Bạn đọc viết:

Chính quyền của… doanh nghiệp!?

(Dân trí) - Đó là câu hỏi của nhiều độc giả xung quanh bài viết “Đối đầu” giữa chính quyền với người dân và báo chí? Ngoài bày tỏ sự bức xúc của mình, nhiều bạn còn gửi lời cám ơn tới ông An và báo Dân trí. Xin giới thiệu 2 trong số các ý kiến đó.

  

Bảo vệ dân phố bị miễn nhiệm vì… bảo vệ dân phố

 

 Bảo vệ dân phố bị miễn nhiệm vì… bảo vệ dân phố

Ông Hoàng Tiến An, một thành viên tổ bảo vệ dân phố lại bị "miễn nhiệm" vì… đứng ra bảo vệ cho dân phố. Đây là một nghịch lý. Vậy, xin được hỏi chính quyền UBND thị trấn Cầu Diễn là bổ nhiệm thành viên tổ bảo vệ dân phố để làm gì? Để bảo vệ dân hay là chỉ để bảo vệ chính quyền và doanh nghiệp?

Trong trường hợp cụ thể này, chính quyền UBND thị trấn Cầu Diễn có còn đúng nghĩa là chính quyền của nhân dân nữa không hay là chính quyền của doanh nghiệp. Thay vì “ủy ban nhân dân” là “ủy ban doanh nghiệp” có lẽ đúng hơn. Vì miễn nhiệm ông An là đồng nghĩa với việc đứng về cái sai của doanh nghiệp cấp nước, bảo vệ cho Công ty CP Đầu tư xây dựng phát triển đô thị Hà Nội.

Dư luận thật sự bức xúc với Công ty CP Đầu tư và phát triển đô thị Hà Nội, bởi vì Công ty này biết nhưng vẫn cung cấp nước nhiễm độc tố (Asen, Nitrat, Ecoli, Colifom...) cho người dân. Đúng lý, họ phải bị khởi tố vì tội theo điểm c, khoản 1, điều 186 Bộ luật hình sự với hành vi "Tội làm lây lan dịch bệnh nguy hiểm cho người".

Cấp nước biết rõ là chứa nguồn bệnh, nguy hiểm, độc hại, nhưng gần 7 năm qua vẫn cấp cho dân ăn uống, gây ra bệnh ung thư, viêm đại tràng, đường ruột... Chúng tôi khẩn thiết đề nghị cơ quan chức năng vào cuộc để làm rõ trách nhiệm của Công ty CP Đầu tư và phát triển đô thị Hà Nội (HACID) và cá nhân liên quan.

Huy Hoàng   tronghoang77@gmail.com

 

Cám ơn bác An, cám ơn Dân trí

Tôi là cư dân nơi bác An hiện nay đang sinh sống. Tôi thực sự ngạc nhiên về lý do mà UBND thị trấn Cầu Diễn đưa ra để miễn nhiệm bác An.

Để mọi người có một cái nhìn rõ hơn về bác An, khách quan mà nói, cá nhân tôi nhận thấy bác An là người nhiệt tình với công việc chung, hòa đồng với mọi người và tích cực trong phong trào rèn luyện thể dục thể thao.

Bác chủ động xây dựng xà đơn, xà kép để mọi người trong khu dân cư tập luyện hàng ngày. Bác cũng là người khơi dậy phong trào đánh bóng bàn... Là người yêu thể thao, tích cực rèn luyện thân thể, việc bác thỉnh thoảng tham gia chơi bóng với các cháu trong khu dân cư là hoàn toàn bình thường.

Qua báo Dân trí, tôi được biết việc bác cung cấp thông tin cho báo chí và gửi đơn yêu cầu cung cấp nước sạch cho khu dân cư, đây là việc làm đầy nghĩa khí vì cộng đồng, tôi càng khâm phục bác hơn.

Cảm ơn bác An và cảm ơn báo Dân trí đã thông tin kịp thời về sự việc ở khu dân cư khu dự án nhà ở Cầu Diễn. Kính chúc bác An mạnh khỏe, may mắn và hạnh phúc. Kính chúc báo Dân trí ngày càng phát triển vững mạnh là chỗ dựa vững chắc cho nhân dân. 

Tiến Hùng thang8muathu@yahoo.com