Sau khi được mổ tim ở Thái Lan, một nông dân Việt Nam đã có sức khỏe để về làm nông

Vào tháng 7/2016, Bệnh viên quốc tế Bumrungrad hợp tác với Tổng lãnh sự quán Thái lan tại Thành phố Hồ Chí Minh, Quỹ hỗ trợ bệnh nhân nghèo Thành phố Hồ Chí Minh, hãng hàng không AirAsia và Quỹ tài trợ Bumrungrad đã đưa 5 bệnh nhân bị bệnh tim bẩm sinh từ Việt nam sang Thái lan để điều trị trong khuôn khổ của Dự án “Phẫu thuật bệnh tim bẩm sinh cho người nghèo ở Việt nam”.

Trước khi phẫu thuật, anh Võ Văn Liền, 29 tuổi đã không thể nằm ngủ như người khác.

Trong số 5 bệnh nhân này có môt người nông dân, bố của 2 đứa trẻ đã phải chịu đựng bệnh tim trong suốt 13 năm qua.

Sau khi được mổ tim ở Thái Lan, một nông dân Việt Nam đã có sức khỏe để về làm nông - 1

Anh Võ Văn Liền, 29 tuổi, làm nghề nông, người đã phải khổ sở chịu đựng bệnh tim bẩm sinh trong cuộc sống hàng ngày. Anh kiếm sống bằng cách đi gặt lúa trên ruộng thuê để nuôi sống bản thân, vợ và 2 đứa con nhỏ mới được 7 tuổi và 4 tuổi với thu nhập ít ỏi.

Từ năm 17 tuổi, anh bắt đầu phải chịu đựng bệnh tim. Anh mệt nhanh và có rất nhiều các triệu chứng khác như khó thở, tim loạn nhịp và đau thắt ngực. Những triệu chứng này làm anh khổ sở, ảnh hưởng đến việc kiếm sống. Là thu nhập chính trong gia đình mà lại không thể làm việc khiến cho hoàn cảnh gia đình anh ngày càng thêm khó khăn.

Sau đó Võ Văn Liền được điều trị ở Việt nam. Sau khi được phẫu thuật lần đầu, anh thấy khỏe hơn, nhưng chẳng được bao lâu. Sau một thời gian, tình trạng của anh nặng hơn cùng với ho mãn tính làm anh không thể ngủ được bởi vì nằm ngủ có nghĩa là không thể thở được.

Sau khi được mổ tim ở Thái Lan, một nông dân Việt Nam đã có sức khỏe để về làm nông - 2

"Cho đến một ngày, một bác sĩ ở Việt nam bảo tôi nộp đơn cho dự án hỗ trợ phẫu thuật tim cho bệnh nhân nghèo Việt nam. Rốt cuộc tôi cũng có tên trong chương trình thông qua sự giúp đỡ của Quỹ hỗ trợ bệnh nhân nghèo thành phố. Rồi tôi qua được phần kiểm tra sức khỏe và được đưa qua Thái lan để chữa trị. Tôi cảm thấy mình vô cùng may mắn. Như là được sinh ra lần nữa. Vợ tôi quá đỗi vui mừng còn tôi còn cảm thấy mừng hơn thế nữa”. Anh Võ Viên Liền kể lại cùng với vợ đứng cạnh.

Sau khi phẫu thuật, Võ Văn Liền đã khỏe hơn rất nhiều và có thể đi lại thoải mái. Quan trọng hơn là anh có thể nằm xuống ngủ mà không khó thở. Anh hy vọng vào tương lai và mục đích của anh là tiếp tục làm nông. Trong thời gian nằm viện, anh nẩy ra ý tưởng là sẽ trồng ớt.

“Con gái nhỏ của tôi cũng bị bệnh tim bẩm sinh và chúng tôi cũng đang xoay xở mọi cách để bé được điều trị vì chúng tôi không có tiền. Bây giờ tôi đã khỏe hơn nên hy vọng tôi có thể làm việc nhiều hơn để tiết kiệm được nhiều tiền hơn" Võ Văn Liền nói với nụ cười nở trên môi.

Bệnh viện Bumrungrad muốn gửi lời cảm ơn tới Tổng lãnh sự quán Thái lan tại Thành phố Hồ Chí Minh, Quỹ hỗ trợ bệnh nhân nghèo Thành phố Hồ Chí Minh, hãng hàng không AirAsia đã đồng hành tài trợ cho chương trình này. Quỹ tài trợ Bumrungrad đã đưa hơn 700 bệnh nhân tới bệnh viện để được chữa trị cứu sống.

Để yêu cầu hoặc đặt hẹn, liên hệ đường dây nóng:

Hà Nội

136G Trấn Vũ, Tây Hồ, Hà Nội

Tel: +84 4 3823 7517 / 3715 3717

Hotline: +84 (0) 904 468 689 / 0904880400

Skype: bio_hanoi

Email: Hanoi@bumrungradreferral.com

TPHCM

14-16-18 Chu Mạnh Trinh

P. Bến Nghé, Quận 1, HCMC

Tel: +84 8 222 42014 /15

Hotline: +84 (0) 906 797 888 / 0933869009/0938896009/0913091113

Skype: bio_hcm

Email: Saigon@bumrungradreferral.com

Mọi dịch vụ tư vấn tại Văn phòng Bumrungrad Việt Nam đều được cung cấp miễn phí.