Truyện dài của Nguyễn Nhật Ánh lại được chuyển thể thành phim

(Dân trí) - Truyện dài “Ngồi khóc trên cây” được nhà văn Nguyễn Nhật Ánh phát hành năm 2013 sẽ được chuyển thể thành phim điện ảnh.

Sau hai tác phẩm được chuyển thể gần đây nhất mang đến những thành công vang dội về doanh thu “Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh” (đạo diễn Victor Vũ) và “Cô gái đến từ hôm qua” (đạo diễn Phan Gia Nhật Linh), nhà văn Nguyễn Nhật Ánh sẽ tiếp tục có tác phẩm văn học thứ 3 được chuyển thể thành phim điện ảnh dự kiến được bấm máy vào tháng 9/2018.

Nhà văn Nguyễn Nhật Ánh, ông Nguyễn Minh Nhựt (NXB Trẻ) và nhà sản xuất Chung Minh cùng ký kết hợp đồng chuyển giao bản quyền tác phẩm văn học Ngồi khóc trên cây để chuyển thể thành tác phẩm điện ảnh.
Nhà văn Nguyễn Nhật Ánh, ông Nguyễn Minh Nhựt (NXB Trẻ) và nhà sản xuất Chung Minh cùng ký kết hợp đồng chuyển giao bản quyền tác phẩm văn học Ngồi khóc trên cây để chuyển thể thành tác phẩm điện ảnh.

Tác phẩm chuyển thể lần này chính là truyện dài “Ngồi khóc trên cây” được nhà văn Nguyễn Nhật Ánh phát hành năm 2013. Đây có thể xem là tác phẩm hiếm hoi mà ở đó các nhân vật có đời sống nội tâm sâu sắc, câu chuyện có nhiều chi tiết khốc liệt thay vì lãng mạn, nhẹ nhàng, ray rứt như phong cách quen thuộc mà độc giả đã biết lâu nay về ông.

Vừa mới đây, NXB Trẻ (đơn vị phát hành và giữ bản quyền) cùng với nhà văn Nguyễn Nhật Ánh đã ký kết hợp đồng chính thức chuyển giao tác phẩm văn học Ngồi khóc trên cây cho nhà sản xuất Chung Minh để thực hiện phiên bản điện ảnh đầy màu sắc này.

Tác phẩm “Ngồi khóc trên cây” của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh đã bán ra trên 100.000 bản in kể từ thời điểm phát hành giữa năm 2013.
Tác phẩm “Ngồi khóc trên cây” của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh đã bán ra trên 100.000 bản in kể từ thời điểm phát hành giữa năm 2013.

Tiết lộ về dự án điện ảnh chuyển thể từ tác phẩm văn học Nguyễn Nhật Ánh, nhà sản xuất Chung Minh cho biết: “Chúng tôi rất vui được bấm máy dự án tiếp theo hai dự án chuyển thể rất thành công tác phẩm Nguyễn Nhật Ánh trước đó. Điều chúng tôi tâm niệm nhất khi sản xuất dự án này chính là muốn mang thêm một tác phẩm mộc mạc, nhân văn và giàu cảm xúc của Nguyễn Nhật Ánh đến với lượng fan trung thành của ông. Chúng tôi tin đây cũng là lần đầu tiên khán giả nhìn thấy một màu sắc rất khác của Nguyễn Nhật Ánh trên màn ảnh rộng, hiện đại nhưng vẫn rất gần gũi…”.

Hà Tùng Long