Cái Tết đầu tiên xa nhà

(Dân trí) - Khi ở sân bay, con đã không quay lại nhìn mọi người, vì không muốn ai lo lắng cho con. Mới vậy mà nửa năm đã trôi qua, và Tết cũng sắp đến gần.

Cái Tết đầu tiên xa nhà


17 tuổi, con mới chỉ là một cô bé, mang trong mình ước mơ đi du học từ ngày mới học lớp 3, được bố mẹ hoàn toàn ủng hộ, con đã tham gia chương trình học sinh giao lưu trao đổi văn hoá tại Mỹ.

Khi ở sân bay, con đã không quay lại nhìn mọi người, vì không muốn ai lo lắng cho con. Mới vậy mà nửa năm đã trôi qua, và Tết cũng sắp đến gần.

Ở trên Facebook, Instagram, nhìn bạn bè nô nức đi chụp ảnh áo dài với hoa đào, được nghỉ học, đi sắm đồ Tết cùng gia đình, con thấy tủi thân lắm. Nhìn lại con, cứ đi học rồi lại về nhà, trong cái khoảng thời gian lạnh nhất năm, tuyết rơi dày đặc, con thấy nhớ nhà thực sự.

Cái Tết đầu tiên xa nhà


Con đã không cảm thấy nhớ nhà nhiều đến thế cho tới ngày hôm nay. Vì điều kiện không cho phép, con cũng không có một người bạn Việt Nam nào ở cùng bang. Con thấy hội du học sinh tại các nơi tụ tập đi chơi cùng với nhau, nhiều khi con thấy ghen tị.

Con nhớ lắm, nhớ những ngày còn ở nhà, nhớ được đi mua hoa đào cùng bố, được đi thả cá cùng chị, đi chợ cùng mẹ. Rồi cứ đến ngày 30 Tết, cả nhà cùng nhau dọn nhà, cùng nhau xem Táo quân, cùng nhau có bữa ăn cuối năm.

Cái Tết đầu tiên xa nhà


Trước giao thừa, bố đi chùa, con đi xem pháo hoa cùng chị, rồi mẹ ở nhà chờ, hai chị em tranh nhau xông đất. Con nhớ ngày mùng 1, cả nhà cùng nhau đi chùa, rồi đến nhà người thân, diện cho mình những bộ quần áo đẹp nhất. Mọi người tới nhà lì xì, con với chị còn ganh nhau từng chút một như hai đứa con nít. Con nhớ lắm tất cả những cái Tết của 16 năm qua...

Skype bố nói nhà vẫn ổn, con cứ phải kìm nước mắt, con không dám khóc trước mặt bố mẹ. Con thực sự thấy nhớ nhà hơn bao giờ hết. Dù chủ nhà của con rất tốt, nhưng trong con có một cảm giác rất buồn. Nhưng không sao bố mẹ ạ, con sẽ cố gắng. Con sẽ về sớm thôi!

Cái Tết đầu tiên xa nhà


Con cảm ơn vì mọi người thời gian qua đã luôn ủng hộ con, luôn cho con động lực để thực hiện ước mơ của mình.

Cũng sắp năm mới rồi, và nhà mình còn có thêm thành viên mới nữa. Con không mong muốn gì nhiều, chỉ mong cả nhà luôn mạnh khoẻ, vạn sự như ý.

Mong các bạn, các anh chị em đón Tết xa nhà có một cái Tết vui vẻ, dù đang ở đâu chăng nữa, cũng hãy nhớ về gia đình!

Dù có đi đâu chăng nữa, gia đình vẫn luôn là sức mạnh!

Chúc mừng năm mới!

 

Độc giả cùng chia sẻ Tết Việt xa xứ

Xuân Giáp Ngọ sắp đến, hòa chung không khí đón Tết của người Việt Nam tại quê nhà, người Việt khắp năm châu cũng đang rộn ràng chuẩn bị đón Tết. Báo Dân trí mong được đón nhận mọi chia sẻ về không khí đón Tết Việt của đồng bào ta ở nơi xa xứ. Mọi thông tin xin gửi về dantri@dantri.com.vn hoặc thuytrang@dantri.com.vn, tiêu đề ghi rõ Tết Việt xa xứ. Xin chân thành cảm ơn!

 


 

Một người con đón Tết xa nhà

Dòng sự kiện: Tết Việt xa xứ