5 người hùng Việt Nam hạ đo ván hải tặc Somalia

(Dân trí) - Sự phấn chấn, cảm phục, tự hào cùng nhiều lời ngợi khen như với những người hùng, được bạn đọc cả nước dành cho 5 thủy thủ Việt Nam, trong vụ việc được ca ngợi là lần đầu tiên thủy thủ đoàn đã tự giải thoát thành công tàu khỏi tay hải tặc Somalia.

5 người hùng Việt Nam hạ đo ván hải tặc Somalia  - 1
1 tàu Đài Loan (trái) đánh cá bên cạnh tàu của lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản (ảnh:presstv.ir)
 

Điều này càng đặc biệt có ý nghĩa bởi khu vực Vịnh Aden khét tiếng là "vùng biển hải tặc" do sự hoành hành ngang ngược của những tên cướp biển Somalia hung hãn, thiện chiến, bất chấp nhiều nỗ lực quốc tế đã và đang được triển khai để bảo vệ tàu thuyền tại tuyến hàng hải nhộn nhịp này.
 
Cho tới nay, các vụ tàu sa vào tay hải tặc Somalia đều rơi vào thế bế tắc dài ngày với rất nhiều "vòng" liên lạc, thương thảo... rắc rối, rất tốn kém
cả về công sức lẫn tiền của (dù không có nguồn tin nào khẳng định những khoản tiền chuộc khổng lồ nhiều triệu USD mà các chủ tàu buộc phải chi ra để cứu tàu và thủy thủ đoàn của mình). Đã có những con tin bị sát hại, bên cạnh những vụ giải cứu thành công khá hiếm hoi và cũng không nhiều tên hải tặc bị bắt giữ để đưa ra xét xử.
 

Vụ mới nhất vừa xảy ra với tàu cá Trịnh Nghi Văn (Ching Yi Wen - trọng tải 290 tấn, đăng ký ở thành phố Cao Hùng, Đài Loan (Trung Quốc) với thủy thủ đoàn 28 người. Tàu bị hải tặc Somalia tấn công ngoài khơi quần đảo Seychelles trên Ấn Độ Dương và mất liên lạc hôm 4/11. Hai ngày sau, Cục đối ngoại Đài Loan thông báo thủy thủ tàu Ching Yi Wen đã giành lại quyền kiểm soát  tàu của họ sau khi đánh bại nhóm hải tặc trên, rồi hướng tàu về phía cảng Vitoria trên một hòn đảo thuộc quần đảo Seychelles.

 

Theo báo chí đưa tin, đóng vai trò quan trọng trong cuộc tự giải cứu này là 5 thủy thủ Việt Nam vốn là các cựu quân nhân. Đài Loan hôm 7/11 đã tuyên dương hành động dũng cảm của 5 thủy thủ này.
 
5 người hùng Việt Nam hạ đo ván hải tặc Somalia  - 2
Hải tặc Somalia bắt giữ thủy thủ đoàn tàu MV Faina của Ukraina treo cờ Belize hồi cuối năm 2008, đòi 20 triệu USD tiền chuộc

 

Tin vui từ xa làm dấy lên một bầu không khí sôi động, phấn chấn trong dư luận VN. Thang thangarc@gmail.com ca ngợi:
 
“Cảm phục các anh. 5 thủy thủ VN tay không mà dám đấu với 6 tên cướp biển châu Phi hung hãn, và họ đã thắng.  Chúng ta cũng nên vinh danh những con người này, vì họ đã cho thế giới thấy một phần hình ảnh rất đẹp của VN”.

 

“Vô cùng tự hào về những cựu chiến binh Việt Nam giờ là thủy thủ đó. Chính môi trường quân đội đã rèn luyện tinh thần tấn công bất ngờ, hành động dũng cảm cho các bạn” - Thanh Nam:  jpchat2003@yahoo.com cảm phục.

 

“Hoan hô tinh thần những người lính Việt Nam. Ở bất cứ nơi đâu, trong bất kỳ hoàn cảnh nào họ cũng luôn thể hiện lòng dũng cảm và tinh thần chiến đấu ngoan cường. Thế mới biết chúng ta ra ngoài với bạn bè năm châu bốn bể cũng không e sợ trước bất kỳ kẻ ác nào. Tôi rất vui” - Nguyễn Bính:  binhnv_pro@yahooc.om chung vui.

 

“Rất tự hào vì các anh là người Việt Nam!” - Vinh:  huuvinh.1996@gmail.com xúc động.

 

“Thật tốt khi mọi người vẫn ổn! Hoan nghênh tinh thần quả cảm của 5 thủy thủ người Việt cùng thủy thủ đoàn! Tôi nghĩ chính phủ Somalia nên có những biện pháp cùng quốc tế giải quyết nạn cướp biển này. Và theo tôi, việc cần làm đầu tiên là tạo việc làm ổn định cho người dân để họ có thể thoát đói nghèo…” - Xuan Tung: xuantungbkdn@gmail.com nhấn mạnh. 

 

“ Đúng là tinh thần người Việt bất khuất. Chỉ có 5 người mà dũng cảm tấn công 6 tên cướp biển châu Phi. Khâm phục các anh quá, đúng là cựu chiến binh có khác...” - Nguyễn Thái Anh:  thaianh749972@vnn.vn chia sẻ, trong khi nhiều người khác coi đây là những tấm gương sáng nối tiếp truyền thống Bộ đội Cụ Hồ....
 
Chúng tôi cũng đọc được những tín hiệu tương tự từ bình luận của bạn bè nước ngoài với thông tin trên. Họ ca ngợi sự quả cảm, mạnh mẽ của những con người từng phục vụ trong quân ngũ của VN, đồng thời nhấn mạnh rằng cơ hội việc làm với những thủy thủ này là rất lớn bởi chắc chắn nhiều chủ tàu muốn có những người hùng như vậy trong thủy thủ đoàn của mình.

 

Khánh Tùng