Bạn đọc viết:

Bóng đá VN vẫn đang “xây nhà từ nóc”

(Dân trí) - Tôi thật sự thất vọng khi người ta đổ lỗi hết cho HLV trưởng, thực tế câu chuyện bóng đá của ta "xây nhà từ nóc" ai cũng hiểu, vậy tại sao không chú trọng vào nền móng cho vững chắc lại còn tính toán hoài?

Bóng đá VN vẫn đang “xây nhà từ nóc”  - 1

TTK Trần Quốc Tuấn và ông Falko Goetz thân mật ở lễ ký hợp đồng - Ảnh: Quang Thắng
 
Thật sự nếu ví trận bóng đá như những bữa ăn ngon, thì HLV là người đầu bếp phải có được những thực phẩm và gia vị tốt. Thế nhưng đằng này, ôi thôi chọn chán chê cũng chỉ được mấy thực phẩm đã cũ ... Ở V.League toàn đua nhau cho sao ngoại ra sân để lấy thành tích thì làm sao có cơ hội cho cầu thủ nội?

 

Tóm lại cơ chế và khuyến khích, đào tạo vận động viên bóng đá phải có nền móng từ cơ sở, các cầu thủ có năng khiếu phải được tuyển chọn để bổ sung cho Học viện Bóng đá đào tạo nâng cao chuyên môn. Tại Học viện này, các cầu thủ ngoài chuyên môn bóng đá ra còn được bổ sung kiến thức và ngoại ngữ để đáp ứng yêu cầu thi đấu quốc tế trong tương lai. Thêm vào đó, ở các giải quốc nội, khi nền bóng đá của ta chưa thực sự mạnh thì cần tính đến khả năng hạn chế vừa đủ khi cho các cầu thủ ngoại vào sân.

 

Thực tế thời gian qua, bóng đá Việt Nam đã được nhiều quốc gia, thậm chí những HLV giỏi biết đến và nhắc tới. Song điều buồn hơn cả là họ lấy chúng ta như "hình mẫu xấu" để các cầu thủ bóng đá không mắc phải. Tôi thật sự buồn. Song thẳng thắn nhìn nhận vào nền bóng đá của chúng ta thì điều đó là sự thật, bởi bao nhiêu năm thực hiện chấn hưng nền bóng đá, thì bấy nhiêu năm chúng ta bập bõm trong sân chơi khu vực.
 
Như vậy nếu không có phương án đào tạo bài bản thì thực tế bóng đá Việt Nam vẫn quanh quẩn góc nhà và thậm chí mục tiêu giành vô địch Sea Game cũng là điều rất xa xỉ và cũng là ước mơ lớn đối với người hâm mộ nước nhà. Đấy là còn chưa kể đến ảo tưởng về tương lai bóng đá Việt Nam sẽ vượt ra khỏi khu vực Châu Á và đạt đẳng cấp của nền bóng đá thế giới?
 
Minh Tu minhtu041981@gmail.com