Hồng Đăng: “Vợ tương đối thất vọng về tôi”

(Dân trí) - Chia sẻ trong cuộc họp báo ra mắt bộ phim truyền hình “Zippo, mù tạt & em”, “nam thần” Hồng Đăng hé lộ rằng, không hiểu sao anh lại theo được nghề diễn bởi ngoài đời anh là người khô khan, không bộc lộ được cảm xúc ra bên ngoài. Vì điều này mà vợ anh tương đối thất vọng về anh.

Chiều 15/6, tại Hà Nội đã diễn ra buổi họp báo giới thiệu bộ phim truyền hình “Zippo, mù tạt & em”. Đây là bộ phim do NSƯT Trọng Trinh và đạo diễn Tiến Huy cùng làm đạo diễn.

Bộ phim nói về Huy (Hồng Đăng đóng) một “soái ca” nổi tiếng trong trường đại học. Huy học hành tài tử, luôn tìm cách chinh phục và chinh phục một cách rất dễ dàng những cô gái mà anh muốn. Vì thế, khi thấy Sơn (Mạnh Trường), người bạn thân thiết nhất của mình bị Lam (Nhã Phương đóng thời trẻ, Lã Thanh Huyền đóng ở tuổi trưởng thành) một cô gái không có gì nổi bật từ chối một cách phũ phàng, Huy đã rất “nóng mặt”.

Toàn cảnh buổi họp báo ra mắt phim Zippo, mù tạt & em. Ảnh: VFC.
Toàn cảnh buổi họp báo ra mắt phim "Zippo, mù tạt & em". Ảnh: VFC.

Anh chàng tuyên bố sẽ khiến Lam yêu mình và khi đó sẽ đá bay cô. Chỉ có điều, Huy không ngờ, quá trình tán tỉnh Lam không dễ dàng như những cô gái trước đó. Và nguy hiểm hơn khi một ngày, Huy thấy mình thực sự có tình cảm với Lam. Đứng trước tình bạn với Sơn và cơ hội đi du học, Huy không dám thừa nhận tình cảm của mình. Còn Lam, cô thất vọng khi nhận ra, mình thực sự chỉ là nhân vật trong trò cá cược của Huy mà thôi.

Khi Huy, Sơn đi du học, Lam đã mặc nhiên coi giữa bọn họ mối dây liên hệ đã không còn. Sáu năm sau gặp lại, khi tất cả mọi người đều trưởng thành, Huy, Sơn, Lam một lần nữa tạo thành tam giác tình cảm. Sơn vẫn hướng về Lam, trong khi Lam chẳng bao giờ dám chắc tình cảm của Huy với mình là gì. Huy vẫn ngổn ngang giữa tình yêu, tình bạn. Anh muốn vun đắp Lam cho Sơn, nhưng những khi không nén nổi lòng mình, Huy vẫn tìm đến Lam. Chỉ đến khi Lam từ bỏ, quyết tâm chối từ tình cảm với cả hai, Huy mới hiểu rằng, tình yêu là thứ không thể san sẻ và nhường nhịn.

Một cảnh của Hồng Đăng và Lã Thanh Huyền trong phim khi quay ở Hội An. Ảnh: VFC.
Một cảnh của Hồng Đăng và Lã Thanh Huyền trong phim khi quay ở Hội An. Ảnh: VFC.

Trả lời câu hỏi của Dân Trí “Vì sao đã là ông bố hai con nhưng khi tham gia phim lại toàn vào vai anh chàng mới bước vào yêu và vướng vào tình tay ba?”, Hồng Đăng chia sẻ rằng, anh không biết các đạo diễn đã tính toán như thế nào mà toàn giao cho anh vai những chàng trai mới bước vào yêu. Và lại toàn vướng vào tình tay 3, rồi rất khổ sở vì tình. Cả “Tuổi thanh xuân” phần 1 và “Zippo, mù tạt & em” anh đều có sự trùng lặp đáng ngạc nhiên như thế.

Với cá nhân Hồng Đăng, khi nhận lời tham gia bộ phim là khi anh đọc rất kỹ kịch bản và cảm thấy mình có thể đảm nhận được vai diễn này. “Soái ca” phim truyền hình nói: “Trước đây, tôi không bộc lộ cảm xúc nhiều khi yêu. Tôi không hiểu sao tôi như thế mà vẫn theo được nghề diễn. Vợ tôi tương đối thất vọng về tôi. Ngoài đời, tôi là người khô khan lắm”.

Chia sẻ lý do có sợ bị chê là “cưa sừng làm nghè không” khi ở tuổi đó còn nhận lời vào vai một cô gái đang yêu, Lã Thanh Huyền cho biết, trong phim cô vào vai Lan ở phần hai, khi này Lan đã ở tuổi trưởng thành.

“Có thể nói, tất cả dàn diễn viên của phim “Zippo, mùa tạt & em” đều đã ở tuổi trưởng thành. Tôi nghĩ, chúng tôi không già quá so với nhân vật của mình mà đang ở độ tuổi đẹp nhất. Và với mắt nhìn của những người đang yêu, đã yêu và sẽ yêu… thì tôi nghĩ rằng, lứa tuổi các nhân vật trong phim sẽ có những tình yêu chín muồi nhất, ngọt ngào nhất và sẽ đưa đến cho người xem những cảm xúc mãnh liệt nhất hơn là khi chúng ta vẫn còn quá trẻ. Với tôi, tôi yêu mỗi ngày và tôi không thấy mình có khoảng cách gì so với nhân vật Lan của mình. Có thể một phần do Lã Thanh Huyền còn trẻ nên vẫn được mời vào vai cô gái trẻ đang yêu. Và trong phim này tôi được tận 4 chàng trai theo đuổi chứ không chỉ có 2 người.

Nhã Phương và Anh Tuấn đang nghe đạo diễn thị phạm trước khi bước vào cảnh quay. Ảnh: VFC.
Nhã Phương và Anh Tuấn đang nghe đạo diễn thị phạm trước khi bước vào cảnh quay. Ảnh: VFC.

Với tôi, thực sự đây là một vai diễn rất đặc biệt. Nó là một khao khát của tôi từ trước đến giờ khi mà tôi muốn thoát ra khỏi hình ảnh của một nhân vật nữ lúc nào cũng dịu dàng, hiền lành, nhu mì... Lan của tôi rất cá tính, mạnh mẽ, có những điểm cuốn hút. Cô ấy dám yêu và dám hết mình với tình yêu của mình. Lan không thụ động trong tình yêu mà chủ động tìm kiếm người đàn ông có thể mang lại hạnh phúc cho tôi.

Anh Việt Anh, anh Mạnh Trường và anh Hồng Đăng đều là những chàng “soái ca” được đông đảo bạn nữ yêu mến và tôi rất lo lắng cho số phận nhân vật nữ của mình, không biết có bị các bạn nữ tẩy chay hay không, tại sao một cô như thế này mà được những 4 anh yêu. Và khi các bạn xem phim sẽ thấy được phần nào sự thuyết phục của nhân vật Lã Thanh Huyền khi thể hiện vai Lan”.

Trong phim Nhã Phương/Lã Thanh Huyền cùng đóng chung vai Lam có số phận khá đặc biệt. Lam mất mẹ, bố có vợ khác. Lam cương quyết sống một mình, thậm chí, quyết tâm không nhận một đồng tiền nào từ bố và dì. Bản tính Lam mạnh mẽ, còn có phần lì lợm, can trường. Chính sự mạnh mẽ của cô đã khiến rất nhiều chàng trai bị thu hút, trong đó có Huy và Sơn.

Anh Tuấn/Hồng Đăng vào vai Huy. Huy khi còn là sinh viên nổi tiếng về sự hào hoa nhưng cũng hết sức ngang tàng. Trong tình bạn, Huy là người hết lòng, nghĩa khí. Trong tình yêu, Huy là người đa tình nhưng chung tình, nồng nhiệt, tính chiếm hữu cao.

Dàn diễn viên trẻ tham gia phim. Ảnh: VFC.
Dàn diễn viên trẻ tham gia phim. Ảnh: VFC.

Bình An/Mạnh Trường vài vai Sơn. Sơn là bạn thân của Huy, bị Lam từ chối tình cảm từ hồi đại học với Sơn đó là một vết thương lòng không dễ dàng xoa dịu. Chạm lòng tự ái, anh quyết định sẽ chinh phục cô bằng mọi giá.

Kiều My/Minh Hương vài vai Hoài, bạn của Lam, là một cô nàng không hẳn nổi bật, nhưng có tư duy khác thường và những phát ngôn luôn gây sốc. Hoài rất thân thiết với Lam, là nơi Lam có thể tâm sự tất cả nỗi lòng.

Hoàng Hạnh/Thanh Vân vào vai Mai. Mai là bạn chơi từ nhỏ của Sơn và Huy. Nhà rất có điều kiện. Cô là cô gái dễ chịu, giỏi giang, nhưng cũng mang những sự ích kỉ rất con gái. Mai đặc biệt rất thích Huy, đeo bám anh từ nhỏ tới lớn, không từ bỏ khó khăn với mong muốn có được Huy.

Phim sẽ bắt đầu lên sóng vào tối thứ 4,5 hàng tuần trên kênh VTV3.

Hà Tùng Long