“Chứng nhân lịch sử” Bùi Quang Thận và một thời để nhớ…

(Dân trí) - “ Ôi thôi... Một thời trận mạc đã qua/ Một thời khói lửa xông pha chiến trường/ Hy sinh không tiếc máu xương/ Giữ từng tấc đất quê hương yên bình/ Xót lòng vái vọng anh linh/ Đôi câu gửi tới Thái Bình tiễn anh”...

Xe tăng vào Dinh Độc lập (ảnh tư liệu)
Xe tăng vào Dinh Độc lập (ảnh tư liệu)

 

Điều giản dị
 
Những vần thơ vừa được KTS Lê Đình Sơn (Thanh Hóa) viết vội để tỏ lòng tiếc thương khi hay tin Đại tá Bùi Quang Thận - một "con người của lịch sử", một "chứng nhân lịch sử" vừa đột ngột ra đi, như nói thay cho tâm tư, tình cảm của hàng triệu trái tim VN đang cùng hướng về Thái Bình hôm nay.

 

Và chắc rất nhiều người cũng như chúng tôi, càng nhớ thương, càng cảm phục “Người của lịch sử” – Đại tá Bùi Quang Thận hơn sau khi đọc những dòng tâm huyết trong bài viết “Trần Đăng Khoa: Vĩnh biệt người cắm cờ trên Dinh Độc lập” đăng trên VOV online ngày 26/6. Trong đó nhà thơ cũng từng có thời mặc áo lính nói về những điều mà có lẽ còn nhiều người chưa được biết:

 

Trước đây, anh cũng đã từng được đề nghị tuyên dương Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Nhưng theo Bùi Quang Thận, khi làm các thủ tục để xét thì địa phương không đồng ý, vì ông bố anh có biểu hiện mê tín dị đoan. Huyện đội cũng đã can thiệp nhưng vẫn không xong…  Năm 2000, Bùi Quang Thận về hưu… Trở về với ruộng đồng, anh lao động  cật lực như một lão nông. Gần đây, ngoài làm ruộng, anh còn thuê ao, nuôi tôm, thả cá. Rồi vợ chồng anh mở thêm cửa hàng bán gas  ở quê... Trông anh thợ gas xởi lởi, thật thà, tận tụy và tốt bụng, không ai nghĩ đó là người anh hùng không có trong Danh sách những người anh hùng...

 

Và xung quanh chuyện xác định đích xác ai là người đã cắm lá cờ trận mạc trên nóc Dinh Độc Lập vào buổi trưa 30/4/1975 lịch sử,  nhà thơ Trần Đăng Khoa cho biết:

 

… Lúc ấy mới hay là có quá nhiều người cắm cờ. Sự thật thì họ đều cắm cờ cả. Nhưng cắm ở tiền sảnh, ở góc nhà, ở rất nhiều nơi xung quanh Dinh Độc Lập và ở ngay cả chính Dinh Độc Lập. Nhưng ai là người cắm lá cờ trận mạc, lá cờ Quyết chiến quyết thắng trên nóc Dinh kia. "Thì tôi cắm đấy mà". - Bùi Quang Thận trả lời thật giản dị.  Và bằng chứng xác thực nhất chính là “lá cờ của địch mà anh đã cuộn lại, định mang về quê Thái Bình… Người ta khớp vết xé với những nút sắt buộc trên cột cờ mới nhận ra anh. Còn anh thì cười hiền lành: "Ôi dào, có gì đâu. Tôi chẳng nghĩ gì khi làm điều đó. Đấy là một việc rất đỗi bình thường của một người lính trận. Anh nào trong hoàn cảnh ấy cũng sẽ làm như tôi. Đơn giản thế thôi…

 

Điều đơn sơ, giản dị mà Bùi Quang Thận nghĩ vào thời khắc lịch sử linh thiêng ấy, sau đó tiếp tục được người dân cả nước thể hiện khi nghĩ và nói về anh. Mọi người đều gọi anh là anh hùng, là một người lính Cụ Hồ, là “người của lịch sử” và là một trong những chứng nhân lịch sử... Dù như nhà thơ Trần Đăng Khoa đã gọi  anh là “anh hùng không có trong danh sách” và bày tỏ mong muốn:  Các cơ quan chức năng bàn lại với địa phương để trao lại Danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân cho anh. Bởi anh hoàn toàn xứng đáng với Danh hiệu cao quý ấy…”

 
Bùi Quang Thận trong ngày 30/4/1975 (theo Tuổi Trẻ) 
Bùi Quang Thận trong ngày 30/4/1975 (theo Tuổi Trẻ) 
 

Người con quê Lúa

 

Cùng hướng về quê lúa Thái Bình – quê hương của phong trào “Năm tấn” nức tiếng suốt thời đạn bom khói lửa của chính thế hệ những người lính “xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước, mà lòng phơi phới dậy tương lai…” như Bùi Quang Thận – giờ đây là vô số lời tỏ bày niềm thương, nỗi nhớ, sự cảm phục, mến yêu và tiếc nuối… Bởi cái tên giản dị cũng như cuộc đời người chiến sĩ Bùi Quang Thận đã từ lâu gắn bó không chỉ với bạn bè, đồng đội của ông, mà với toàn thể nhân dân VN cùng biết bao bạn bè thế giới. Như Lê Thị Hậu hault510@gmail.com sẻ chia:

 

“Nhớ đến ngày giải phóng dân tộc, đất nước hoàn toàn thống nhất, là lại nhớ tới hình ảnh lá cờ Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam tung bay trên nóc dinh Độc Lập và nhớ đến anh hùng Bùi Quang Thận.  Lịch sử Việt Nam thật hào hùng, mong sẽ có những bộ phim truyện hay, hoành tráng về những dấu ấn lịch sử như thế này...”
 

Trước hết, đó là những tiếng nói từ chính các đồng chí, đồng đội gửi tới một người con ưu tú của mảnh đất giàu truyền thống Thái Bình. Qua đó, họ cũng gửi gắm theo cả những tâm tư, nguyện vọng có thể bấy lâu nay vẫn chất chứa trong lòng.

 

“Vô cùng thương tiếc Anh, một "con người lịch sử". Anh ra đi ở cái tuổi chưa phải đã già, âu đó cùng là số phận... Tên tuổi Anh sẽ sống mãi cùng lịch sử dân tộc và quân đội. Tôi tự hào vì trong hàng ngũ những người lính chúng ta có những chiến sỹ như anh. Với tư cách là một cựu chiến binh, một đồng đội của anh, từ xa xôi xin kính chào và kính cẩn vĩnh biệt Anh!” -  Lâm Thanh Hiền:  thanhhiensd@gmail.com

 

“Chúng tôi - những người đồng đội của anh, xin được kính viếng hương hồn anh - người đồng đội quả cảm, anh hùng” – Bui Xuan Hong:  honglahien@gmail.com

 

“Nhận tin  đại tá Bùi Quang Thận  qua  đời  đột ngột, đồng đội và những người thân, người lính vô cùng thương tiếc anh. Anh là một con người dũng cảm tiêu biểu, là 1 gương sáng về  người lính Cụ Hồ đích thực. Theo tôi, các cơ quan chức năng Nhà nước cũng cần có sự quan tâm  đặc biệt  hơn nữa đến sức khỏe của các cựu chiến binh,  những người bị thương tật cùng gia đình của họ. Thể hiện qua các chế độ chính sách thích hợp và hữu hiệu. Đồng thời cũng không quên nghĩ tới cả những người hương khói cho các liệt sỹ nữa” – Mai Xuân Thang: ongsukem@gmail.com 

“Xin chia buồn cùng gia đình đồng chí Bùi Quang Thận, xin vĩnh biệt 1 người con ưu tú của đất mẹ Việt Nam - con người đã tạo 1 dấu ấn thời khắc lịch sử vào trưa 30/4/1975. Đ/c là 1 tấm gương và là 1 bài học lịch sử sống động cho thế hệ trẻ Việt Nam học tập và noi theo. Sẽ mãi mãi chỉ có một đ/c Bùi Quang Thận cắm cờ trên nóc dinh Độc Lập vào ngày lịch sử trọng đại của đất nước VN mà thôi... Tên của đ/c sẽ còn mãi trong những trang sử vàng của dân tộc Việt Nam. Xin gửi đến g/đ đ/c một nén nhang lòng!” – Nguyen Mainguyenmai_vl@yahoo.com... 

Những hình ảnh còn mãi về người của lịch sử - Bùi Quang Thận (nguồn: Internet)
Những hình ảnh còn mãi về "người của lịch sử" - Bùi Quang Thận (nguồn: Internet)

 

Đi dân nhớ, ở dân thương

 

Không thể đăng lên hết bao tấm lòng của những người đồng hương, của mọi tầng lớp trong xã hội giờ đây đang hướng về  quê hương Thái Bình, về một con người nổi tiếng từ chính sự bình dị cả khi lập công trên chiến trường cũng như khi đã về giữa đời thường với bao lo toan, vất vả…

 

“Xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất đến gia đình Đại tá Bùi Quang Thận, mong Bác ở dưới suối vàng được yên giấc ngàn thu. Cháu là một người con của quê hương năm tấn Thái Bình giàu tình yêu nước và giàu truyền thống cách mạng, nguyện sẽ phát huy truyền thống của các bậc cha anh đi trước để góp phần nhỏ bé xây dựng quê hương ngày một giàu đẹp hơn” - Lương Xuân Quynh:  toocthaibinh18@gmail.com
 

“Chú! Hôm nay tranh thủ đọc Dân trí, cháu ngỡ ngàng biết tin chú ra đi. Cảm giác buồn vô hạn... Mới ngày nào chú cháu mình còn ở gần nhau, cùng chơi cầu lông. Trong ký ức của cháu dù đã 8 năm qua... nhưng chú vẫn còn đó là một con người hiền lành chất phác, dù là một chứng nhân lịch sử... Chú mãi vẫn là một ANH BỘ ĐỒI CỤ HỒ trong trái tim các thế hệ sau... Xin kính cẩn nghiêng mình trước vong linh chú!” - Nguyễn Mạnh Cường:  ceo.saoviet@gmail.com

 

“Kính thưa anh linh bác Thận.  Tin dữ Bác về chầu tiên tổ, chúng con không thể tin nổi vào sự thật cay nghiệt này. Bác ơi, cầu mong linh hồn bác siêu thoát chốn bồng lai. Lá cờ Bác cắm sẽ mãi tô thắm Lịch sử Đảng bộ chính quyền ND huyện Thái Thụy” - Vũ Minh Khang:  Binhminhttb@gmail.com

 

“Chúc Bác đi siêu sinh tịnh độ. Về suối vàng giấc ngủ ngàn thu..." Đảng bộ và nhân dân tỉnh Thái Bình luôn tự hào, ghi nhớ và biết ơn một người con yêu dấu - "người lịch sử" của quê hương! Bác mãi là niềm tự hào của thế hệ trẻ chúng con hôm nay và mai sau. Xin gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia quyến!” - Bùi Xuân Hoá:  buihoa89.lichsu@gmail.com

 

“Cháu xin gửi lời chia buồn tới gia đình bác Thận - một người con anh hùng của mảnh đất nhiều truyền thống cách mạng. Là một người con của quê hương Thái Bình, khi nghe tin bác mất, cháu vô cùng xúc động. Là thế hệ con cháu, được sống trong hòa bình, chúng cháu nguyện sẽ góp hết sức mình vì Tổ quốc thân yêu. Kính viếng hương hồn bác” –Nguyễn Thị Lĩnh:  honglinhtb@gmail.com

 

“Cán bộ giáo viên và học sinh trường THCS Thụy Xuân, Thái Thụy, Thái Bình vô cùng thương nhớ ông - người con của quê hương Thụy Xuân anh hùng, người đã được lịch sử lựa chọn để đánh dấu một mốc son của dân tộc. Chúng tôi rất tự hào vì được làm việc và học tập trên quê hương của nhân chứng lịch sử ngày 30/4/1975. Xin được thắp một nén hương để vĩnh biệt ông!” – Hien Dung:  hien693@gmail.com

 

“Là một người con Thái Thụy nhưng con cũng chưa từng một lần được gặp bác. Mong bác an nghỉ nơi chín suối bình an. Vĩnh biệt bác” – Phạm Xuân Đồi: doithuychinh@yahoo.com

 

“Xin được gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới gia đình đại tá Bùi Quang Thận. Chúng cháu luôn tự hào về quê lúa Thái Bình và tấm gương của Ông. Cháu là người con Thái Thụy xa quê, xin được thắp một nén nhang để tưởng nhớ tới linh hồn ông” - Nguyễn Văn Tin:  tinqldx@gmail.com

 

“Xin chia buồn sâu sắc tới gia quyến Đại tá Bùi Quang Thận - một con người mà Đảng và nhà nước không bao giờ quên và lịch sử vẫn nhắc nhiều về Bác. Chúc Bác về cõi vĩnh hằng yên giấc ngàn thu. Cháu là 1 người con Thanh Hóa, cũng nguyện phát huy truyền thống của  thế hệ các bác để lại, cùng góp phần cho dân giàu nước mạnh và ngày càng giàu đẹp hơn” - Lê Văn Thành:  thanhxd68@gmail.com

 

“Ông là một nhân chứng của lịch sử, là một người góp phần làm nên lịch sử, con người ấy tuy nhỏ bé nhưng thực sự vô cùng lớn lao. Chia buồn cùng gia đình và vĩnh biệt ông!” - Nguyễn Mỹ Tâm:  ngmytam@gmail.com

 

“Xin được gửi lời chia buồn cùng gia đình bác Thận! Tổ quốc mất đi một người anh hùng, dân tộc mất đi một nhân chứng lịch sử. Đề nghị Đảng và Nhà nước cần quan tâm hơn nữa những người có công với cách mạng, đặc biệt là các bác các cô chú đã tham gia vào các cuộc kháng chiến thần thánh của dân tộc, những nhân chứng sống của lịch sử cách mạng Việt Nam. Bởi các bác nay tuổi đều đã cao, sức đã yếu, mà cuộc sống thì vẫn còn nhiều vất vả, thiếu thốn...” - Phan Văn Điệp:  phandiep8699@yahoo.com.vn

 

Vĩnh biệt người anh hùng trong lòng mọi người dân, một chứng nhân của một trong những trang sử hào hùng của dân tộc, cũng là anh bộ đội Cụ Hồ giản dị “đi dân nhớ, ở dân thương” để các thế hệ trẻ hôm nay mãi nguyện "Sống như Anh"!

 

Thanh Nguyễn