Cần chặn tay ngay những băng đảng đâm thuê, chém mướn lộng hành

Gần đây dư luận không khỏi lo lắng khi nhiều những vụ án những vụ đâm chém nhau chỉ vì những mâu thuẫn không đâu. Không chỉ vậy, chúng còn rủ cả băng nhóm, thậm chí có “hội” cả trăm đối tượng cầm gậy gộc diễu phố truy tìm “thủ phạm” bất chấp chính quyền, dân lành phải dạt vào lề đường. Vì đâu, những thanh niên này dễ bị kích động, lôi kéo đến vậy?

Cần chặn tay ngay những băng đảng đâm thuê, chém mướn lộng hành - 1

Khoảng 11h ngày 15.6, tại cửa hàng bán mỹ phẩm ở đường Trần Huy Liệu (TP Nam Định, Nam Định) có khoảng 10 đối tượng mang theo dao, kiếm, tuýp sắt xông vào đập phá cửa hàng và chém trọng thương anh Trần Việt Cường (SN 1990, trú tại đường Hùng Vương, TP Nam Định). Ngay sau khi vụ việc xảy ra, anh Cường đã được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện tỉnh trong tình trạng bị nhiều vết đâm chém, nguy hiểm đến tính mạng. Trước diễn biến này, nạn nhân Cường được chuyển đến bệnh viện ở Hà Nội để chữa trị. Được biết, trước đó khoảng 2 tiếng, chị Nga, vợ của anh Cường vô cớ bị một đối tượng hành hung, nên đã gọi chồng cầu cứu. Anh Cường lại gọi một người có “số má” ở Nam Định đến để “nói chuyện”. Nhưng không ngờ, sau đó khoảng 10 đối tượng từ trên ô tô, xe máy nhảy xuống lấy dao, kiếm truy sát anh Cường và hủy hoại một số tài sản.

Nhưng dư luận sốc hơn với thông tin hơn 100 đối tượng mang dao, kiếm, gậy gộc đi trên 6 ô tô tràn xuống phố để truy tìm vào tận nhà của “đối thủ” là chủ quán karaoke ở huyện Di Linh, Lâm Đồng. Không gặp hai anh em chủ quán này, các đối tượng này quay sang hành hung con của “đối thủ” mới 16 tuổi khiến cháu bị thương nặng phải cấp cứu ở Bệnh viện Chợ Rẫy ở TP Hồ Chí Minh. Hiện Công an đã khởi tố vụ án.

Một loạt câu hỏi cần đặt ra ở đây là: Lực lượng chức năng của địa phương lúc đó ở đâu mà để cả trăm đối tượng này hoành hoành cả một khu phố như vậy? Vì sao các thanh niên này dễ bị kích động, bị lôi kéo kích động như vậy? Lạ nữa là, không một đối tượng nào bị bắt ngay lúc đó, dù hành vi phạm tội là rất rõ ràng.

Câu hỏi lớn nhất cần làm rõ: Tại sao kẻ cầm đầu băng nhóm này dám thách thức chính quyền như vậy?

Nếu vụ việc này mang tính chất thách thức chính quyền, thì vụ một đối tượng ở xã Phù Lỗ (huyện Sóc Sơn, Hà Nội) lái ô tô đâm thẳng vào các nhà báo của VTV đang tác nghiệp, thì mức độ thách thức chính quyền và công luận cũng thật liều lĩnh, bởi nó xảy ra ngay ở thủ đô. Nếu nữ nhà báo không nhảy né kịp, hậu quả sẽ nghiêm trọng thế nào?

Đối tượng đã bị bắt. Nhưng dư luận vẫn không thể hiểu, các nhà báo này về địa phương để làm điều tra việc hồ thủy lợi bị lấn chiếm, việc làm rất tốt cho địa phương, nhưng vì sao chính quyền ở đây không đi cùng vừa hướng dẫn vừa bảo vệ các nhà báo? Ai đã báo cho người đàn ông này biết trước có đoàn nhà báo để ông ta ngồi sẵn trên chiếc ô tô để lao vào các nhà báo?

Ngoài máu liều lĩnh của các đối tượng này, một câu hỏi rất lớn là chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng đã ở đâu trong những vụ việc này?

Vương Hà