Chung kết U23 Việt Nam - U23 Uzbekistan: Trận cuối này sáng rực một mốc son!

(Dân trí) - 15h chiều nay, đội tuyển U23 Việt Nam hiên ngang bước vào trận chung kết tranh ngôi vương tại giải bóng đá cấp châu lục. Thành tích này đã làm nức lòng hàng triệu người hâm mộ cả nước. Nhà thơ Duy Thảo đã viết một bài gửi tặng cho những “chiến binh” của đội tuyển U23 Việt Nam và toàn thể người hâm mộ.

Dù đã bước sang tuổi 80, nhưng nhà thơ Duy Thảo, Trưởng Văn phòng đại diện báo Dân trí tại Bắc Miền Trung vẫn thể hiện niềm đam mê như thuở nào với trái bóng tròn.

Nhà thơ, nhà báo Phan Duy Thảo cháy hết mình cùng Đội tuyển U23 Việt Nam.
Nhà thơ, nhà báo Phan Duy Thảo cháy hết mình cùng Đội tuyển U23 Việt Nam.

Ông tâm sự, đã qua bao mùa giải, từ World cup đến AFF cup, chưa bao giờ trái bóng tròn làm ông xúc động đến thế.

“Sau cả hai trận đấu loại Syria và Iraq để chúng ta hiên ngang bước vào trận chung kết, một chiến tích chưa từng có trong lịch sử nước nhà, tôi thực sự đã khóc quá nhiều. Tôi khóc vì cảm động, vì yêu, vì trân trọng mọi nỗ lực của huấn luyện viên và các cầu thủ. Thực sự tôi cũng như hàng chục triệu người dân Việt Nam đã không còn từ ngữ nào đẹp đẽ hơn để nói về chiến tích ấy của đội U23 của chúng ta”- nhà thơ Duy Thảo nói.

Trước trận chung kết với Uzbekistan, một đối thủ được đánh giá mạnh nhất giải khi loại cả nhà đương kim vô địch, đương kim á quân Nhật bản và Hàn Quốc, cũng như hàng chục triệu người dân trên mọi miền Tổ quốc, nhà thơ Duy Thảo đặt trọn niềm tin vào HLV Park Hang Seo và các chiến binh chúng ta.

“Đội bạn rất mạnh, họ loại cả những đội rất mạnh với tỷ số cao, đã từng thắng chúng ta nhiều lần trong quá khứ, gần nhất là thắng chúng ta 2-1 tại giải giao hữu M150 tại Thái Lan, nhưng tôi tin một chiến thắng dành cho chúng ta. Chúng ta có đủ mọi thứ để làm điều đó, từ tinh thần, kỹ chiến thuật, chúng ta có một HLV tài năng, nhiệt huyết thật sự. Và nữa, cả dân tộc đứng sau lưng các cầu thủ. Tôi tôn trọng đội bạn, nhưng một chiến thắng là điều không thể khác được. Tôi dự đoán chúng ta sẽ thắng 2-1 ngay trong 90 phút chính thức”- nhà thơ Duy Thảo dự đoán tỷ số trận chung kết.

Đặc biệt, trong cảm xúc của mình, nhà thơ Duy Thảo đã sáng tác 1 bài thơ với tựa đề “Trận cuối này sáng rực một mốc son” tặng toàn đội U23 của chúng ta:

ĐÓN MỪNG U23 VIỆT NAM TOÀN THẮNG !

Cả lớn bé, cả trẻ già, trai gái

Cả gần xa dõi theo trận bóng này

U23 Việt Nam vào chung kết

Mong mỏi chờ nơi sân cỏ chiều nay

Xem đường chuyền ngắn dài, thấp bổng

Xem pha đi, pha lấy bóng thiện nghề.

Xem áp đảo buộc khung thành sóng gió

Xem quả đánh đầu, cú sút vô - lê...

Bao gương mặt đỏ màu cờ sắc áo

Sáng bừng lên theo nhịp nhảy, tiếng cười.

Từ phố đến quê người người náo nhiệt

Quên đời thường những vướng bận nhỏ nhoi

Đây thế trận, dẫu không là gươm súng

Chạm trán rồi chẳng ai nể mặt ai

Chuyện trái bóng dù lắm mưu nhiều kế

Ta cứ tin, đời sáng mắt trọng tài:

Đòn ăn mảnh, còi chặn chân việt vị

Chơi xấu nhau nhận thẻ đỏ, thẻ vàng

Cản thô bạo trong vòng cấm địa

Quả phạt đền cho bỏ thói nghênh ngang…

Khi lưới rung cả đất trời rung chuyển

Bàn thắng này đã thỏa nỗi mong chưa?

Xin chúc mừng Đội Việt Nam toàn thắng

Đâu phải là chuyện cá cược hơn thua.

Cả lớn bé, cả trẻ già, trai gái

Bao miền quê hướng theo quả bóng tròn

U23 Việt Nam vào chung kết

Trận cuối này sáng rực một mốc son !

Ngay sau khi bài thơ trên được đăng trên trang Facebook cá nhân của nhà thơ Duy Thảo vào sáng nay đã nhận được rất nhiều sự hưởng ứng, chia sẻ của cộng đồng mạng, có rất nhiều bình luận dành tình cảm cho nhà thơ với tình yêu bóng đá.

Hà Phương