Ảnh tuần qua: Người đã đi sang “thế giới Người hiền”!
(Dân trí) - Vành tang trắng trên đầu những người không ruột già máu mủ, những người chưa một lần gặp mặt vị Đại tướng già. Tiếc thương Đại tướng, người dân thắt khăn tang cho cả cây khế của Người...
Đúng 12 giờ trưa ngày 11/10, cờ rủ được treo trên Quảng trường Ba Đình - nghi thức đầu tiên trong Quốc tang Đại tướng Võ Nguyên Giáp. (Ảnh: Hữu Nghị)
Đêm 10/10, hàng ngàn người vẫn nối dài trên con đường Hoàng Diệu mong được vào thắp nén tâm nhang, dù thời gian viếng tại nhà riêng Đại tướng đã hết. (Ảnh: Quang Phong)
Từ trẻ đến già đều một cảm xúc buồn thương (Ảnh: Việt Hưng)
Thắt khăn tang cho cây khế trăm tuổi trong khu nhà lưu niệm - nơi Đại tướng đã từng ngồi hóng mát, đọc sách. (Ảnh: Đăng Đức)
Người Điện Biên khóc Đại tướng. Trong ảnh, cụ Lù Thị Đôi (100 tuổi) ở Mường Phăng - nguyên Trưởng ban lương thực tại Sở Chỉ huy chiến dịch Điện Biên Phủ, rơi nước mắt khóc thương Đại tướng. (Ảnh: Trần Hương)
Ngày diễn ra lễ viếng Đại tướng, trời Quảng Bình mưa tầm tã. Nhưng dòng người vẫn dài bất tận đứng nghiêm cẩn dưới cơn mưa. (Ảnh: Đặng Tài)
Người dân vái vọng Đại tướng qua màn hình truyền hình trực tiếp lễ viếng trong khán phòng Nhà tang lễ ở Hà Nội (Ảnh: Tiến Nguyên)
Một phụ nữ chăm chú đọc những bài viết về vị Đại tướng lỗi lạc. (Ảnh: Hữu Nghị)
Cỗ linh xa đưa Đại tướng về với đất mẹ Quảng Bình (Ảnh: VOV).
Hoàng Yến (tổng hợp)