Chuyện về lòng tin phía sau vương miện Hoa hậu

(Dân trí) - “Kiểu này chắc lại có phiên bản The Voice tập 2 rồi” – Doanh cach cach: doanhcachcach@yahoo.com nhận xét, còn Thoa Tran: ngocthoa_201084@yahoo.com tỏ rõ nỗi thất vọng: “Sao hầu như chương trình nào cũng có tiêu cực thế này? Nản quá, chẳng còn biết tin vào điều gì nữa”…

(minh họa từ internet)
(minh họa từ internet)

 

Hai kiểu đặc cách

 

Có thể nói những “đợt sóng” liên tiếp dậy lên tuần qua như đẩy “con tàu” showbiz Việt tới gần hơn và bởi thế hiện lên rõ nét hơn trong mắt khán giả cả nước. Khiến nhiều người ngoại đạo không khỏi bất ngờ trước những chuyện hậu trường, mà thậm chí các sắc màu hỉ - nộ - ái - ố nhiều khi còn đa dạng hơn những nút thắt kịch tính diễn ra trên sân khấu rực rỡ ánh đèn.

 

Ngay trước đó, hàng ngàn bình luận của bạn đọc cùng bày tỏ ủng hộ quyết định của Bộ trưởng Quốc phòng Phùng Quang Thanh đặc cách tuyển thẳng vào đại học 1 thí sinh nghèo ở Nghệ An đã đạp xe 300km đi thi. Đồng thời hàng triệu người dân cũng nhấn mạnh mong muốn Bộ trưởng LĐTBXH có 1 quyết định đặc cách khác, công nhận liệt sĩ cho trường hợp thiếu tá công an Nghĩa hy sinh trong khi làm nhiệm vụ tại Yên Bái.

 

Trái lại, với trường hợp người đẹp Đặng Thu Thảo vừa đoạt vương miện Hoa hậu VN, sự đặc cách tới 2 lần mà trường ĐH Tây Đô ưu ái dành cho cô lại vấp phải phản ứng khá  mạnh của dư luận. Một số người chỉ đặt câu hỏi nghi vấn về “chuyện kỳ lạ” này, trong khi số đông hơn nêu rõ: vấn đề ở đây là có những sự mập mờ dễ khiến người khác nghi ngờ về động cơ và mục đích của các bên cùng những con người liên qua. Từ đó dẫn tới sự đổ vỡ lòng tin trong lòng đông đảo khán giả nói chung và người hâm mộ nói riêng.

 

 “Cũng có chuyện thi tuyển xét đặc cách cao đẳng nữa kia à? Lạ vậy nhỉ!” - Phuong Nam:  phuongnamdk@gmail.com

 

“Mình nghĩ, chẳng khác gì vụ việc với Thùy Dung năm trước. Quyết định đặc cách đó cũng có thể là "chiêu" của trường "chữa cháy" trước dư luận cho Hoa hậu này vẻ vang đó thôi. Chứ bây giờ nhiều chuyện gian dối trong giới người đẹp quá, có lẽ nên cân nhắc lại xem có cần thi Hoa hậu theo cách như vậy nữa không?” - Lê Hùng:  juylieng2005@yahoo.com.vn

 

“Các bạn ơi, giờ đào sâu thêm chuyện này làm gì. Mình chắc chắn Thu Thảo đã tốt nghiệp vì... đoạt ngôi Hoa hậu, chứ nếu không đoạt giải thì chắc là... chưa tốt nghiệp đâu. Hoa hậu về trường được đặc cách thi, thậm chí là đặc cách tốt nghiệp, đặc cách liên thông...là lẽ đương nhiên. Bàn làm gì nữa?” - Nguyễn Văn Dũng:  haihakimvn@gmail.com

 

“Theo tôi, đây chỉ là biện pháp gỡ rối của trường đại học Tây Đô thôi... Làm gì có chuyện đặc cách thi tốt nghiệp, rồi lại đặc cách cho đỗ cao đẳng ngay. Đi thi liên thông... 1 mình ư? Mấy vị lãnh đạo trường đưa ra lý do không chính đáng chút nào cả. Chắc họ muốn đẹp cho trường mình thì nói như vậy, gấp rút làm như vậy. Chứ trên thực tế làm gì có chuyện đặc cách nhanh đến như vậy chỉ trong 1 tháng, trong khi tháng đó là tháng chuẩn bị thi Hoa hậu, còn đâu thời gian để cho Thảo  ôn thi” – Dang The Sam:  dangsam150287@gmail.com

 

“Khó nghe lắm. Đặc cách cho đỗ tốt nghiệp TH để tập trung thi hoa hậu thì tạm nghe được. Nhưng lí do gì phải cho cô ấy đặc cách... đỗ cao đẳng trước đợt thi tuyển sinh đến 3 -4 tháng? Để giới thiệu... cho oai chăng?” - Trung:  chungdiali@yahoo.com.vn

 

“Vì là thi hoa hậu nên... có ngay 1 kỳ thi đặc cách từ trung cấp lên cao đẳng để có thể coi là SV đại học Tây Đô? Trường cũng "tận tâm" vì sinh viên quá đi!!!” - An:  duyan212@gmail.com

 

“Đi thi Hoa hậu và đi học có liên quan vậy sao? Nếu tất cả các bạn nữ đều xin đi thi hết thì nhà trường tính sao? Đặc cách mà không thông báo cho cả trường rõ thông tin thì có phải là cũng có phần... mờ ám không?” - Tín Hồ:  questtin071@yahoo.com

 

“Quá vớ vẩn. Thi đặc cách thì vẫn phải thông báo rộng rãi cho SV biết chứ. Đúng là có sự bao che ở đây mà. Vậy hỏi tại sao hệ thống giáo dục VN cứ mãi lạc hậu?” - Van Huong:  levanhuong84@gmail.com

 

“Tôi không quan tâm lắm. Cô ấy đã là Hoa hậu rồi, không thay đổi được. Nhưng về phía giải thích của ĐH Tây Đô thì đúng là... pó tay. Đã có cuộc thi liên thông từ trung cấp lên cao đẳng thì phải có nhiều người thi, chỉ tiêu là bao nhiêu, lấy từ trên xuống thì điểm chuẩn là bao nhiêu??? Mới 1 người thi mà biết đậu và trúng tuyển luôn thì... nên nghĩ lại đi!!!” - Minh Phung:  tuilaitvn@yahoo.com
 
Hoa hậu Đặng Thu Thảo được chào đón nồng nhiệt khi trở về Trường ĐH Tây Đô (ảnh: Huỳnh Hải)
Hoa hậu Đặng Thu Thảo được chào đón nồng nhiệt khi trở về thăm trường ĐH Tây Đô (ảnh: Huỳnh Hải)
 

Lý và Lẽ, cái Nết và cái Đẹp

 

Cũng đúng như quan niệm đã được một số bạn đọc nêu: Hoa hậu thì không cứ phải là SV đại học, vấn đề là cần người được tôn vinh là một trong những gương mặt tiêu biểu của VN này đáp ứng được những tiêu chí cần thiết: đẹp cả về hình thức lẫn phẩm cách, mà một trong tiêu chí về phẩm cách là tính trung thực.

 

Đồng thời, từ những phía liên quan khác thì cái mà người dân cần nhất là thể hiện sự rõ ràng, minh bạch và công bằng. Chứ không nên cứ mãi kiểu xử lý “chữa cháy” mỗi khi có chuyện xảy ra, mà thường thì kết quả lại chẳng khác gì “lửa đổ thêm dầu”.

 

“Vô lý! Nếu thi đặc cách liên thông nếu chỉ có một thí sinh thi sao không xét tuyển thẳng luôn, chứ sao lại phải thi vì thi thì biết bao nhiêu điểm thì đỗ? Mâu thuẫn quá. Theo cá nhân tôi, học vấn có thể không quan trọng nhưng quan trọng nhất là Hoa hậu phải trung thực. Tại sao không dám nói là mình đang là học sinh trung cấp? Nếu nói ra ngay từ đầu thì mọi người cũng dễ thông cảm thôi mà. Chính vì cho là Thảo đã nói dối, nên nhiều người nghĩ cô chưa xứng với danh hiệu Hoa hậu Việt Nam” - Nguyễn Khắc Xứ:  khacxudt@gmail.com

 

“Chẳng lẽ cả nước ta không thể tìm ra một con người vừa đẹp người lại vừa có trình độ tối thiểu là đại học hay sao, mà vẫn cứ để dư luận nghi ngờ có chuyện nhập nhèm trình độ cao đẳng liên thông như vậy?... Theo tôi nghĩ, xét trên bình diện cả nước thì cũng cần phải chọn được một người vừa xinh đẹp lại vừa có đức, có tài, có trình độ thì mới xứng với danh hiệu Hoa hậu. Ban tổ chức cần xem xét lại” - Nam: meoluoi1965@yahoo.com

 

“Các bạn cứ nghĩ và lý luận thật kỹ mà xem, tôi thì chẳng tin. Hoa hậu cần phải khác với những người đẹp khác ở chỗ toàn tài toàn sắc. Thế mà ở đây chỉ thấy cái giọng ngọt ngào, kỹ năng trả lời… những câu thường gặp... Nên chăng có một cuộc thi kiến thức (tương tự như thi tốt nghiệp chẳng hạn) để sàng lọc những người đẹp như thế này nhỉ” - Nực cười:  Phamvannguyenx@gmail.com

 

“Hừm, việc này theo tôi không có gì to tát. Việc trường TĐ bảo vệ (bằng nhiều văn bản và thủ tục cần thiết, thậm chí là có thể ký sau thời gian ra QĐ hàng tháng) Hoa hậu là chuyện BÌNH THƯỜNG. Hoa hậu mà, niềm hạnh phúc, vinh hạnh của trường đó. Mà thiên hạ cũng đừng soi quá nhiều về học vấn. Trung cấp thì đã sao, cao đẳng, đại học thì sao. Bao nhiêu người tốt nghiệp ĐH chắc gì đã hơn được Trung cấp? Học vấn không phải thể hiện qua bằng cấp mà qua cách làm việc và đối nhân xử thế. Nàng Thu Thảo đẹp, tôi thừa nhận. Còn vấn đề học vấn, hãy từ từ quan sát để đánh giá, thiên hạ ạ. Tôi vẫn rất thích tân Hoa hậu....” - Văn Văn:  anhgiap13a@yahoo.com

 

“Bàn luận quá nhiều rồi, dù gì cô ấy cũng đã đạt Hoa hậu. Còn trình độ thì vẫn vậy, cho dù có gọi là học sinh hay sinh viên thì cô ấy có kiến thức hơn được không? Hãy để thời gian xem cô ấy thể hiện là người như thế nào” - Bu Trinh: trinhxuanthangt@gmail.com

 

“Thực ra bây giờ chuyện bằng cấp cũng dễ mà, thầy Hiệu trưởng đã nói cô ấy là sinh viên của trường đó thì nhất định cô ấy đúng là sinh viên trường đó rồi. Tôi nghĩ mọi người cũng không nên khắt khe quá chuyện bằng cấp, vì bằng cấp chỉ là một 1 loại giấy tờ thôi… Chúng ta hãy nhìn vào những hành động và việc làm  của cô Hoa hậu này trong thời gian tới, lúc đó hãy phán xét” - Alo:  alo@gmail.com

 
Hoa hậu Đặng Thu Thảo được chào đón nồng nhiệt khi trở về Trường ĐH Tây Đô (ảnh: Huỳnh Hải)
 
Q. Hiệu trưởng Phan Văn Thơm trao tặng Giấy khen cho sinh viên Đặng Thu Thảo đăng quang Hoa hậu Việt Nam khi về thăm trường. (Ảnh: Huỳnh Hải)
 

Đẹp xưa, đẹp nay

 

Xem ra những vụ việc bị làm ầm ĩ lên trong giới showbiz thời gian qua lại có nguyên do chủ yếu từ cách xử lý của những người trong cuộc, khiến dư luận không những không được giải đáp thắc mắc, mà chỉ càng ngờ vực nhiều hơn trước những lý giải kiểu “tít mù nó chạy vòng quanh”.

 

“Về việc "lùm xùm" của tân Hoa hậu, đọc các văn bản của trường Tây Đô, là người làm công tác quản lí đại học, tôi thấy trường Tây Đô có vẻ gì đó khuất tất. Chỉ cần có một ban thanh tra trung thực sẽ thấy ngay là trường đã gian dối hoặc sai quy chế” - Tân Hoa:  Tanhoa123@gmail.com

 

“Tôi là một giáo viên nên tôi thừa hiểu những kiểu cách đào tạo trung cấp trong các trường đại học là thế nào. Thật đáng buồn khi mà "người đẹp " dự thi các cuộc thi sắc đẹp ở Việt Nam trình độ ngày càng đi xuống như vậy. Vì lẽ đó mà chúng ta thấy ngày càng nhiều chuyện nọ, chuyện kia liên quan tới những người đẹp. Tôi không dám đánh đồng tất cả, nhưng hãy nhìn lại một thực tế về cách hành xử và văn hóa của đa số người được coi là đại diện của cái đẹp thì chúng ta sẽ thấy. Còn đâu cái thời phụ nữ công – dung - ngôn - hạnh nữa. Thật đáng buồn, đáng tiếc. Mong rằng bộ VHTTDL có những quy định chặt chẽ hơn” - Phong:  phongtran1003@gmail.com

 

 “… Mình nghĩ, cái mọi người quan tâm không phải là việc cô Hoa hậu này đã là sinh viên đại học hay chưa, mà cái chính đó là cô Hoa hậu sẽ làm được những gì để cống hiến cho xã hội, cho đất nước. Một năm không biết bao nhiêu cuộc thi được tổ chức và cũng không biết bao nhiêu Hoa hậu được, mình xin phép dùng từ "ra lò" từ đó. Vậy nếu danh hiệu Hoa hậu là cao quý thì xin các Hoa hậu hãy là những người đại diện xứng đáng cho công chúng, những người có phẩm chất công – dung – ngôn -  hạnh và chân - thiện - mỹ cao đẹp. Hãy cống hiến hết mình cho xã hội bằng những việc làm thực tế có ích, bằng chính tấm lòng mình…” - Minh:  minndvn@gmail.com

 

“Với tính công chúng rộng rãi của Vương miện Hoa hậu, đề nghị cơ quan chức năng xác minh làm rõ để bạn đọc khỏi phải thắc mắc, nghi ngờ tính TRUNG THỰC của HH Thu Thảo và cũng là để khẳng định UY TÍN cho các cuộc thi sắc đẹp ở VN (đã quá nhiều chuyện lùm xùm về bằng cấp, tính trung thực, phát ngôn sây sock..... của những người được tặng danh hiệu "ĐẸP" trong thời gian gần đây!)… Có lẽ cũng cần xem lại trình độ của các người đẹp VN hiện nay. Nhất là Hoa hậu 1 quốc gia mà chưa tốt nghiệp THPT hoặc chỉ với trình độ trung cấp, thì theo tôi là có lẽ nên xem lại khâu tổ chức cuộc thi” – Quang Nguyen:  tuxedodangyu88@yahoo.com

 

“Chẳng thấy khi nào cuộc thi Hoa hậu VN mà lại không dính vào chuyện gì đó. Hoa hậu tất nhiên là phải đẹp người rồi, nhưng quan trọng hơn là đẹp cả nết và có tri thức nữa chứ” - Viet:  dgminhviet@gmail.com

 
Từ chuyện trình độ của Hoa hậu, nhiều người lại được dịp bàn thêm về nền giáo dục VN với tiêu chí “tốt gỗ hơn tốt nước sơn”.

 

“Đừng nên lẫn lộn giữa tri thức và sắc đẹp. Một nền giáo dục bị đánh giá là còn thấp như Việt Nam thì theo tôi nghĩ, nên có những cơ chế rõ ràng để lành mạnh hóa bằng cấp. Đừng để có chuyện học thạc sỹ để… rửa bằng đại học. Đừng để học thạc sỹ mà kiến thức có khi còn kém hơn đại học. Đừng để tràn lan bằng  cấp mà chất lượng đầu ra quá kém. Nhìn nền giáo dục Việt Nam mà không biết phải biện minh thế nào với bạn bè quốc tế. Nên chăng các nhà làm giáo dục đừng… làm kinh tế nhiều quá, đừng PR thương hiệu có khi chỉ là “ảo” của mình qua các cuộc thi. Tôi nhớ dân tộc ta có câu tục ngữ: Tốt gỗ hơn tốt nước sơn. Mong lắm một sự đổi mới toàn diện, nhưng mong Bộ Giáo dục Đào tạo đổi mới toàn diện phải thực chất” -  Nguyen Tuan: tuan@yahoo.com
 
Đằng sau những ánh hào quang không chỉ ở nước ta, mà trên thế giới cũng vẫn ẩn chứa nhiều chuyện "bí ẩn" và "ly kỳ" lắm...

Kiều Anh