Bắt bài các vũ điệu giá xăng

(Dân trí) - Duy Tuấn: duytuan0274@gmail.com mời gọi: “Giảm 1 tăng 3 - cha cha cha, giảm 1 tăng 3 - cha cha cha. Nào chúng ta cùng khiêu vũ với ngành xăng dầu!” Đào Xuân Linh: xuanlinhth@gmail.com hát đệm: “Lên cao vút, giảm tý chút. Giá xăng phải theo thế giới, giá điện phải theo thế giới…"

(minh họa: Ngọc Diệp)
(minh họa: Ngọc Diệp)

 

Doanh nghiệp được đà thích… đuổi theo thế giới

 

Thật thán phục những doanh nghiệp “ông lớn” xăng dầu, điện… nhất là về cách tính toán làm ăn thần tình của họ. Chẳng thế trong đoạn cuối bình luận của mình, Đào Xuân Linh lại phải kêu lên:  “… Giá ôtô thì phải hơn thế giới…  Chỉ mỗi thu nhập đầu người 100 năm nữa chắc vẫn phải… đuổi theo thế giới?”

 

Và chắc là để đẩy nhanh tiến trình đang trên đà đuổi theo giá thế giới vẫn theo cách tính đó, các vị ấy càng buộc dân ta cũng phải tăng cường luyện tập thể lực bằng nào khiêu vũ, nào chạy nhảy, bắn cung… Tiếc là người tiêu dùng VN chẳng khó khăn gì mà không “bắt bài” được những chiêu trò đã quá quen thuộc và nhàm chán, để thể hiện qua những lời bình mang nhiều ẩn ý sâu xa:

 

“Hồi xưa giá xăng cứ như nhảy 'cha cha cha' ấy, lùi 1 bước để tiến thêm 2, 3 bước. Còn giờ thì sắp như là... bắn cung vậy, chỉ cần kéo lại phía sau 1 chút thôi mà bắn xa mấy chục mét! Nói thật chứ không giảm thì không sao, nghe tin giảm giá xăng mà mình cứ thấy lo lo, chắc lại lùi chút lấy đà để tăng thêm mấy nghìn nữa đây? Lương năm 2005 của mình  là 2,4 triệu đồng, khi đó giá xăng 8.000đ/lit. Lương hiện tại của mình giờ là 4,5 triệu mà xăng đã lên 24.570đ/lit. Lương tăng chưa nổi gấp 2 lần mà giá xăng tăng hơn gấp 3 lần. Xăng tăng kéo theo các thứ cũng tăng lên gấp nhiều lần… Thử hỏi VN mình tại sao cứ nghèo mãi?... Lẽ nào đúng như người ta nói: không làm ăn bất chính còn lâu mới giàu???" - Weiming:  tieusan355@gmail.com

 

“Giá xăng đã giảm mà giảm hẳn... 300đ, như vậy là phải 3 lần giảm mới bằng 1 lần lên. Chiến lược kinh doanh của Petro cực đỉnh!!!” - Diesel: Thaiduong4102000@gmail.com

 

“Lại giảm để lấy đà tăng đây mà. giá thế giới giảm cách đây gần 2 tháng mà  đến lúc sắp tăng trở lại VN mình mới giảm giá. Liên Bộ Công thương - Tài Chính cũng giỏi tính toán ghê!” - Chan: nqdung1990@gmail.com

 

“Lại sắp tăng lên 1.000đ  nữa cho mà xem, giảm để khi tăng cho người dân đỡ choáng váng thôi mà. Đây là chiêu "thả con Săn sắt bắt con cá Rô", ai còn lạ gì nữa…” -  Đinh Văn Tuấn:  vantuan9015@gmail.com

 

“Tăng ít và giảm nhiều, các bác thương dân quá!” – Tran Binh:  tranbinh279@gmail.com

 

“Tăng giảm giá xăng dầu là quy luật của thị trường, nhưng quy luật đó ở VN ta đang được cơ quan điều hành và các công ty xăng dầu áp dụng rất "tài tình", sao cho lợi nhuận ở mức cao nhất cho mình để... Dân có kêu ca, oán thán họ cũng vẫn cứ tăng nhiều giảm ít, giá tăng cao hơn giá giảm, cứ thế mà làm...” – Ta Hung: vanhungviethoa@gmail.com

 
(minh họa: Ngọc Diệp)
(minh họa: Ngọc Diệp) 
 

Người dân quá mệt mỏi muốn… đứng im

 

Ngược lại với các giới chức thường nói khó mô tả được tâm trạng trước bao vấn đề làm dậy sóng dư luận, người tiêu dùng (buộc phải trở thành thông thái) luôn nói rõ và chính xác cảm nghĩ của mình trước những thực tế mà nếu không hiểu rằng "chỉ vì lợi ích nhóm" mới là lạ. Phải nhảy theo vũ điệu tăng/giảm giá quá vô lý đã lâu, nay mong ước lớn nhất của người dân là….được đứng im!

 

“Lần này thấy người dân comment có vẻ ngắn gọn nhỉ, không dài dòng như các lần tăng giảm trước, chắc dân chán chẳng buồn nói nữa rồi. Chúc mừng liên Bộ, các bác đã thắng. Vài chục người mà thắng cả hơn 80 triệu người, thế mới là người VN chứ!” - Dương Hà:  duongthcl@gmail.com

 

“Toàn những quyết định gây ức chế cho người dân. Lại chuẩn bị tăng 1.000đ/ lit đây mà. Đúng là lùi 1 bước để tiến 3 bước!” - Din Thuc:  nhatthuc611@yahoo.com

 

“Ôi thôi! Vừa mở báo Dân trí lên thấy tin nóng xăng giảm giá, tự nhiên trong đầu liền nghĩ ngay đến chuyện chuẩn bị tăng giá nữa rồi. Đang hơn 24 ngàn, không biết sẽ tăng bao nhiêu nữa đây? Làm việc suốt 3 năm trời, cả nhà máy không ai được tăng lương, vậy mà xăng và giá cả mọi thứ cứ tăng đều...” - Tho: tho@gmail.com

 

“Thấy giá xăng giảm, ai mừng thì mừng chứ mình lại lo, lo lắm luôn, vì nay mai lại tăng giá nữa thôi. Mong rằng từ đây đến tết nguyên đán, xăng được các bác Petro ít tham mà giữ đúng giá. Còn các bác ở Cục thì cố gắng làm nhiệm vụ để chất lượng và đo lường chính xác hơn” - ThanhNV: thanhnv@saigontech.edu.vn

 

“Ở VN chỉ có liên Bộ Công Thương - Tài chính mới tính được giá xăng dầu. Các giáo sư, chuyên gia khác không đủ trình... Người dân càng không tính được mà chỉ được phép góp quỹ bình ổn cho ông Bộ chi, không được biết quỹ này còn hay hết? Vậy cứ trích góp quỹ nhiều vào có phải bình ổn dài hơn không? Mặt khác tăng chỉ tiêu lãi lên để đất nước nhanh giàu .... Dân thì nên sử dụng thắt lưng da... ngắn hơn cho tiện!” - Minh433:  minh433@yahoo.com.vn

 

“Xin đừng nhắc vấn đề xăng dầu nữa, mỗi lần đọc xong tin xăng dầu lại bực bội, ức chế quá. Petrolimex báo cáo lãi mấy trăm tỷ mà toàn hát 1 bài liên khúc "LỖ, LỖ, LẠI LỜI TO". Chán, ức chế! Tăng thì tăng ầm ầm như thác đổ, giảm như... giọt sương. Thà rằng đừng nhắc nữa cho mọi người đỡ đau đầu. CHÁN!” - YenCV:  davidgialang@hotmail.com

 

“Cầu mong các ông đừng hạ nữa, cứ đứng im giá đấy là chúng tôi chấp nhận. Vì các ông thường hạ chút để nay mai tăng gấp nhiều lần. Các ông thử xem, Nhà nước đầu tư cho cơ sở vật chất đầy đủ, đường dẫn, cầu cảng … hàng nhiều tỷ đô đối với ngành này, các ông chỉ làm trung gian bán cho dân mà nay kêu lỗ mai kêu thiếu? Các ông nên minh bạch về chi phí kinh doanh, khấu hao là chúng tôi tính ra được các ông lỗ/lãi thế nào. Mà các doanh nghiệp và người dân sống được hay không phần lớn nhờ vào yếu tố này, vì ông nhích giá lên 1 tí là chi phí lại đội lên cao hơn từ sản xuất đến vận chuyển…” – Lao gia:  laogia31@yahoo.com

 

Khổ thế đấy, ước muốn của dân ta đâu có to tát gì mà lúc nào cũng như… hái sao trên trời cao vậy nhỉ?

 

Kiều Anh