Tháng 5 vừa rồi, ngân hàng này đã gửi thông báo cho biết 4,5 triệu khách hàng bị mất thông tin cá nhân, trong đó tên tuổi, địa chỉ, ngày sinh và số thẻ an sinh. Theo họ, tin tặc đã lấy cắp hai cuốn băng sao lưu thông tin của ngân hàng.
Tuy nhiên, con số thực tế đã vượt lên đến 12,5 triệu - vụ mất trộm dữ liệu lớn nhất trong năm.
Khách hàng tỏ ra tức tối vì sự bất cẩn của New York Mellon. “Thật bực mình vì một núi thông tin cá nhân lại không được bảo vệ cẩn thận và còn tệ hơn nữa khi mãi 6 tháng sau, sự thật mới được công bố, chính xác là hơn 12 triệu tài khoản cá nhân bị đánh cắp chứ không phải chỉ có 4,5 triệu như họ công bố”, Jodi Rell - Thống đốc bang Connecticut - nói.
Rất nhiều người bị ảnh hưởng từ vụ việc này. Bà Rell cho biết bà đang xem xét mức phạt tài chính với ngân hàng này, gồm cả yêu cầu đền bù thiệt hại cho khách hàng.
Công tố viên bảo vệ lợi ích của khách hàng bang Connecticut đang điều tra về vụ việc này.
N.H.
Theo VNuNet