phiếu chính thức, nhưng họ thăm dò để lấy số liệu thống kê cả ý kiến người nước ngoài đang học tập tại Mỹ về Tổng thống tương lai của họ” - Trần Đăng Khoa:  trandangkhoa@yahoo.com

 

Điều đó rất đúng đấy. Bản thân tôi cũng có lần đi đưa tin về bầu cử tuy không phải là ở Mỹ mà tại một nước châu Âu. Tôi cũng đã rất ngạc nhiên khi thấy tới dự cuộc vận động tranh cử của vị Thủ tướng nước bạn có rất nhiều trẻ em. Các em lắng nghe phát biểu của ứng viên rất nghiêm túc, rồi cũng nhảy lên hò reo, vỗ tay, hô to những lời tán thưởng hoặc phản đối với mỗi nội dung được đề cập tới trên bục diễn thuyết. Khi rời đi, các thành viên nhí cũng tranh luận rất sôi nổi quanh các chính sách tranh cử về quyền lợi cho trẻ em, về lĩnh vực giáo dục…
 
... lan tỏa...
... nhanh chóng lan tỏa...

 

Hai lần “làm nên lịch sử”

 

Qua số lượng khổng lồ bình luận của bạn đọc gửi tới Dân trí ngay sau mỗi thông tin mới nhất về chiến thắng của ông Obama, chúng tôi một lần nữa nhận thấy sự quan tâm lớn tới mức đáng ngạc nhiên của người dân VN với một cuộc bỏ phiếu ở tận bên kia bán cầu. Điều tương tự chỉ xảy ra với cuộc bầu cử Tổng thống Nga trước đó.

 

Có thể biết được phần nào nguyên nhân của hiện tượng khác thường này qua những gì được bạn đọc trải lòng với tư cách các nhà phân tích chính trị nghiệp dư, đề cập tới sự liên quan giữa kết quả bầu cử Mỹ tới cục diện kinh tế - chính trị thế giới nói chung và châu Á trong đó có VN nói riêng:

 

“Xin chúc mừng ngài Obama và chúc mừng người dân Mỹ đã lựa chọn một cách đúng đắn. Cả thế giới đang hi vọng trong nhiệm kỳ tới, ngài sẽ là một trong những vị nguyên thủ góp phần đưa thế giới đến hòa bình, thịnh vượng và đoàn kết” - Nguyễn Sỹ Hùng:  hta.vinh84@gmail.com

 

“Chúc mừng ngài Obama. Người Mỹ đã sáng suốt khi bầu ông tái đắc cử nhiệm kỳ 2 này. Nếu công dân thế giới được đi bầu thì tôi cũng sẽ bầu cho ông Obama. Vì trong bối cảnh kinh tế toàn cầu khủng hoảng khi Obama bước vào Nhà Trắng,  ông đã đứng vững và thực hiện được một số biện pháp phần nào sửa được nhiều ‘lỗi’ do nhiệm kỳ trước để lại. Mong rằng ông sẽ nỗ lực hơn để  vực nền kinh tế Mỹ phục hồi và phát triển mạnh hơn trong nhiệm kỳ mới này” -  Lê Thắng:  thelang623@yahoo.com

 

“Kết quả bầu cử của nước Mỹ không phải quan trọng với tôi. Nhưng thật lòng trong suốt thời gian Obama tranh cử, tôi luôn cầu mong cho ông trúng cử. Sáng nào tôi cũng vào mạng xem tình hình tranh cử của ông. Và chờ đợi hồi hộp từ sáng tới giờ rồi mong ước của tôi cũng đã thành hiện thực. 4 năm nữa dưới sự dẫn dắt của ông Obama, tôi hy vọng mọi điều sẽ tươi đẹp hơn cho cả thế giới này. Chúng ta cùng chờ đón nhé!” – Trung Son:  trungvananduc@gmail.com

 

“Chúc mừng ông Obama tái đắc cử Tổng thống Mỹ. Mong rằng với tài năng của mình, ông sẽ góp phần làm dịu tình hình thế giới, bớt đổ máu ở Trung Đông, châu Phi. Nền kinh tế thế giới sáng sủa hơn, quan hệ giữa các nước, các dân tộc bình đẳng hơn... Bốn năm tới ông làm tốt được bấy nhiêu thì ông quả là người nổi tiếng nhất thế giới trong nửa đầu thế kỉ XXI. Chúc ông sức khỏe và tiếp tục thành công!” - Hoàng Vĩnh Sơn:  hvs252@yahoo.com.vn

 

“Tôi đã tin tưởng ông Obama chiến thắng để làm việc thêm 1 nhiệm kỳ nữa. Cả ngày hôm qua tôi đã rất hồi hộp, luôn cầu Trời cho ông Obama chiến thắng. Bây giờ ông đã thắng rồi, xin chúc mừng ông! Hy vọng trong 4 năm tới ông sẽ là người chèo lái đưa kinh tế Mỹ thoát khỏi suy thoái, góp phần thúc đẩy kinh tế các nước trên thế giới có đà phát triển theo. Đặc biệt là nền kinh tế của VN chúng tôi…” - Ta Thi Ly:  khanhly_ta@yahoo.com

 

Liên hệ qua email với mấy đồng nghiệp là bạn cũ  học cùng trường báo chí người Kenya và Indonesia, mãi mới dọc được dòng reply ngắn ngủi của Mary Rupia từ Nairobi: “Lịch sử như đang lặp lại, cả Kenya một lần nữa ngất ngây trong niềm vui vô bờ bến. Mà không, niềm vui này còn lớn hơn cả lần trước vì một người con của đất nước chúng tôi đã có tới hai lần làm nên lịch sử”.

 

Từ Jakarta, nữ phóng viên Ai Salaman kể: “Dù Indonesia cũng chỉ là nơi ông Obama từng sống qua thời thơ ấu, nhưng nhiều người dân chúng tôi cũng rất tự hào và quan tâm tới ông. Trong niềm vui chung tràn ngập, gửi tới các bạn VN lời sẻ chia chung: Chúng tôi yêu ông, Obama!”
 
Nước Mỹ đêm không ngủ
Nước Mỹ đêm không ngủ

 

Những “lá phiếu ngoại lệ”

 

Tình cảm, sự ngưỡng mộ, niềm vui, hy vọng… cũng chiếm đa số trong hàng ngàn ý kiến bạn đọc VN. Đa số bày tỏ dù không tham gia bầu cử, nhưng vẫn bỏ những “lá phiếu ngoại lệ” cho vị Tổng thống bình dị, cởi mở, gần dân…Obama.

 

“Thật  tuyệt  vời khi ông Obama tái  đắc  cử. Mong Tổng thống Obama hãy nỗ lực làm cho thế giới Hòa Bình nhé. Tôi tin tưởng ở ông và  tôi đã cầu  nguyện cho ông rất nhiều. Chúc  mừng Obama! Tôi tin ông sẽ  là 1 biểu tượng của Hòa Bình. Trông ông quả là giản dị và  thân thiện...” - Lý Quốc Thiện:  lythien76@gmail.com

 

“Xin chúc mừng Tổng thống Obama! Hy vọng sau khi trúng cử nhiệm kỳ 4 năm nữa, ông sẽ thực hiện những gì đã hứa trong vận động tranh cử. Người dân khắp thế giới đang rất mong chờ những hành động tiếp theo của ông để góp phần phục hồi nền kinh tế toàn cầu” - Nam:  namngocbn@gmail.com

 

“Chúc mừng Tổng thống Obama đã tái đắc cử. Thật tuyệt vời. I love Obama!”- Nguyễn Trọng Hiếu:  hieu_anh04@yahoo.com

 

“Chúc mừng đương kim Tổng thống B.Obama. Ông xứng đáng là nhà lãnh đạo tài năng của nước Mỹ. Vote for you!” - Châu Dân:  chauthdan@gmail.com

 

“Chúc mừng Tổng thống Obama! Mình cũng rất ủng hộ những chính sách ông Obama đề ra khi tái tranh cử. Xin chúc mừng và hy vọng ông sẽ góp phần đem lại sự phát triển cho cả châu Á thông qua những chính sách thân thiện của mình” - Tonquang:  tonquang@yahoo.com

 

“Hôm qua tôi đã nghe ông nói: "Các bạn đã nhìn thấy những đổi thay của đất nước Mỹ 4 năm qua, các bạn cũng đã nhìn thấy nhiều nếp nhăn trên khuôn mặt tôi...trên đầu tôi cũng có nhiều đốm bạc, chứng tỏ tôi đã hành động và thay đổi rất nhiều...Chúng ta không nên dừng lại ở đây!" Tôi đã vote cho ông!!!” - Do Quang Hung: hungquangqn@gmail.com

 

Tôi là một người dân của VN hiện đang sống ở Hà Nội. Tôi thường xuyên theo dõi diễn biến cuộc bầu cử Tổng thống của nước Mỹ, tôi luôn ủng hộ cho Tổng thống đương nhiệm Obama được trúng cử. Và điều tôi mong muốn đã thành hiện thực. Từ đất nước VN xa xôi, tôi xin gửi tới ông Obama lời chúc tốt đẹp nhất. Mong ông trong nhiệm kỳ này thực hiện những gì mà ông đã cam kết và hứa với người dân Mỹ trước khi bầu cử. Và tôi cùng rất nhiều người dân VN cũng mong muốn mời ông sang thăm VN, để ông hiểu thêm về đất nước chúng tôi - một đất nước xinh đẹp, đầy tình người, mến khách và có nền kinh tế đang hội nhập, phát triển...” - Nguyễn Tuấn Khanh:  lankhanh050@gmail.com
 
Nước Mỹ đã một lần tôi ghé qua, đã để lại trong tôi những ấn tượng đau thương và khủng khiếp bởi tòa Tháp Đôi sau đó... vụt biến mất. Nhưng nước Mỹ vẫn vững vàng, vẫn mạnh mẽ tuyên chiến với khủng bố, vẫn tiếp tục phát triển... Và hôm nay lại thêm một dấu ấn đậm nét mang tên Obama... 

 

Khánh Tùng