Đại uý Big Boss của “Hậu duệ của mặt trời” vào vai “người sói”

(Dân trí) - Tuy chưa được nhiều fan hâm mộ như nhân vật Đại uý Big Boss trong “Hậu duệ của mặt trời” nhưng Song Joong-Ki với diễn xuất mộc mạc đã hóa thân xuất sắc trong vai cậu bé người sói trong "Sói - Hồi kết".

Công chiếu tại Việt Nam từ năm 2012, bộ phim “Sói” đã lấy đi nước mắt của rất nhiều khán giả bởi câu chuyện giả tưởng cảm động về một tình yêu thuần khiết giữa người và sói. Vào thời điểm đó, tuy chưa được nhiều fan hâm mộ như nhân vật Đại uý Big Boss trong “Hậu duệ của mặt trời” nhưng Song Joong-Ki với diễn xuất mộc mạc đã hóa thân xuất sắc trong vai cậu bé người sói.

Khán giả vẫn không khỏi thắc mắc và tiếc nuối với cái kết buồn và xúc động của phim. Vì thế phần “Sói – Hồi kết” hứa hẹn sẽ giải đáp tất cả thắc mắc của khán giả, và một lần nữa sẽ mang câu chuyện tình yêu cảm động này lên màn ảnh rộng. Bộ phim như một món quà đặc biệt dành cho những đôi lứa đang yêu nhau thông qua những thông điệp có ý nghĩa.

Song Joong-Ki với diễn xuất mộc mạc đã hóa thân xuất sắc trong vai cậu bé người sói.
Song Joong-Ki với diễn xuất mộc mạc đã hóa thân xuất sắc trong vai cậu bé người sói.

Bất ngờ nhận được một cú điện thoại, một người phụ nữ lớn tuổi trở về thăm căn nhà cũ cô sống hồi nhỏ và nhớ lại kỷ niệm về một cậu bé mà cô từng biết cách đây 50 năm…

Khi gia đình của cô chuyển tới sống tại một ngôi làng ở nông thôn, Suni phát hiện ra một cậu bé “người sói” đang trốn trong bụi rậm. Cô gái đó, giờ là một người phụ nữ lớn tuổi, chưa bao giờ quên được hình ảnh đôi mắt hoang dại và những cử chỉ đầy bản năng của cậu bé. Cô nhớ lại mình đã dạy cậu bé cách chờ đợi kiên nhẫn đến giờ được ăn, cách mặc quần áo, cách nói năng, viết lách và cách cư xử của con người để một ngày kia cậu có thể sống như một người bình thường.

Đại uý Big Boss của “Hậu duệ của mặt trời” vào vai “người sói” - 2
Song Joong-Ki trong tạo hình nhân vật người sói.
Song Joong-Ki trong tạo hình nhân vật người sói.

Cô đã mở rộng trái tim mình với cậu bé ngây thơ và cậu đã phải lòng cô - người duy nhất quan tâm tới cậu. Thế nhưng, khi bị đe dọa, “người sói” đã không thể che giấu bản năng dã thú của mình và trở thành nỗi sợ hãi của dân làng. Để bảo vệ mạng sống cho cậu bé “người sói” – người đã liều mạng để cứu mình, Suni đã hứa với cậu “Hãy đợi tớ, tớ sẽ trở về với cậu”.

Trong phim, Song Joong-Ki vào vai “Sói”, sinh vật đặc biệt bị cả thế giới bỏ rơi. Anh chàng diễn viên này thu hút sự chú ý của khán giả từ một vai diễn nhỏ trong A Frozen Flower (tựa Việt: Hoa Song Điếm). Từ vai này, anh nhanh chóng phát triển sự nghiệp của mình với các vai diễn lớn nhỏ trong nhiều thể loại phim khác nhau: bộ phim truyền hình cổ trang “Chuyện tình ở Sungkyungkwan”, Deep Rooted Tree, The Grand Heist…

Bộ phim mang đến nhiều thông điệp về tình yêu.
Bộ phim mang đến nhiều thông điệp về tình yêu.

Cho tới thời điểm hiện tại, Song Joong-Ki trở thành cái tên được săn đón nhiều nhất sau thành công vang dội của phim truyền hình “Hậu duệ của mặt trời”. Tuy nhiên, không một người hâm mộ nào có thể quên được “A Werewolf Boy”– bộ phim điện ảnh giả tưởng lãng mạn đã biến Song Joong-Ki trở thành “hiện tượng” của năm 2012. Để chuẩn bị cho vai diễn ấn tượng này, anh đã xem rất nhiều phim tài liệu về thiên nhiên cũng như những tác phẩm điện ảnh giả tưởng cùng thể loại, quan sát và “học hỏi” từ những chú chó đi lạc trên đường. “A Werewolf Boy” được trình chiếu tại Liên hoan phim quốc tế Toronto năm 2012 và trở thành bộ phim điện ảnh tình cảm Hàn Quốc thành công nhất mọi thời đại.

Park Bo-Kyung sẽ vào vài cô gái Suni trong phim Sói - Hồi kết.
Park Bo-Kyung sẽ vào vài cô gái Suni trong phim "Sói - Hồi kết".

Nổi lên sau bộ phim điện ảnh “Ông ngoại tuổi 30”, nữ diễn viên trẻ sinh năm 1990 - Park Bo-Kyung bắt đầu toả sáng với rất nhiều vai diễn ấn tượng trong các tựa phim như: “Tuổi trẻ sục sôi”, “Ngôi trường ma quái” và gần đây nhất là phim truyền hình “Ma nữ đáng yêu”. Trong “A Werewolf Boy”, vai diễn Suni của Park Bo-Kyung là một cô gái mắc chứng khó hô hấp, cô chính là người kết nối “Sói” với thế giới và dạy anh cách sống – cách yêu.

Hà Tùng Long