Bạn đọc san sẻ nỗi đau với bé 9 tuổi mất 3 người thân

(Dân trí) - “Từng dòng chữ trên báo mô tả cảnh tượng gia đình em bị sát hại mà tim tôi như bị bóp nghẹn, đau xót... Mong em sớm bình phục và vượt qua nỗi đau thương này”… chia sẻ của Thu Hồng: hongthuf@yahoo.com nói thay nỗi lòng bao người.

Tôi đã cố gắng để mình không nghĩ đến cảnh tượng kinh hãi mà bé Bích phải trải qua, bởi sự tàn ác của những kẻ cướp vô nhân tính kia. Nhưng không thể nào, bởi hình ảnh bé gái với hai cánh tay được cuốn băng trắng xóa, thân hình với nhiều vết thương, đôi mắt nhắm nghiền, xung quanh là mớ dây dợ chằng chịt vẫn cứ hiện ra.

 

Nhưng có lẽ điều làm tôi xót xa hơn cả đó là chỉ mới ngày hôm qua thôi, em còn có một gia đình hạnh phúc, nơi có cha mẹ và em gái. Vậy mà giờ đây em đã trở thành đưa trẻ mồ côi không người nương tựa. Rồi cảnh tượng man rợ tưởng chừng chỉ xuất hiện trong phim bạo lực đã diễn ra ngay trước mắt và em cũng chính là nạn nhân – cô bé mới 9 tuổi đầu.

 

Cũng như tôi, nhiều người tin rằng những kẻ vô nhân tính, thủ ác này rồi sẽ bị pháp luật nghiêm trị. Nhưng có lẽ một gia đình trọn vẹn với em sẽ không bao giờ trở lại nữa… Càng thương em bao nhiêu, chúng tôi càng căm phẫn những kẻ đã gây ra đau thương, ly biệt cho em bấy nhiêu.

 

Trước những nỗi đau mà Bích đang phải gánh chịu, độc giả Dân trí đã gửi rất nhiều ý kiến với mong muốn san sẻ bớt cho em gánh nặng quá lớn này.
 
Bạn đọc san sẻ nỗi đau với bé 9 tuổi mất 3 người thân - 1

Bé Bích đang được chăm sóc đặc biệt sau ca mổ kéo dài 12 tiếng

 

“Tôi không sao cầm được nước mắt khi đọc tin tức về cháu. Cầu mong cháu qua được cơn nguy hiểm này. Thật đau lòng, một gia đình trọn vẹn chỉ sau một đêm đã li tán. Những kẻ cầm thú đó đáng phải chịu bản án cao nhất. Cầu mong linh hồn anh chị và cháu nhỏ được siêu thoát. Bích ơi, hãy cố gắng vượt qua nhé! Mong cơ quan phát luật hãy nhanh chóng tìm ra bọn cướp để bắt chúng đền tội” – thanhthuy: thanhthuy1971@yahoo.com bày tỏ.

 

Lê Tuấn: ecviva@yahoo.com gửi những lời động viên tới bé Bích đang trên giường bệnh: “Con ơi, hãy mạnh mẽ để sống nhé con. Con phải chiến đấu như con đã từng làm để giữ mạng sống của mình. Kẻ thủ ác sẽ phải bị trừng trị đích đáng. Mạnh mẽ lên con nhé và con sẽ qua khỏi...!”  

 

Nam: namha@yahoo.com thổ lộ: “Thật đáng thương. Bỗng chốc cháu trở thành mồ côi cha, mẹ. Cháu nằm kia giành giật lại sự sống, trong khi bố mẹ và em cháu đã yên nghỉ trong một trưa đầu thu chói nắng. Cầu mong cháu chóng bình phục và vượt qua nỗi đau xé lòng này. Mong công an Bắc Giang sớm tìm ra thủ phạm để trừng trị trước pháp luật, để kẻ ác phải nhận tội và trả giá cho hành động tàn nhẫn của mình”.

 

Nick tailoi: thoigian_cuocsong_2008@yahoo.com chia sẻ:  “Cô rất buồn khi sự việc lại xảy ra với gia đình cháu. Bé Bích ơi, cháu hãy cố gắng lên nhé, mọi người đang mong cháu hồi phục sức khỏe, cháu phải sống và có nghị lực lên nhé. Cô biết đây là nỗi mất mát lớn của cháu nhưng mà cháu hãy can đảm lên. Cô mong sao sẽ sớm tìm ra hung thủ và mong sao trên đời không còn những nỗi đau xảy ra với mọi gia đình”.

 

Thật đau lòng thay và căm phẫn những kẻ man rợ đó. Những kẻ man rợ đó sớm muộn gì thì cũng sẽ bị lôi ra trước pháp luật và chúng sẽ phải nhận bản án cao nhất: "Tử hình ". Mong cháu vượt qua được nỗi đau quá lớn này và sớm bình phục” - Nguyễn Công Sơn: son.nc@elcom.com.vn viết.

 

Nhiều độc giả trăn trở,  lo lắng cho tương lai sau này của Bích khi bé phải tiếp tục đối mặt với nỗi ám ảnh và những vết thương lòng...

 

Sao em lại khổ vậy em ơi? Rồi đến khi tỉnh dậy em sẽ thế nào? Rồi cuộc sống của em sẽ ra sao? Em vẫn còn bé lắm, nhưng chị tin em là cô bé có nghị lực kiên cường... Đừng gục ngã em nhé... cố lên em... Họ hàng, bạn bè và cả xã hội luôn ở bên cạnh em... Cầu trời cho em được chóng bình phục...” - Yến Hoa: yenhoa.234@gmail.com.

 

Những vụ án nghiêm trọng xảy ra thời gian, theo ý kiến nhiều độc giả, cũng là hồi chuông báo động về tình trạng côn đồ hung hãn, hành xử theo kiểu băng nhóm xã hội đen, coi thường kỷ cương, phép nước đã và đang diễn ra với mức độ ngày càng đáng lo ngại. Thực tế này khiến nhiều người phải lên tiếng kiến nghị: Cần tăng khung hình phạt với những tội ác nghiêm trọng, có vậy mới đảm bảo được sự bình yên cho xã hội và người dân mới yên tâm.

 

Xã hội càng phát triển thì những hành vi tội ác càng dã man. Làm sao để có thể cải tạo được tính vô nhân của lũ côn đồ độc ác. Mong rằng pháp luật cũng như người dân hãy thẳng thắn loại trừ chúng ra khỏi xã hội để cuộc sống bớt đi phần bất hạnh” -   yeudoi_90: mattroihong_007@yahoo.com nhấn mạnh. 

 

Cùng quan điểm, nick Thật đau lòng: utdieudesign@gmail.com nêu nhận xét: “Tôi liên tục thôi dõi các tin đã đưa về vụ việc trên, thật không cầm được nước mắt. Hy vọng các cơ quan chức năng nhanh chóng tìm ra kẻ sát nhân. Theo tôi thấy, hung thủ chắc là có mối thù gì với cả nhà chủ tiệm vàng này rồi, không đơn giản là giết để cướp đâu, vì chúng không lấy hết vàng và  cả bé 18 tháng tuổi có biết gì đâu mà chúng cũng không tha..."

 

Dư luận đang rất phẫn nộ trước vụ giết người dã man, tàn bạo này. Tất cả đều bày tỏ mong muốn cơ quan chức năng nhanh chóng tìm ra thủ phạm, sớm đưa ra xét xử để chúng phải lãnh những bản án tương xứng nhất. Đồng thời có những biện pháp hữu hiệu ngăn chặn tình trạng này, vị dụ như: tăng cường lực lượng tuần tra đêm (gần giống với chức năng của cảnh sát cơ động), đặc biệt là tại những khu vực ít người qua lại, hay ở những nơi "nhạy cảm" dễ xảy ra các vụ án.
 

Trần Bách