Chung lời nguyện cầu cho những người con của Biển

(Dân trí) - Không thể nào tin biển xanh bao la lại nhẫn tâm cướp đi mạng sống của những chàng trai hết lòng yêu biển, đã chọn nghề đi biển làm nghiệp sống của mình. Rất nhiều lời chia sẻ ngày cuối năm nguyện cầu điều kỳ diệu đến với 22 thủy thủ tàu Vinalines Queen.

Chung lời nguyện cầu cho những người con của Biển - 1
Ảnh cưới của thủy thủ Đậu Ngọc Hùng
 

Nghĩa tình đồng đội

 

“Sinh nghề, tử nghiệp” – đã dấn thân vào nghề đi biển tức là chấp nhận phong ba bão táp có thể nổi lên bất kỳ lúc nào, có thể đe dọa mạng sống của con người mà ta lại không có được điểm tựa vững chắc như khi đứng trên đất liền, đặc biệt là mảnh đất quê mẹ. Biết vậy rồi nhưng vẫn chẳng ai có thể tin những người con dũng cảm của biển khơi ấy lại có thể ra đi trong tình cảnh quá bất ngờ, quá tức tưởi.

 

Mỗi lời nhắn gửi, sẻ chia từ những đồng nghiệp - cũng là những đồng đội luôn sát cánh bên nhau trong những cuộc chinh phục biển khơi, trong những chuyến đi luôn tiềm ẩn bao nguy cơ về những điều bất trắc, thậm chí có thể đe dọa tới tính mạng - nghe thân thương song cũng đầy cay đắng, xót xa…

 

“Xin chia buồn với gia đình các anh. Tôi đọc được tin trên báo mà không ngăn nổi nước mắt. Tôi cũng là thủy thủ và những ngày đó tôi cũng đang trên tàu hành trình từ Phillippines về Sài Gòn. Sóng những ngày đó dữ lắm, từng con sóng dữ mang theo những khối nước lớn đập vào mạn làm tàu lắc rất mạnh, đồ đạc trên tàu cứ phi từ bên này sang bên khác và đổ vỡ. Tôi hiểu các anh phải chống chọi với sóng khó khăn như thế nào. Tôi kêu gọi mọi người cùng nhau cầu nguyện cho các anh và cùng chung sức ủng hộ gia đình các nạn nhân” - Vu Hai Quyen: haiquyen.vu@gmail.com

 

“Xin chia buồn cùng gia đình Phương! Tôi cũng là một thủy thủ, tôi thấu hiểu hơn ai hết những vất vả và sự thiếu thốn tình cảm của những người đi biển. 4 năm cống hiến đối với tôi là quá đủ, nguy hiểm, mệt mỏi, căng thẳng, xa vợ con và người thân, đem tuổi xuân trai trẻ miệt mài đi xa mà có lẽ mong ước hạnh phúc nhất của chúng tôi là được lên bờ sống cùng vợ con và gia đình. Nay tôi đã quyết định bỏ nghề, dù có thế nào tôi cũng không bao giờ đặt chân xuống tàu nữa! Tôi cũng có những mất mát của riêng tôi, nhưng những gì đang diễn ra suốt mấy ngày hôm nay quanh con tàu Vinalines Queen là quá lớn... Hàng triệu người VN xúc động khi nghe tin này. Tôi vẫn hy vọng còn những điều kỳ diệu nữa sẽ đến để đưa các anh trở về” - Ugvdmhgkjg: coc_trachanh@yahoo.com trải lòng.

 

“Là người đi biển như các anh, tôi rất hiểu nỗi mất mát của gia đình, hiểu những vất vả, đau đớn trong phút giây các anh phải vật lộn với sóng gió cuối đời...Cầu mong linh hồn các anh siêu thoát.Vĩnh biệt!” – Dinh Tu: vuakitucxa84@yahoo.com.

 

“Xin được chia buồn cùng gia đình các nạn nhân là thuyền viên của tàu Vinalines Queen. Tôi cũng là thủy thủ và cũng là thành viên của Vinalines, khi nghe tin tàu gặp nạn trong lòng tôi cảm thấy nhói đau. Năm ngoái cũng vào thời điểm này, nhiều người bạn của  tôi đi trên tàu PHÚ TÂN đã vĩnh viễn không bao giờ trở về vớii gia đình nữa. Thật là đau xót trước sự ra đi của những đồng nghiệp. Tôi mong rằng các cơ quan chức năng, Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam sẽ sớm tìm ra được các nạn nhân còn lại và có những chính sách đãi ngộ tốt hơn đối với anh em thuyền viên chúng tôi.  Một lần nữa tôi xin được chia buồn cùng gia đình các thuyền viên tàu Vinalines Queen” - Do Hai Binh:  dohaibinh2013@gmail.com...
 
Chung lời nguyện cầu cho những người con của Biển - 2
Thủy thủ Đậu Ngọc Hùng đã được vớt lên chiếc tàu này (theo CDND)

 

Chung một nỗi đau

 

Nước mắt bao “người dưng” cũng đã chảy theo nỗi đau vô bờ bến của người thân, gia đình các thủy thủ. Muốn an ủi mà nói chẳng nên lời… Dẫu sao thì cũng phải tỏ ra cứng rắn hơn một chút, để ít nhiều cũng có thể tạo nên thêm những bờ vai yêu thương, những bàn tay ấm áp hướng về phía những người cha, người mẹ mất con, người vợ mất chồng, người con mất cha,  người yêu mất người yêu… Càng nhói thêm những con tim là tâm sự, tỏ bày của những người cùng cảnh ngộ.

 

“Xin thành thật chia buồn cùng gia đình các thủy thủ tàu Vinalines Queen. Chồng tôi vào giờ này năm ngoái cũng đã ra đi cùng anh em thủy thủ tàu Phú Tân. Năm nay biển lại cướp đi tàu Vinalines Queen cùng sinh mạng của 22 thuyền viên. Tôi thấu hiểu tận đáy lòng nỗi đau của các gia đình. Bản thân tôi đến nay cũng chưa lấy lại được tinh thần sau mất mát quá lớn này. Tôi cầu chúc cho tất cả các anh sẽ được an nghỉ và sớm được siêu thoát. Cầu mong các anh sẽ phù hộ cho những người thân trong gia đình mình. Các anh ra đi để lại niềm tiếc thương vô hạn cho tất cả mọi người trong gia đình. Cầu chúc cho toàn thể 22 gia đình sớm vượt qua được giai đoạn khó khăn này. Xin thành thật chia buồn cùng gia đình các anh” – Huong Le: HUONG.TINI@GMAIL.COM.

 

“Thật sự chia buồn cùng gia đình các thủy thủ trên tàu VNLQ. Tôi cũng mất một người anh trai trong vụ tai nạn tàu Dury năm 2007. Mất  mát này không dễ vượt qua, nhưng tôi mong gia đình các thủy thủ hãy giữ gìn sức khỏe vì công việc tìm kiếm chắc sẽ còn kéo dài. Nếu điều xấu nhất xảy ra, mong mọi người hãy cố gắng và coi như các anh đang đi trên một hành trình rất dài…” -  Le Van Tien: letien2014@yahoo.com.vn.

 

“Tôi cũng là vợ của một thuyền trưởng, mỗi một dòng thông tin về Vinalines Queen lại khiến tôi cảm thấy xót xa và đau xót. Xin chia buồn cùng gia đình của các thuyền viên, các đồng nghiệp của chồng tôi!!” - Huong: nguyenhuong110hp@gmail.com.

 

“Có lẽ năm nay là năm khép lại với những nỗi đau quá lớn với những gia đình có người thân đi tàu, với vùng đất Cảng yêu thương. Mỗi lần vào mạng là 1 lần theo dõi các tin của Vinalines Queen. Con tàu xấu số đã chìm sâu xuống đáy đại dương…. Chỉ những gia đình có người thân đi tàu biển mới hiểu nỗi đau này. Mắt em đã từng theo dõi list tên thủy thủ để được thở phào khi không có tên người thân mình trong đó. Anh Rùa của nhà mình cố gắng, anh nhé. Cũng là thủy thủ tàu viễn dương, cố gắng vượt qua mọi khó khăn để về với mẹ con Su. Nếu đọc được thông tin này, có lẽ anh hiểu hơn ai hết. Hi vọng con tàu anh đang chạy có thể may mắn cứu vớt được thủy thủ nào của Vinalines Queen” - Phương Chi: phuongchi_264@yahoo.com.

 

“Hạnh ơi! Tao, Nghĩa, Huy, Lưỡng vừa ở nhà mày về. Bà, bố, mẹ, các em và họ hàng nội ngoại, làng xóm cùng bao nhiêu bạn bè khác vẫn tin và hi vọng 1 điều thần kì đến với mày. 1 hoặc 2 ngày tới nhất định mày phải liên lạc về với gia đình nhé, mẹ mày đang ngày càng cạn khô dòng nước mắt vì mày đấy. Vì thế nhất định mày phải trở về, nhất định thế, nhất định thế nhé! A di đà Phật. Quan thế âm Bồ tát cứu khổ cứu nạn” - Phạm Văn Quý: phamquy109@yahoo.com.

 

“Đúng là tận cùng nỗi đau! Em trai mình cũng là thủy thủ và cũng đang lênh đênh trên biển. Mỗi khi nghe tin tàu nào đó gặp nạn, gia đình mình lại lo lắng và đứng ngồi không yên. Lần này khi nghe tin tàu VNLQ bị mất liên lạc, mình đã luôn cầu chúc cho con tàu cùng thủy thủ đoàn được bình an trở về. Nhưng ngày hôm nay, niềm tin ấy đã không còn nữa. Nhưng niềm hi vọng thì vẫn le lói vì như có một phép màu, một trong 23 thủy thủ đoàn đó đã sống sót để trở về sau 5 ngày lênh đênh trên phao cứu sinh. Mình cũng hi vọng với một con tàu hiện đại như vậy sẽ có nhiều cách tân về cứu hộ, cứu sinh trong những trường hợp khẩn cấp. Như biết được sự lo lắng của gia đình nên khi tàu của em trai mình cập bến tại Nhật, em đã nhắn tin về cho gia đình yên tâm. Xin chia sẻ niềm tiếc thương vô hạn tới các gia đình thủy thủ đoàn trên con tàu VNLQ. Cầu chúc cho những người thân của các thủy thủ sớm vượt qua nỗi đau này” - Pham Yen:  n_hai_yen78@hotmail.com.

 

“Xin gửi lời chia buồn sắc nhất tới tất cả nạn nhân của chuyến tàu định mệnh Vinalines Queen nói chung, và gia đình anh Phương (anh của bạn tôi) nói riêng. Hoàng ơi, mày phải cố gắng lên, mọi thứ rồi sẽ qua. Mọi thứ xảy ra nhanh quá. Mong sao con tàu sớm được trục vớt để đưa các anh trở về” - Phai Nguyen: nguyengiavnphai@gmail.com.

 

“Bác Kiệm ạ. Cháu là bạn của con bác. Sau khi nghe được tin, cháu đã rất buồn, buồn thật sự. Nếu ở trong hoàn cảnh của Mai hay bác Lành hay anh Tú, vậy mọi người có chịu nổi tin sốc này không. Ai ai cũng đau lòng khi nghe tin sét đánh đó. Mỗi sáng đi học, cháu đối diện với tâm trạng đau buồn của Mai - bạn không nói câu nào, thật khổ tâm. Hàng ngày người thân cùng với anh em gia đình vẫn đều mong bác trở về, trở về thật an toàn. Mọi người mong bác và đang chờ bác thật nhiều.....” - Đỗ Phương Anh:  pe_ngok_hp@yahoo.com.

 

“Người yêu tôi cũng là một thủy thủ, anh thường xuyên phải đi xa. Xa VN,  xa gia đình, xa bố và xa cả tôi nữa. Chúng tôi cũng chỉ thường xuyên liên lạc được với nhau qua điện thoại, tin nhắn hay qua yahoo. Thế nên hơn ai hết tôi hiểu được nỗi đau mà gia đình các anh đang phải trải qua. Mỗi ngày qua đi, khi nhận được tin của người yêu tôi, với tôi đó là niềm hạnh phúc vô bờ. Đọc bài viết này, tôi lại thấy mình may  mắn hơn rất nhiều người cùng hoàn cảnh. Quê tôi cũng ở Triệu Sơn, cùng quê anh Phương. Tôi luôn mong rằng các cơ quan chức năng hãy cố gắng làm tất cả những gì có thể để các anh sớm được trở về bên gia đình, dù chỉ còn là… Mong chúng ta hãy cùng cầu chúc cho các anh, cho những người đã và đang gắn bó với biển sẽ luôn được bình an trong mỗi chuyến hành trình” – Nguyen Van: nguyenvan1306@gmail.com.

 

 
Chung lời nguyện cầu cho những người con của Biển - 3
Tàu Vinalines Queen
 

“Xin chia buồn với các gia đình của các thủy thủ trên tàu. Tôi cũng là vợ thuyền viên nên tôi hiểu cảm giác của mọi người hiện nay như thế nào. Khi đọc được tin trên báo, thực sự tôi thấy thương các bác, các anh quá. Tôi đã khóc rất nhiều khi nghĩ về những điều tồi tệ đã xảy ra với mọi người. Mong gia đình các thuyền viên hãy cố gắng vượt qua nỗi mất mát quá lớn này nhé!” - Hanh: dvhanh921@yahoo.com.vn.

 

Vẫn đợi, vẫn chờ...

 

Biển xanh ơi, hãy thấu hiểu những lời nguyện cầu cháy bỏng từ các đồng bào của tôi, từ những con người giờ đây đang cùng dõi về phía biển, vẫn cố tìm bóng dáng con tàu, bóng dáng những người thân yêu, vẫn đợi họ trở về...

 

“Tuyết ơi, bạn hãy cố gắng cùng gia đình chồng vượt qua nỗi đau này nhé! Mình cũng bằng tuổi bạn, thương bạn quá. Thương những người mẹ, những người vợ, người con, người thân đang ngóng tin các chú, các anh từng giờ. Mọi người luôn nguyện cầu các chú, các anh gặp được phép màu!!! Cầu mong điều đó là sự thật” - Nguyen Thi Hong Quyen: nguyenthihongquynnguyen8@gmail.com.

 

“Không còn nỗi đau nào hơn nỗi đau này nữa. Xin gửi lời chia buồn tới bạn và gia đình. Dù ‘Khi tất cả đã mất thì tương lai vẫn còn’. Mong bạn sớm vượt qua nỗi đau này” -   Lê Quý Kỳ: anhvanlaanh_bk@yhaoo.com.

 

“Thật là một mất mát lớn quá. Tôi nguyện cầu một phép màu sẽ đến với các anh - những người con của biển. Hi vọng...  “ – Hien Bui: hien_hd_9x@yahoo.com.
 
Ngày cuối cùng năm 2011, ước mơ cháy bỏng của tôi cũng là lời nhắn: Biển ơi đừng phụ lòng người nhé!
 
Thanh Nguyễn