Bạn đọc viết

Ai bảo xứ Quảng nghèo?

(Dân trí) - Xây bảo tàng thật hoành tráng nhưng vẫn chưa hình dung được tương lai sẽ sử dụng như thế nào cho xứng với đồng tiền bát gạo, chắc không chỉ có Quảng Nam? Nếu đúng như lời ông Phó Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư và xây dựng tỉnh Quảng Namnói thì nguy cơ “đóng cửa” dài dài hai nhà bảo tàng này đã thấy nhỡn tiền.

Minh họa: Ngọc Diệp
Minh họa: Ngọc Diệp

Tỉnh Quảng Nam sắp sửa khánh thành một loạt công trình thế kỉ của địa phương, thậm chí có công trình còn mang tầm cỡ quốc gia và khu vực.

Đó trước hết là tượng đài Mẹ Việt Nam Anh hùng, với kinh phí xây dựng 411 tỉ. Tượng đài này sau khi khánh thành sẽ là tượng đài lớn nhất khu vực Đông Nam Á.

Đó còn là nhà khách tỉnh với 100% vốn ngân sách, có giá 165 tỉ lộng lẫy, nguy nga gồm một khu nhà chính cao 7 tầng, 6 khu biệt thự riêng lẻ, một hồ bơi rộng 495 m2, một sân tennis. Đây là một nhà khách đẳng cấp với đầy đủ tiện nghi dành cho việc nghỉ ngơi, giải trí và… làm việc. Nhà khách còn độc đáo ở chỗ nó có1 khu xây theo kiểu đặc biệt dành cho các nguyên thủ quốc gia. Cái khu này, chắc chắn năm thì mười họa mới có người ở vì thường ngày các vị quan đầu tỉnh làm sao mà đủ tiêu chuẩn để đặt chân vào nghỉ ngơi ở đây?

Ông Lê Phước Thanh, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam cho hay: “Việc đầu tư khu nhà này là cần thiết và không xa xỉ. Bên cạnh phục vụ nhu cầu tiếp khách của địa phương, nhà khách này còn là động lực để thúc đẩy kinh tế cho TP Tam Kỳ và phía nam của tỉnh Quảng Nam”.

Cùng với Tượng đài Mẹ VNAH và Nhà khách, Bảo tàng tỉnh và một loạt công trình tiêu biểu khác cũng sẽ được khánh thành vào ngày 24-3 - kỉ niệm 40 năm giải phóng tỉnh. Điều đáng lưu ý ở đây là Tượng đài Mẹ VNAH là khu không gian mở, bên trong là “Nhà tưởng niệm Mẹ Việt Nam anh hùng” có diện tích 400 m2; sau lưng tượng là "Bảo tàng trong lòng mẹ" diện tích 397 m2; tổng cộng có 800 m2 sàn để trưng bày hiện vật. Dường như chừng ấy diện tích vẫn chưa đủ cho việc trưng bày nên người ta mới xây thêm cùng lúc một cái bảo tàng hoành tráng khác cho xứng tầm… tỉnh lẻ. Tuy nhiên, ông Trần Văn Huỳnh, Phó Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư và xây dựng tỉnh Quảng Nam cho biết: "Đến giờ vẫn chưa có hiện vật nào để trưng bày vì còn phụ thuộc vào các tỉnh khác có gửi về hay không. Sau khi hoàn thành hai khu vực này sẽ tạm đóng cửa, không dành cho khách tham quan". . Xây bảo tàng thật hoành tráng nhưng vẫn chưa hình dung được tương lai sẽ sử dụng như thế nào cho xứng với đồng tiền bát gạo, chắc không chỉ có Quảng Nam? Nếu đúng như lời ông Phó Giám đốc nói thì nguy cơ “đóng cửa” dài dài hai nhà bảo tàng này đã thấy nhỡn tiền.

Theo dõi đà tăng trưởng của các tỉnh trong cả nước bấy lâu nay, hình như Quảng Nam vẫn chưa thoát khỏi cái danh tỉnh nghèo. Tuy nhiên, trong mấy năm vừa qua, Quảng Nam đã “âm thầm” tạo cho mình một diện mạo mới, để đến 24-3 này, hàng loạt công trình đồ sộ, nguy nga như có phép màu, sẽ “bật” lên từ trong lòng đất, làm thay đổi bộ mặt của địa phương. Sau dấu mốc lịch sử ấy, ai còn dám bảo Quảng Nam là tỉnh nghèo nữa?

Nguyễn Duy Xuân

Nguồn tham khảo:

-http://vnexpress.net/photo/thoi-su/tuong-dai-me-viet-nam-411-ty-dong-o-quang-nam-3157111.html

-http://nld.com.vn/thoi-su-trong-nuoc/ngam-nha-khach-nguy-nga-cua-tinh-quang-nam-20150316142922256.htm