"Cuộc đời vẫn đẹp sao" qua hành trình tìm cha Việt của một cô gái Đức

(Dân trí) - Cuộc hội ngộ giữa cô gái Đức Franziska Garcia Almendaris với người cha Việt của mình có thể làm chất liệu cho một bộ phim tâm lý tình cảm hứa hẹn khả năng “bom tấn”. Bởi câu chuyện đã gặt hái được bao nụ cười, giọt nước mắt cùng hiệu ứng liên tưởng tỏa lan…

Franziskia lúc nhỏ
Franziskia lúc nhỏ

 

Chuyện xưa, chuyện nay

 

Cuộc sống muôn màu muôn vẻ, chuyện hợp tan bởi thế âu cũng là lẽ thường tình. Nhưng cũng từng chứng kiến cảnh không ít tình yêu đôi lứa bị cắt chia theo cách phũ phàng như của người cha - Vũ Tuấn Hưng, tôi và nhiều bạn bè cùng trang lứa có lẽ phần nào thấm hơn nỗi đau của những người trong cuộc.

 

Tuổi 17 của tôi như đã hằn một nét khắc sâu trong tâm trí, khi lần đầu ra nước ngoài bỗng một hôm đối mặt với một thanh niên Việt khá đẹp trai mang vẻ mặt tội lỗi. Anh lẩn đi rất nhanh khi nhìn thấy những người đồng hương. Và tôi được nghe các anh chị học khóa trên kể lại: Đó là “kẻ ăn trái cấm” nên phải chấp nhận cuộc sống lưu vong. Hỏi ra mới biết anh yêu một cô gái Tây, họ có con nên lẽ ra anh phải về nước giữa chừng. Vì tình yêu họ quyết không chịu cảnh xẻ đàn tan nghé… Vậy nên mới thế.

 

Khi đó lại chạnh lòng nghĩ tới người cậu của chính tôi, đã có vợ con trong nước nhưng khi được sang Nga làm nghiên cứu sinh, cậu đem lòng yêu rồi liều mạng sống không hôn thú với một cô gái Nga... Cứ thế, mãi tới những ngày cuối đời ông mới dám về thăm quê hương, gặp lại con gái và cháu ngoại…

 

Sau này chẳng rõ có phải nhờ các quy định được nới lỏng hơn hay không, mà số phận những người VN dám “ăn trái cấm” như vậy nhiều hơn lên. Cũng có những cuộc chia ly vì một bên phải về nước, và cũng có những cuộc chia tay như bao cặp vợ chồng bình thường khác vì…hai cách sống không phù hợp với nhau.

 

Và tôi nghĩ, có lẽ trường hợp cha con (thường là vậy vì khi chia ly con hay theo mẹ) vẫn đi tìm nhau nhiều năm sau đó như anh Hưng không phải là quá hiếm với số người VN đã từng sống, học tập hoặc làm việc ở nước ngoài. Âu đó cũng có thể coi là một trong những hậu quả thường xảy ra thời hậu chiến với một đất nước như VN. Cái nghèo, cái khổ đâu có ngăn cản được nỗi khát khao kiếm tìm hạnh phúc, khát vọng yêu thương và trao nhận…luôn đầy ắp trong con người VN vốn được bạn bè các nước đánh giá là rất tình cảm, rất gắn bó với cội nguồn dân tộc. Còn tình yêu thì đâu có biên giới?

 

Song để có được cuộc hạnh ngộ đẹp như trong truyện cổ tích của cha con anh Hưng, thì quả là tới bây giờ tôi mới biết là một.

 
Cuộc đoàn tụ tại Paris
Cuộc đoàn tụ tại Paris
 

Tình yêu cuộc sống

 

Thêm một lần nữa tôi  lại nhớ tới tiêu đề bộ phim nổi tiếng “Phải sống”. Đúng là như vậy, cuộc sống dù có phũ phàng tới đâu, dù cuộc đời của con người có trải qua bao thăng trầm thì được sống ở trên đời đã là một điều kỳ diệu mà tạo hóa ban cho chúng ta rồi. Bởi thế tình yêu cuộc sống luôn tiềm tàng trong mỗi con người. Sống để yêu thương, sống để sẻ chia những điều tốt đẹp càng khiến cho cuộc sống có ý nghĩa hơn, đáng sống hơn. Và ta hiểu hơn thế nào là “cuộc đời vẫn đẹp sao, tình yêu vẫn đẹp sao…”

 

Khi ta luôn nghĩ và tin tưởng vào những điều tốt đẹp, cánh cửa lòng ta, trái tim ta luôn rộng mở để có thể cùng sẻ chia niềm vui, nỗi buồn với những số phận khác quanh ta. Niềm vui ngày gặp lại giữa hai cha con anh Tuấn Hưng – Franziska có lẽ bởi thế mà như được nhân lên gấp bội qua lời chia vui, chúc mừng, ngợi ca, tâm sự, gửi gắm… của bao bạn đọc.

 

 “Một cô gái người Đức gốc Việt thật tuyệt vời. Tuy cô đã trưởng thành và có được sự nghiệp, nhưng vẫn rất có tấm lòng hiếu thảo với những bậc sinh thành ra mình, biết tìm về cội nguồn quê cha đất tổ...” - Nguyễn văn Mạo:  tiec11@yahoo.com.vn

 

“Thật cảm động và chúc mừng cha con anh gặp nhau. Thời gian có thể xóa nhòa đi tất cả, nhưng không thể xóa đi được tình Mẫu tử, Phụ tử. Tôi chưa bỏ chương trình Như chưa hề có cuộc chia ly nào của VTV1, thật là xúc động và cảm ơn chương trình đã cho khán giả chứng kiến những cuộc đoàn viên ngập tràn tình cảm” - Lê Minh:  leminhvhvk@gmail.com

 

“Đó thật sự là một điều tuyệt vời. Chúc gia đình bác luôn luôn hạnh phúc và vui vẻ, luôn tràn ngập tiếng cười. Chương trình Như Chưa Hề Có Cuộc Chia Ly thật là tuyệt vời!” -  Sharanheayo:  sharanheayotheloves@yahoo.com.vn

 

“Chúc mừng anh Hưng và gia đình. Chúc mừng họ Vũ...” - Hoàng Vĩnh Sơn:  hvs252@yahoo.com.vn

 

“Chúc mừng sự đoàn tụ của gia đình. Tôi rất xúc động khi đọc bài báo này” - Hungdiepbitit:  hungdiepbitit@gmail.com

 

“Đọc bài viết của bác thật là cảm động. Cháu xin chúc mừng gia đình mình đã được đoàn tụ. Quả thực ông Trời không bao giờ phụ lòng người có tâm cả. Từ nay mọi người có thể sum vầy rồi, còn niềm vui nào hơn thế. Đọc xong bài viết cháu cũng cảm thấy vui chung với niềm vui của gia đình mình” - Nguoi Vietnam: buiducduy_xd1984@yahoo.com...

 

“Tôi đọc và thật cảm động, cảm ơn những tâm sự của chú. Chúc mừng chú đã tìm được con gái. Phải ở vào hoàn cảnh của sự chia ly mới thấy đáng mừng biết bao” - Đỗ Huy Chung:  chungbrvt2000@yahoo.com

 

“Người Việt chúng ta thật giàu tình cảm. Xin chào mừng một người con của họ Vũ tìm lại được cội nguồn” - Vũ Nhất Nam:  trantrungtruc1@gmail.com...

 

“Xúc động quá! Tôi cũng có một con gái bên Đức tên là MARCELA. Tôi là người Việt Nam, lấy vợ bên Tiệp Khắc (cũ) và chúng tôi đã có một con gái chung. Bây giờ tôi không biết tìm ở đâu, chỉ biết mẹ cháu sau đó lấy chồng người Đức và đã sang bên Đức. Nay tôi bị tai biến, bệnh nặng, không biết làm sao tìm được con. Có ai biết thông tin gì về con gái tôi, mong hãy tin cho tôi biết nhé! Số điện thoại của tôi: 0986182595” – Đỗ Thành Long:  thang_hcao@yahoo.com.vn

 

“Chúc mừng hạnh phúc Garcia Almendaris! Em hãy đến VN, nơi đây sẽ chào đón em. Em cũng sẽ nổi tiếng ở VN và hơn hết nơi đây sẽ đem đến cho em nhiều hạnh phúc, sẽ đền đáp cho những mất mát của em. Hoan nghênh em có ý định đến VN, nếu em thi đấu bóng tại VN, tôi sẽ đến xem và cổ vũ cho em. Bye em!” – THQ: oanhchi@hotmail.com.vn
 
Franziska muốn làm lại giấy khai sinh theo họ Vũ của cha (theo Tuấn Hưng, VOV)
Franziska muốn làm lại giấy khai sinh theo họ Vũ của cha (chùm ảnh của Tuấn Hưng, VOV)

 

Chuyện cổ tích giữa đời thường của hai cha con anh Hưng có lẽ càng thêm ý nghĩa, bởi nó như góp thêm gia vị ngọt thơm cho cuộc sống vẫn thường bị nhiều bạn đọc thở than nào là “quá chán”, “nản toàn tập”, “không còn tin vào ai, vào bất kỳ điều gì nữa”… Vâng cuộc sống quả là phức tạp, nhưng “cuộc đời vẫn đẹp sao…” khi ta cố gắng sống tốt hơn, vì người khác nhiều hơn, phải không các bạn? Và tình yêu lại càng thêm những sắc màu rực rỡ, lấp lánh, diệu kỳ dù có phải trải qua bao đắng cay, chia cắt...

 

Kiều Anh