Bạn đọc viết

Bạn đọc nghĩ về phát ngôn của ông Trần Anh Tú với báo Tiền Phong

Bạn Tién Phan đánh giá: “Thái độ của ông Tú càng biểu hiện rõ dự án có vấn đề nên tỏ thái độ lấp liếm, chối bỏ sợ dư luận và báo chí lên tiếng! Đề nghị lãnh đạo thành phố cho thanh tra để dư luận và nhân dân được rõ!"

Minh họa: Ngọc Diệp
Minh họa: Ngọc Diệp

Việc ông Trần Anh Tú - nguyên Giám đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư phát triển giao thông đô thị Hà Nội (hiện chuyển công tác sang làm Phó Tổng Giám đốc Cty TNHH một thành viên Đường sắt Hà Nội) phát ngôn MÀY, TAO liên tục với phóng viên báo Tiền Phong tạo cơn lốc của dư luận. Hàng vạn bạn đọc chia sẻ các bài viết và nhiều phản hồi gửi về Dân trí.

Miệng quan có gang có thép

Bạn Vũ Đăng Đảm viết “ tôi thấy miệng quan có gang có thép, đã nói là mạt sát đối phương tạo uy lực bề trên, đối tác khiếp sợ bởi đòn phủ đầu. Tôi cũng sợ…”

Bạn Đỗ Hoàn viết “tôi đang định so sánh ông Tú với mấy bà hàng tôm hàng cá, nhưng chợt thấy mình đang xúc phạm mấy bà hàng tôm hàng cá ấy.”

Đặt câu hỏi, rồi tự trả lời, bạn Bodoi viết: “Tại sao lại có loại cán bộ khinh dân như thế? Đáng lẽ ra là không nên đặt câu hỏi đó vì "chuyện thường ngày ở huyện"”

Bạn Lê Hải Nam đoán : “ ngày 1.7 sắp thanh tra dự án này nên cáu đây...” bạn Tran Ngọc Quang cũng đoán “ Ông này bức xúc là đúng thôi, bởi một lẽ nếu dự án không thực hiện một khoản lãi khổng lồ không vào tay mình.”

Với cách hành xử như vậy, nhưng ông Tú lên được chức, một loạt câu hỏi được gửi đến Dân trí. Bạn Nguyen Cong Long hỏi: “Tôi không hiểu tại sao ông này lại leo lên được đến chức đấy?” Bạn Dangthihoan thì : “Sao lại có những loại cán bộ này nhỉ. Chết, chết ai đưa bác này lên thế không biết” Cò bạn Ta Huy Tuyen quá bất ngờ: “ Ơ, sao mà Hà Nội lại có loại cán bộ thế nhỉ ???”

Và bạn Đoàn Ngọc Luận cho rằng: “ không thể chấp nhận một cán bộ phát ngôn như thế được,mong các cơ quan chức năng làm rõ ,xử lý và trả lời trước công luận.”

Đề xuất xử lý dự án triệu đô này

Nhân vụ việc này, nhiều bạn đọc đặt vấn đề về những dự án không khả thi. Bạn Tiendinhvan “ sao chúng ta cứ nói mãi, nói hoài về các dự án không hiệu quả gây thất thoát mà không đưa những người có trách nhiêm lập dự án bồi thường tài sản cho dân nhỉ nếu làm được điều này thì bọn tham nhũng và bè lũ ăn theo sẽ giảm đi rất rất nhiều mà chúng ta đỡ tốn giấy mực.” Còn bạn Bùi Thị Hồng Sim cho rằng: “ Toàn những dự án thiếu khả thi mà cũng được đưa ra và thông qua, thì đây chỉ là cách rút ruột tiền của nhà nước... Đề nghị xử thật nặng những kẻ tham gia vào dự án này, để khỏi tốn tiền của dân.”

Cùng quan điểm này, bạn Xa Xứ mong muốn: “Cái mà mình muốn nói ở đây là Hà Nội và cao hơn nữa là Trung ương xử lý đối với cá nhân và tập thể đề xuất " dự án triệu đô" này nó còn nguy hiểm hơn dự án mua gần 200 toa xe khách thanh lý của Trung Quốc mà ngành ĐS đã từng làm?”

Bạn Do Van Trung thì: “Thật không thể chấp nhận được. Tuy nhiên cũng dễ hiểu vì sao ông ta hành xử như vậy, bởi vì công trình ngàn tỷ đi vay vốn để thực hiện.Biết là không hiệu quả nhưng vẫn làm, biết là không khả thi nhưng vẫn làm để giải ngân vào túi.Nay báo chí lại móc họng ông ta ra, vì vậy ông ta bức xúc là phải rồi.”

Khi được biết "Không hiệu quả, không phải việc của chúng mày" là câu trả lời của ông Trần Anh Tú đối với báo Tiền Phong về hiệu quả của dự án xe buýt nhanh (BRT) Hà Nội gây bức xúc dư luận dữ dội suốt tuần qua,. Bạn Tién Phan đánh giá: “Thái độ của ông Tú càng biểu hiện rõ dự án có vấn đề nên tỏ thái độ lấp liếm, chối bỏ sợ dư luận và báo chí lên tiếng! Đề nghị lãnh đạo thành phố cho thanh tra để dư luận và nhân dân được rõ!"

Còn bạn Ngọc đề nghị: “Xin các cơ quan nhà nước kiểm kê tài sản đồng chí này!”

Và bạn Manhhung so sánh: “Ở Nhật, Thị trưởng thành phố chỉ chi tiêu lãng phí mà đã xin từ chức còn ở Việt nam, đã lãng phí nghìn tỷ lại còn loạn ngôn mà vẫn nhơn nhơn tại vị, thách thức công luận. Buồn và bực quá.”

Chuyển các ý kiến này đến lãnh đạo thành phố

Bạn Thanh Hà đề nghị: “Tôi đã đọc các bài bình luận của các bạn đọc. Đề nghị báo DÂN TRÍ chuyển các ý kiến này đến Thành ủy, UBND TP Hà Nội để các vị này đọc để biết về cán bộ, công chức của Thủ đô ta.”

Gửi lòng tin vào lãnh đạo thành phố, bạn Lê Cường viết: “ Rất mong Bí thư thành ủy Hoàng Trung Hải,Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung xử lý thỏa đáng vụ việc để chứng minh Hà Nội là trung tâm văn hóa,chính trị của quốc gia thì không bao giờ có chỗ chứa cho loại cán bộ vô học như thế này.”

Vương Hà