Dàn siêu xe đám cưới ở tỉnh nghèo: Chuyện về nước sơn và gỗ

(Dân trí) - “Về lý mà nói, họ có tiền thì họ có quyền làm gì thì làm, miễn không vi phạm pháp luật là được. Nhưng còn về góc độ đạo đức, xã hội thì cần xem lại khi mà còn có biết bao người dân nơi đây đang sống nghèo khổ….”

Dàn siêu xe đám cưới ở tỉnh nghèo: Chuyện về nước sơn và gỗ - 1
Đoàn siêu xe đám cưới chầm chậm chạy theo hướng TP Vinh (theo VietnamNet)

 

Bạn đọc Nguyễn Minh Đức kimke2000@gmail.com bày tỏ ý kiến như trên trước những thông tin và hình ảnh dàn siêu xe trong một đám cưới ở Hà Tĩnh, mà nghề nghiệp của chú rể cho thấy đây không phải là “đại gia, trung gia” nào cả. Minh Đức đồng thời cũng gợi ý: “Nếu dùng số tiền mua siêu xe đầu tư vào sản xuất kinh doanh, có thể sẽ giúp được rất nhiều người khác. Nhưng có lẽ đó cũng là sự khác nhau trong suy nghĩ giữa những người giàu thực sự với những…ai chỉ là giàu xổi”.

 

Ba  mẹ tôi cũng quê gốc Hà Tĩnh, bao năm qua đất nước đã phát triển nhiều, song trong lòng ông bà cùng những người họ hàng quê tôi dù thoát ly đã lâu vẫn khôn nguôi nỗi niềm đau đáu hướng về quê hương nghèo khó, quanh năm phải gánh chịu thiên tai. Là lớp con cháu, chúng tôi cũng chung niềm vui với cha mẹ mỗi khi nghe được những thông tin sốt dẻo về từng bước phát triển dù là của Nghệ An hay Hà Tĩnh.

 

Đôi lần có dịp công tác về miền Trung, tôi cũng mừng khi thấy cảnh nam thanh nữ tú dập dìu tới những nơi sinh hoạt công cộng rực rỡ đèn màu mỗi tối cuối tuần. Đêm ngủ ở tầng dưới khách sạn mà vẫn cảm nhận được nền đất rung lên vì tầng trên cùng dàn nhạc cùng các bạn trẻ say mê nhảy nhót thâu đêm… Ra đường thì đụng chan chát những người trẻ rất thời trang, vàng đeo nặng trĩu, xe cộ phần lớn xài hàng xịn đắt tiền…

 

Dân quê mình giờ cũng  nhiều người giàu, chịu chơi thật! Tôi đã tự nghĩ vậy song vẫn cảm nhận đôi chút lo lắng khi thấy các bạn trẻ hình như quá dễ dàng để một bước đổi đời, khi mà vốn kiến thức và kinh nghiệm cuộc sống chắc chắn còn hạn hẹp. 

 

Mới tuần trước đây gặp người chị họ vốn là Việt kiều Thái Lan về nước, gia đình kinh doanh cũng vào loại có của ăn của để ở Vinh, tôi không bất ngờ nghe chị than thở: “Nạn vỡ nợ tín dụng đen lan tới quê mình rồi. Nhiều đại gia trẻ măng mới lên đời nhờ địa ốc, lướt sóng vàng, mới phóng xe xịn ào ào đó, giờ đang méo mặt lo kêu bán nhà, gán xe…”
 
Dàn siêu xe đám cưới ở tỉnh nghèo: Chuyện về nước sơn và gỗ - 2
Bức ảnh đại sứ Mỹ Gary Locke đưa con gái tự đi mua cà phê tại sân bay gây "sốt" trong cư dân mạng Trung Quốc

 

Lẽ nào thực tế lại đau lòng như bạn đọc có nick A b@gmail.com viết: “Dân thì nghèo nhưng mấy người giàu thì vẫn vậy, se sua quảng cáo mà. Theo thống kê vỉa hè thì đa số những đại gia khoái quảng cáo lại có tỷ lệ bóc lịch cao hơn, và thường thì mỗi chiếc xe sang có khi qua tới mấy chục đời chủ. Chẳng qua là tay nào đang có tiền, còn tiền và chưa… vào trại thì mua thôi”?

 

Và nên chăng cũng cần lưu ý tới ý kiến của Nguyễn Quang Anh bonchan@gmail.com: “Chỉ thấy càng làm nổi làng quê nghèo của vùng quê quanh năm bão lụt. Không phải cứ  mất tiền nhiều mà người ta khen đâu, mà có khi hiệu quả ngược lại đó…”

 

Tất nhiên những minh chứng về các đám cưới sang trọng ở nước nào cũng có, thậm chí còn “khủng” hơn rất nhiều ngay cả tại một số nước có tỉ lệ người dân sống trong cảnh nghèo khổ cao hơn nước ta như Ấn Độ. Nhưng cũng có những minh chứng ngược lại về các tỉ phú “chân đất” hoặc dành nhiều công sức làm từ thiện. Không ít minh tinh màn bạc ở các nước phát triển tổ chức đính hôn, kết hôn trong vòng bí mật với chỉ một số rất hạn chế khách mời. Tất nhiên lý do chính nhiều khi là họ muốn tránh sự dòm ngó của các paparazi cùng dư luận, nhưng cũng có những người thực sự không muốn phô trương.

 

Gần đây nhất là gương con gái một vị Thủ tướng Thái Lan (khi ông còn đương chức) vẫn đi làm hầu bàn tự kiếm tiền. Các Hoàng tử Anh theo truyền thống gia đình đều tòng quân, Hoàng tử bé Harry còn kiên quyết tham chiến tại Afghanistan. Vị tân Đại sứ Mỹ tại Trung Quốc Gary Locke đã bị "chộp" được hình ảnh bình dị gây "sốt" trong cư dân mạng Trung Quốc. Đó là khi ông vai đeo ba lô, dắt tay con gái tự đi mua cà phê tại sân bay trên đường sang Trung Quốc nhậm chức…
 
Dàn siêu xe đám cưới ở tỉnh nghèo: Chuyện về nước sơn và gỗ - 3
Hoàng tử Anh Harry tham chiến tại Afghanistan

 

Thực tế cuộc sống cũng đã cho thấy: giàu về vật chất nhiều khi không bằng sự phong phú về mặt tinh thần.  Hơn nữa, của cải phải do chính mình làm ra mới thực sự có ý nghĩa, mới có được bề sâu thay vì bề nổi. Như ông cha ta đã nói: Tốt gỗ hơn tốt nước sơn!

 

Kiều Anh