Bạn đọc viết:

Coi chừng mất Laptop, Ipad, Notebook khi đi xe bus!

(Dân trí) - Nạn trộm cắp xe bus ngày càng trở nên tinh vi và công khai hơn. Những thứ mà kẻ gian nhắm tới bây giờ không chỉ nhỏ gọn như điện thoại, ví tiền… mà cả những đồ vật có kích thước to hơn như notebook, ipad và thậm chí cả laptop.

(ảnh minh họa: báo An ninh Thủ đô)
(ảnh minh họa: báo An ninh Thủ đô)

 

Trong khoảng hai tháng gần đây, các vụ trộm cắp trên xe bus có vẻ xảy ra nhiều hơn. Đối tượng mà kẻ gian hướng tới không loại trừ bất kể ai. Chỉ cần có một chút mất cảnh giác của hành khách là những kẻ này có cơ hội thực hiện hành vi trộm cắp của mình.

 

Vấn đề là trước kia kẻ gian thường thực hiện hành vi trộm cắp trong những trường hợp hành khách chen lấn, xô đẩy lên xuống xe. Hoặc cũng có thể những đối tượng này thực hiện hành vi trộm cắp tại các bến xe bus tập trung đông người như điểm trung chuyển Cầu Giấy, đại học Sư phạm, Yên Phụ…Nhưng bây giờ chúng thường trộm ngay trên xe bus.

 

1. Hướng ngắm mới của các "cao thủ hai ngón" 

 

Điển hình là các vụ như: Ngày 06/07/2012,  vào khoảng 18h15 trên tuyến xe bus số 28 khi qua điểm dừng trường THCS Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy, Hà Nội đã xảy ra vụ trộm laptop Dell inspiron 5100. Nạn nhân là anh Kiên đang công tác tại công ty Hưng Thành. Anh Kiên cho hay,  bình thường anh đi xe máy nhưng do hôm nay mệt nên đi xe bus. Xe 28 cũng thoáng, lúc mất máy tính là vào lúc xe chuẩn bị dừng để đón trả khách, anh cũng cảm thấy có ai đó đè lên mình. Chỉ khoảng 1 phút sau, xe mới chỉ đóng cửa, chưa lăn bánh thì anh biết mình bị mất máy tính, vội chạy xuống thì đối tượng đã “biến mất”. Anh Kiên hỏi những người xung quanh thì được biết đối tượng đã nhảy lên xe máy chở đi.

 

Ngày 21/06/2012, khoảng lúc 07h50’, chị Nguyễn Thị Mỹ Hòa (sinh năm 1989) đón xe 39 mang bks: 29B-028.61 tại điểm Viện 198, xuống tại điểm ĐH.Quốc gia ở cửa sau. Có người trên xe bảo chị bị mất laptop, khi nhìn xuống chị mới ngơ ngác vì thấy đúng là đã bị mất laptop Dell vostro mà công ty phát cho chị để làm việc. Đối tượng trộm cắp có thể đã xuống trước chị một bến. Cũng theo lời chị Hòa thì hôm đó xe bus số 39 không đông khách.

 

Ngày 29/06/2012, một hành khách khi đi trên xe bus số 26 gần đến ngã tư La Thành-Nguyễn Chí Thanh, cũng rất hoảng hốt khi biết chiếc Ipad trong ba lô đeo trên lưng mình đã không cánh mà bay.

 

Đó chỉ là ba trong số rất nhiều vụ mất trộm laptop, notebook trên xe bus. Theo lời của rất nhiều hành khách đi xe đã từng chứng kiến thì hành vi của các đối tượng này thường là: lợi dụng sự xô đẩy trên xe bus, khi xe bus mở cửa thì chúng trộm đồ rồi chạy thật nhanh xuống. Và thường là có hai đối tượng trên xe, một có nhiệm vụ cản trở, tạo điều kiện cho đối tượng kia thực hiện hành vi trộm cắp và trốn thoát. Bọn chúng thường chọn những xe không quá đông khách, và chọn những điểm dừng không ít người, không có bóng áo xanh tình nguyện để dễ dàng hoạt động. Khi bọn chúng xuống xe thì đã có đối tượng tiếp sức để tẩu thoát.
 

Tuy nhiên điều khiến chúng tôi cũng cảm rất buồn, là phần lớn hành khách đi xe bus biết chuyện lại tỏ ra thờ ơ, lãnh đạm với những gì chướng tai, gai mắt mà họ nhìn thấy???

 

2. Lời khuyên dành cho người đi xe bus

 

1. Luôn luôn để ý, quan sát cẩn thận, không vô tình tạo cơ hội cho kẻ gian quan sát và đặt mình vào tầm ngắm.

 

2. Nếu bạn có những vật có giá trị đặt trong ba lô, túi xách, khi đứng trên xe bus thì không nên đeo sau lưng.

 

3. Nếu bạn là người nhìn thấy hành vi trộm cắp, xin bạn đừng thờ ơ với tài sản của người khác (không chỉ là giá trị vật chất, mà còn có cả những dữ liệu họ bỏ bao tâm huyết ra để có được và lưu lại…)

 

4. Luôn có ý thức cảnh giác cả với những người đứng bên cạnh mình.
 
                                                                                                                                                                                              Phạm Thị Thắm